1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nói gì về những partner Dancing của mình

Chủ đề trong 'Dancing' bởi C1LY, 18/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0

    Xưa nay là mình chúa ghét những ai cứ xông vào những cô đẹp nhất, xinh nhất lớp, nhất sàn rồi mời nhảy. Mà đã nhảy thì cứ ôm sát sàn sạt, khít khìn khịt, lại đong đưa, vuốt má vuốt tóc nữa chứ. Nhìn là ghét. Ấy vậy mà một ngày kia, Cái tay mà mình muốn nhắc ở đây lại đổi món, thích tung tẩy với các em bé lùn lùn, mặt búng ra sữa. Cách đây hai năm mình trẻ lém, có 18 tuổi thôi hà, lần đầu tiên bị được ôm, mặt mũi đỏ rần, tim phổi rung rinh bao xúc cảm không nhời.
    Híc, thế mà cái tay ấy lại vô tình đi ôm các em khác, để cho em này ngẩn ngơ, ghen tức. Từ ấy mình đã có ý định phải độc chiếm tay này, để hắn chỉ ôm mình thoai, chỉ tình tứ với mình thôi. Còn mình thì tung tăng dung dẻ, chọn những anh đẹp trai, to mập nhất mà tung tẩy trên sàn.
    Ôi, sự đời nước mắt soi gương. Từ ấy thu rồi thu lại thu, lòng ta còn giá đến bao giờ, hắn chỉ gặp ta mùa thu ấy, rồi bặt tin ta đến ba mùa.
    ......
  2. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Có phải đang nói đến Maseo 0?
  3. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Partner sala cua mình nhảy xa mình đến hàng kilomet
    Partner cổ điển thì nhảy toàn dắt mình-bây giờ e nào nhảy mà hông dắt mình thì chịu ...........hihi
  4. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Partner của mình hay phết!
  5. NguyenThaoVi

    NguyenThaoVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu học nhảy từ 13/10/06 tính đến nay là hơn 1 tháng , ban đầu cả lớp có 12 đứa học , hết 1 tháng chỉ còn đúng 1 mình mình học . . Chưa có partner , , nhưng cứ học cho thật ổn đã , chưa nghĩ đến chuyện partner mặc dù biết nó rất quan trọng . Cố lên , cố lên , cố lên ,học thật tốt , , thầy giáo cũng quý mình
  6. tomytoan

    tomytoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2001
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Nói gì Dimension !
    Nhớ cái cảm giác lần đầu đi học nhảy, Partner chính là ông chú mình chết cười nhưng chỉ biết chân đi đúng thì đỡ bị ông ý cằn nhằn.
    10 năm sau gặp partner nào cũng ka mơ run vì mình nhảy chả giống họ he he thế là chả rám đi học cứ nhìn nhìn rồi về bắt trước nhưng đếch giống.
    Tóm lại nhìn các pạt nơ ai cũng giống ai vì mình chưa thực sự tìm được pạt nơ nào cả.
  7. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Cũng có cả anh ấy ạ. Em nhớ một bài viết của anh cũng bảo là xưa kia, anh cũng thích nhảy với những cô gái xinh xắn nhất, giờ đến độ này rồi, chỉ muốn nhảy với bà xã.
    Partner của anh như thế nào hả anh?
  8. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Ấy học lớp anh Trí hả? Hết 1 tháng sao còn mỗi một người?
    @ Anh Ted: Partner của anh là cô nào vậy? Sao em không biết nhỉ?
  9. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hello uotmi1986
    Công nhận tôi đúng là thua thiệt . Tim gan trên diễn đàn ai cũng thấy được hết Bởi vậy chừng nào về VN thì nhất định phải bịt mặt hoá trang
    Để trả lời câu hỏi, nói đại khái là partner làm tôi chết mê chết mệt với cô ta. Nghĩ kỹ lại cũng không biết hàng ngày cô ta có bỏ bùa ngãi , hay liều thuổc gì trong đồ ăn đồ uốn của tôi không
  10. CuongHm07

    CuongHm07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tái nghĩ hồi, cuối cùng đành tự an ủi: "chắc không phải mình".

Chia sẻ trang này