1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nói gì về những partner Dancing của mình

Chủ đề trong 'Dancing' bởi C1LY, 18/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    hi hi
    chao` cả nha` lâu rui` mới lên đây
    ko biét có ai còn nhớ em ko .
    paner la` ai cung được vấn đề là kết hợp khéo léo và ăn ý trong 1 bai` nhảy . du` la trên sàn . ấn tượng là ai đó dắt em đi hết bài mà ko vấp váp ko quá cơ bản
  2. salsame

    salsame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cái gì nói gì về partner của mình á !! chẳng có gì để nói cả ... cô ấy là người mà có thể là người hiểu bước nhảy của bạn nhất .Thế thôi..
    Nhưng cũng buồn nhỉ ... Theo các bạn
    -có nhất thiết tất cả các điệu đều chỉ là 1 partner
    -hay mỗi điệu có một người cũng có thể được...hì ???
    Mọi người lên tiếng trong việc này đi !!!
  3. cocghe_01

    cocghe_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Trừ khi bạn là ngươi yêu của pat no đó và pat no đó không muốn ban nhảy cùng người khác (vẫn biết nhẩy cùng người khác chỉ là nhảy thôi), trường hợp khác thì có nhiều bạn nhảy là bình thường, cùng nhau học nhẩy mà lại......
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Cứ theo tinh thần quán triệt rất mở của anh maseo: càng nhảy với nhiều patnơ càng tốt :D
    nhiều patnơ rồi lại không patnơ :D ( đi học ballroom hay nâng cao mà ko có patnơ thì khổ lắm
  5. DWM

    DWM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hehe. Văn vừa thôi nhé. Đứa nào cách đây 1tháng than thở không có partner vậy?. Chú đừng có đứng núi này trông núi nọ....giống anh là không tốt đâu nhé. Bắt chước tuỳ từng cái thôi chứ
  6. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Thương mùa lãng đãng mưa. Thương cơn gió dài phải luồn cúi. Thương cây cổ thụ phải mờ đi trước gió sương.
    Có một người mà mỗi lần nhảy rumba với người ấy, lại thấy lòng run rẩy. Có một người mà mỗi lần nhảy mambo với người ấy lại thấy nồng nhiệt hứng khởi. Có một người mà chẳng nhắc tên ở đây, nhưng người sẽ biết ta đang nói về người.
    Nếu ngày mai người lấy vợ, ta có buồn không nhỉ? Người có thể không chen chúc mua kem cho ta ăn nữa. Người có thể không còn thời gian để hội hè chè chén. Người có thể mãi mãi chẳng tát yêu vào má ta nữa.
    Dạo này sương khói nhiều. Ngồi buổi sáng mà thấy lòng dài như con đường vậy.
    Ta với người cứ mãi hờ hững với nhau, như cuộc sống còn phải có nguyên tắc riêng.. Hờ hững là cách ta cảm thấy hình ảnh của người rõ ràng hơn, đẹp hơn nhưng không hề day dứt.
    Dầu sao thì ta cũng mong người đừng có lấy vợ. Ta khóc mất. Hưhư...
  7. julrosyrose

    julrosyrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chị ướtmi viết hay quá!
    Hờ hững thế lại hay, lại lãng mạn và làm mìn có nhìu cảm xúc hơn ý.
  8. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Lord Voldemort.......
  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Lại sủa.
    @ Julrosyrose: Cảm ơn em. Thứ 7 nhé.
  10. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Em í mà đào tạo lên cũng chả kém ai đâu. Than thở buồn hả.

Chia sẻ trang này