1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nữ nào thích mặc đồ lụa?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Kenzo-girl, 12/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    ặ nhặng mà ỏằY chỏằ- nào khu Thành Công esheep? Chỏng lỏẵ cỏằâ 'i 'ỏn gỏĐn Daewoo rỏằ"i vòng vòng hỏằi hàng may 'ỏằ" lỏằƠa 'ỏạp ỏằY 'Âu?
    Mỏằi ngặỏằi có thưch mutxặĂlin không? Câng nhỏạ nhàng mỏằm mỏĂi nhâ, mà quan trỏằng là không phỏÊi cỏĐu kơ trong viỏằ?c giỏãt giâ và bỏÊo quỏÊn nhặ lỏằƠa.
    Có mỏôu này cho cĂc bỏĂn tham khỏÊo. Nhặng có vỏằ nỏu bỏằ cĂi dÂy lặng 'i thơ sỏẵ 'ỏạp hặĂn nhỏằ?? Kiỏằfu nhặ thỏ này may màu 'en xong có bông nhỏạ nhỏạ màu 'ỏằ thơ cute lỏm Ken 'ang 'i kiỏm vỏÊi
  2. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    hââ, xin loi, đãng trí quá : Nhà may Hà Vi, A4 thanh công. sorry nhé ! Chị chủ tên là Hạnh.
    Ui, cái váy xanh yêu quá.. hic.
  3. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    hââ, xin loi, đãng trí quá : Nhà may Hà Vi, A4 thanh công. sorry nhé ! Chị chủ tên là Hạnh.
    Ui, cái váy xanh yêu quá.. hic.
  4. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn hiền Ken quảng cáo bộ sưu tập của tớ. Nhưng mà thế này thì kéo hết khách của người ta bên Làm đẹp rồi còn gì b-)
    Hehe, nói chung đã mặc lụa thì là điệu rồi Không kể kiểu cách gì, mà đã mặc lụa thì lúc nào cũng thướt tha
    Hihi, vụ áo bạn Ken đã có nhã ý thì tớ cũng không từ chối, hihi, hôm nào chúng mình đi lụa là nhé. Cái màu váy màu xanh non của Sống Ken post đẹp nhỉ, có khi hè tớ cũng làm một cái màu đấy
    Bây giờ ngoài Dzung ra tớ cũng hay vào 1B Chân Cầm, thỉnh thoảng cũng thấy có thứ xinh phết, hàng này chéo với cả 10B Chân Cầm, hàng lụa ruột của bạn hiền Choupat, tại lúc trước được giới thiệu mà tớ vào nhầm thành ra mới biết Tên shop khó nhớ lắm, tớ không nhớ là gì nữa, nhưng cũng có style, bán hàng may sẵn là chính nhưng mà muốn đặt may thì họ cũng nhận, may cẩn thận và nhiệt tình. Chỗ này của một bạn designer người Hà Nội nhưng đang lập nghiệp trong SG nên đồ ở đấy đều là may trong SG hết.
    Pearl Hà thì tớ cũng xem qua rồi nhưng hơi bị đắt vì chỗ đấy chuyên bán cho Tây là chính, cũng giống như Sống. Cũng đẹp, mê mẩn máu me lên thì tớ cũng mua nhưng mà phải cái chị Thư là bạn cũ của ông bạn tớ nên tớ không dám vào, sợ biết là bạn ông kia thì dễ bị chặt chém lắm Mặc dù không có gì
    Mùa đông lạnh quá lụa là cũng không mặc được, chán ghê
    Khi nào vào hè mua sắm nhiều nhiều tớ khoe tiếp hihi
    @ princess of hell: hehe, váy lụa ở Dzung chị cũng thích nhất là vì nó nhàu, đỡ phải giữ gìn mà lại càng stylish
    @ global: tại mặc lụa lên body nó cũng đẹp hơn tí em ah
  5. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn hiền Ken quảng cáo bộ sưu tập của tớ. Nhưng mà thế này thì kéo hết khách của người ta bên Làm đẹp rồi còn gì b-)
    Hehe, nói chung đã mặc lụa thì là điệu rồi Không kể kiểu cách gì, mà đã mặc lụa thì lúc nào cũng thướt tha
    Hihi, vụ áo bạn Ken đã có nhã ý thì tớ cũng không từ chối, hihi, hôm nào chúng mình đi lụa là nhé. Cái màu váy màu xanh non của Sống Ken post đẹp nhỉ, có khi hè tớ cũng làm một cái màu đấy
    Bây giờ ngoài Dzung ra tớ cũng hay vào 1B Chân Cầm, thỉnh thoảng cũng thấy có thứ xinh phết, hàng này chéo với cả 10B Chân Cầm, hàng lụa ruột của bạn hiền Choupat, tại lúc trước được giới thiệu mà tớ vào nhầm thành ra mới biết Tên shop khó nhớ lắm, tớ không nhớ là gì nữa, nhưng cũng có style, bán hàng may sẵn là chính nhưng mà muốn đặt may thì họ cũng nhận, may cẩn thận và nhiệt tình. Chỗ này của một bạn designer người Hà Nội nhưng đang lập nghiệp trong SG nên đồ ở đấy đều là may trong SG hết.
    Pearl Hà thì tớ cũng xem qua rồi nhưng hơi bị đắt vì chỗ đấy chuyên bán cho Tây là chính, cũng giống như Sống. Cũng đẹp, mê mẩn máu me lên thì tớ cũng mua nhưng mà phải cái chị Thư là bạn cũ của ông bạn tớ nên tớ không dám vào, sợ biết là bạn ông kia thì dễ bị chặt chém lắm Mặc dù không có gì
    Mùa đông lạnh quá lụa là cũng không mặc được, chán ghê
    Khi nào vào hè mua sắm nhiều nhiều tớ khoe tiếp hihi
    @ princess of hell: hehe, váy lụa ở Dzung chị cũng thích nhất là vì nó nhàu, đỡ phải giữ gìn mà lại càng stylish
    @ global: tại mặc lụa lên body nó cũng đẹp hơn tí em ah
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Nhặng mà hơnh nhặ là nóng hặĂn mỏãc lỏằƠa hỏÊ chỏằ<? Em thỏƠy vỏÊi lanh câng 'ỏạp, mĂt, mỏằ-i tỏằTi là chóng nhfn thôi.
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Nhặng mà hơnh nhặ là nóng hặĂn mỏãc lỏằƠa hỏÊ chỏằ<? Em thỏƠy vỏÊi lanh câng 'ỏạp, mĂt, mỏằ-i tỏằTi là chóng nhfn thôi.
  8. banhbaochiennong

    banhbaochiennong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Bộ sưu tập của Pearl Hà em được xem khá tỉ mỉ, vì đứng ngay cạnh chân cầu thang , thật sự là quyến rũ .
    Trong ánh đèn ấm áp hắt từ dưới chân cầu thang, từng cô người mẫu diụ dàng, thướt tha trong những bộ váy lụa, từ từ, từ từ đi xuống trong ánh mắt ngưỡng mộ và của các anh, và ghen tị của các chị.
    Sau khi xem em quyết định từ nay trở đi sẽ chăm chỉ mặc đồ lụa hơn
    Và để có thể chăm chỉ mặc đồ lụa hơn, em có một số băn khoăn thắc mắc, nhờ các chị cho lời khuyên.
    - Em có rất ít dịp mặc váy, và cũng chưa có thói quen mặc, nên vẫn còn vì mặc thể nào cũng gây shock . Em mới chỉ có một cái váy lụa màu hoa đào may ở Vũ Thu Giang thôi ạ .
    Em vẫn còn là sinh viên, nên xem chừng mặc áo lụa là hợp lý nhất. Nhưng vấn đề quần thì có vẻ hơi nan giản , em không biết nên mặc kiểu quần như thế nào cho vừa đẹp, dịu dàng lại năng động (em thấy người ta hay mặc quần ống rộng, mà style quen thuộc của em lại là quần Jean . Mới cả em thấy em mặc quần ống rộng nhìn không năng động lắm )
    Mặc lụa cũng phức tạp nhỉ các chị nhỉ
    PS: Cho em gửi lời hỏi thăm em bé nhà chị Kenzo, chúc em bé mau ăn chóng lớn, ngoan ngoãn không quấy mẹ
  9. banhbaochiennong

    banhbaochiennong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Bộ sưu tập của Pearl Hà em được xem khá tỉ mỉ, vì đứng ngay cạnh chân cầu thang , thật sự là quyến rũ .
    Trong ánh đèn ấm áp hắt từ dưới chân cầu thang, từng cô người mẫu diụ dàng, thướt tha trong những bộ váy lụa, từ từ, từ từ đi xuống trong ánh mắt ngưỡng mộ và của các anh, và ghen tị của các chị.
    Sau khi xem em quyết định từ nay trở đi sẽ chăm chỉ mặc đồ lụa hơn
    Và để có thể chăm chỉ mặc đồ lụa hơn, em có một số băn khoăn thắc mắc, nhờ các chị cho lời khuyên.
    - Em có rất ít dịp mặc váy, và cũng chưa có thói quen mặc, nên vẫn còn vì mặc thể nào cũng gây shock . Em mới chỉ có một cái váy lụa màu hoa đào may ở Vũ Thu Giang thôi ạ .
    Em vẫn còn là sinh viên, nên xem chừng mặc áo lụa là hợp lý nhất. Nhưng vấn đề quần thì có vẻ hơi nan giản , em không biết nên mặc kiểu quần như thế nào cho vừa đẹp, dịu dàng lại năng động (em thấy người ta hay mặc quần ống rộng, mà style quen thuộc của em lại là quần Jean . Mới cả em thấy em mặc quần ống rộng nhìn không năng động lắm )
    Mặc lụa cũng phức tạp nhỉ các chị nhỉ
    PS: Cho em gửi lời hỏi thăm em bé nhà chị Kenzo, chúc em bé mau ăn chóng lớn, ngoan ngoãn không quấy mẹ
  10. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Mới có một cơn sóng thần xảy ra thôi mà Kenzo .
    Mấy cái váy kenzo post lên nhìn đẹp ghê, cái váy màu xanh đó nhìn yêu nhỉ, mà cái màu đó đang là mốt của bên này đi đâu cũng thấy màu đó .
    Choupat cũng thích vải mút xơ lin lắm, cũng mềm mại và lại rủ nữa và không cần để ý giữ gìn như lụa. Mà mặc mút xơ lin không có nóng như cái em gì nói đâu, mặc cũng dễ chịu lắm.
    Lần sau về choupat sẽ thử qua cái hàng 1b ở chân cầm đấy, nghe chick nói mà tò mò quá . CÁi hàng Dzung gì gì đó nói đến làm choupat vẫn thấy tức , cái em bán hàng đó hôm đấy chắc bị người yêu bỏ mới thế nhờ chick , bán hàng kỳ cục quá. Mà đồ lụa của chick mua ở đó thấy đẹp sao hôm đó choupat đến nhìn chẳng ưng cái nào, hay nó sắp đóng cửa nên hàng nó dọn hết nhỉ .

Chia sẻ trang này