1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nói gì về những partner Dancing của mình

Chủ đề trong 'Dancing' bởi C1LY, 18/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Basame85

    Basame85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Riêng em đi học nhảy ko có partner 4 đứa con gái dắt nhau đi học salsa. Lúc đầu em còn phải làm chân nam cho chúng nó nhảy nữa chứ Sau vì chân nam đi khác chân nữ với lại em ko biết dắt nên đành nhờ mấy anh đi tốt ở đó làm partner. Cả thầy cũng làm partner của em nữa Chính vì thế em xin nói về CÁC partners của em là rất tuyệt vời (chuyện, toàn là sư phụ cả lại chả tuyệt vời )
    Vì thế kể ra đi mà ko có partner cũng chưa hẳn đã là ko hay, được nhảy với những người có kinh nghiệm "lên chân" nhanh lắm các bác ạ
  2. nothing_boy81

    nothing_boy81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    I like dance
  3. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã thấy em trong một đêm
    Dưới ánh đèn, em trong tay thằng khác
    Đất quay cuồng và tim tôi vỡ nát
    Nhưng tôi vẫn phải mỉm cười...
    Tôi đã thấy em trong cuộc vui
    Ôm thằng khác, tôi làm sao dau khổ?
    Đời ai chẳng co'' đôi lần lầm lỡ
    Vui nhiều rồi, buồn đau có là bao...
  4. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ, tâm trạng nhỉ! Đi nhảy thì "trong tay" là còn nhẹ đấy, cũng phải chấp nhận thôi
  5. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Tò mò quá, mình cũng đi với mọi người mà. Sao hông bít bác maseo (or ma xó ) vậy ta? Không biết có đúng người mình nghĩ không
    Được chipy_hi sửa chữa / chuyển vào 02:27 ngày 22/10/2006
  6. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Giọng văn của một người hạnh phúc
  7. salsame

    salsame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    u vậy là bác ướt mi nói bác kêu ca không có cạ nhảy nhưng thiệt ra thì....hix có vể như sắp có rồi thì phải . hehe
  8. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    Buồn nhỉ, tâm trạng nhỉ! Đi nhảy thì "trong tay" là còn nhẹ đấy, cũng phải chấp nhận thôi
    [/quote]
    Tôi vẫn cười dù mang một mũi dao
    Trong trái tim còn ứa từng giọt máu
    Tôi mỉm cười đem vết thương chôn dấu
    Vui nhieu rồi, buồn đau co'' là bao.
  9. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ hi vọng parther có được đam mê = 1/2 của tôi là tôi cảm thấy may mắn lắm rồi
    Thiên hạ ngày chúng nó tập 3-5h.HB cũng tập không dưới 1h.Tôi chỉ yêu cầu bạn tôi tập ngày 1-2h vậy mà
  10. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Chậc! Cái đấy thì đúng là bi kịch thật!

Chia sẻ trang này