1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nữ nào thích mặc đồ lụa?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Kenzo-girl, 12/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    chít cười bạn bét phờ ren của tớ, dạo này lại yêu đời và dạt dào thế lâu không gặp bây giờ lại thay đổi style mặc rồi ah .
    Bé nấm nhà ken không biết có đợi được không đây, đợi được choupat gả liền cho mặc dù chưa có bé nào , trộm vía bé nấm nhà ken dễ thương quá . Mà nụa nà thế này thì cho bé ở nhà thôi chứ sui gia mà đi shopping nụa nà có khi lại để quên con ở đâu thì chít .
    Ơ không có bạn nào post hình lụa lên ah, em princess , chick đâu rồi, cả kenzo nữa, post hình lên đi cho choupat ngắm với
  2. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    @ choupat: cái váy màu xanh đấy đẹp phết nhỉ? trông kiểu giống giống váy của Cara, mê thế , nhưng mà không nhìn rõ kiểu lắm, bảo cái cô người mẫu quay nghiêng người tí đi
    Hehe, cái em bán hàng tớ nghĩ chắc là người ngoại tỉnh, mới bán hàng nên ngô nghê là phải rồi. Mà như thế đã ăn thua gì, bạn hiền quen mua hàng bên TS văn minh, lịch sự, nhẹ nhàng rồi, tớ ở nhà suốt ngày đi lượn lờ mới được chứng kiến nhiều pha bán hàng còn tếu hơn nhiều nữa cơ Điển hình là kiểu đối với người bán hàng, khách hàng nào cũng được khen đến mức đẹp như tiên và mặc bất cứ cái gì của cửa hàng họ cũng đẹp như mơ

    @ shimizu_hn: tớ cũng từng may ở Helen Hoài rồi đây, vào cửa hàng thấy bày mẫu cũng đẹp đẹp mà may một đống về chẳng mặc được cái nào, chán ghê
    Thôi nói nhiều rồi, giờ đến phần hình ảnh như đã hứa với mẹ cháu Nấm nhé!
    Hôm qua lôi váy vóc ra chụp ảnh để khoe khoang mới nhớ ra cái tên cửa hàng ở số 1B Chân Cầm là Nymph (tên gì mà khó nhớ thế không biết ). Đây thì nụa nà ở Nymph này
    Không hẳn là nụa nhưng mà cũng là của Nymph
  3. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    @ choupat: cái váy màu xanh đấy đẹp phết nhỉ? trông kiểu giống giống váy của Cara, mê thế , nhưng mà không nhìn rõ kiểu lắm, bảo cái cô người mẫu quay nghiêng người tí đi
    Hehe, cái em bán hàng tớ nghĩ chắc là người ngoại tỉnh, mới bán hàng nên ngô nghê là phải rồi. Mà như thế đã ăn thua gì, bạn hiền quen mua hàng bên TS văn minh, lịch sự, nhẹ nhàng rồi, tớ ở nhà suốt ngày đi lượn lờ mới được chứng kiến nhiều pha bán hàng còn tếu hơn nhiều nữa cơ Điển hình là kiểu đối với người bán hàng, khách hàng nào cũng được khen đến mức đẹp như tiên và mặc bất cứ cái gì của cửa hàng họ cũng đẹp như mơ

    @ shimizu_hn: tớ cũng từng may ở Helen Hoài rồi đây, vào cửa hàng thấy bày mẫu cũng đẹp đẹp mà may một đống về chẳng mặc được cái nào, chán ghê
    Thôi nói nhiều rồi, giờ đến phần hình ảnh như đã hứa với mẹ cháu Nấm nhé!
    Hôm qua lôi váy vóc ra chụp ảnh để khoe khoang mới nhớ ra cái tên cửa hàng ở số 1B Chân Cầm là Nymph (tên gì mà khó nhớ thế không biết ). Đây thì nụa nà ở Nymph này
    Không hẳn là nụa nhưng mà cũng là của Nymph
  4. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Cái váy hồng của chick điệu đà nhỉ mà dành cho party đúng không? chứ đi dạo thế này thì điệu quá .
    Tớ bảo cô người mẫu cởi hẳn ra cho ấy xem này, chứ không quay ngang quang ngửa nữa
  5. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Cái váy hồng của chick điệu đà nhỉ mà dành cho party đúng không? chứ đi dạo thế này thì điệu quá .
    Tớ bảo cô người mẫu cởi hẳn ra cho ấy xem này, chứ không quay ngang quang ngửa nữa
  6. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Nụa Thăng Long, chị em của Dzung
    Quần tafta thêu ở gấu. Xí xọn nụa nà từ những năm cuối thế kỷ 20 cơ đấy
    Bộ này thì đầu thế kỷ 21 Bộ này may theo mẫu của bạn designer Quốc Bình trong Sài Gòn í, mê cái áo lắm, lúc mặc lên người tạo ra những đường xếp nếp làm cho phần người còm nhom trông đầy đặn hơn nhiều, phần tay gác hờ vào vai trông yêu kiều thế nào ý Chỉ tội nhìn kỹ cái quần hình như hơi đồng bóng hihi, nhưng không sao, mặc đi chơi mà
    Được TinyChick sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 17/03/2005
  7. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Nụa Thăng Long, chị em của Dzung
    Quần tafta thêu ở gấu. Xí xọn nụa nà từ những năm cuối thế kỷ 20 cơ đấy
    Bộ này thì đầu thế kỷ 21 Bộ này may theo mẫu của bạn designer Quốc Bình trong Sài Gòn í, mê cái áo lắm, lúc mặc lên người tạo ra những đường xếp nếp làm cho phần người còm nhom trông đầy đặn hơn nhiều, phần tay gác hờ vào vai trông yêu kiều thế nào ý Chỉ tội nhìn kỹ cái quần hình như hơi đồng bóng hihi, nhưng không sao, mặc đi chơi mà
    Được TinyChick sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 17/03/2005
  8. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    @ choupat: toàn đồ đi chơi thôi, đồ ngày thường của tớ thì toàn màu nền nã thôi, nhưng mà công nhận nhìn lại tổng thể mới thấy mình nhiều khi ăn mặc choé loẹ phết
  9. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    @ choupat: toàn đồ đi chơi thôi, đồ ngày thường của tớ thì toàn màu nền nã thôi, nhưng mà công nhận nhìn lại tổng thể mới thấy mình nhiều khi ăn mặc choé loẹ phết
  10. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Chết cười bạn hiền Chick, bây giờ mới phát hiện ra Châu Mỹ
    Hmmm, quần áo từ từ đã nhé. Khoe cái này hồi tối đi shopping vác về. Quai nó bằng lụa đen đấy, thích quá đi mất Số mình rất buồn cười, những hôm chủ định đi thì chẳng bao giờ mua được. Những hôm chỉ định đi theo thì lại vác về được những thứ rất hay. Đôi này CHÍNH TỚ MUA, với sự hộ tống và ... trả tiền hộ của người ai cũng biết là ai
    Còn đây là bộ ngày xưa mặc đi làm, nhung pha Taffta đỏ, nghiêm túc và siêu già , nhưng chẳng lẽ mặc đầm 2 dây đi làm
    Cái váy đây:
    Còn đây là cái áo:
    Được kenzo-girl sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 17/03/2005
    Được kenzo-girl sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 17/03/2005

Chia sẻ trang này