1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bán ổ 80G Samsung - Còn BH tại CPN

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi trongtih, 25/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietdquang

    vietdquang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    1.692
    Đã được thích:
    23
    Hàng đã nhập kho !
    Chạy rất tốt !
    Cám ơn Pác !
  2. duty1234

    duty1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Em đã mua ổ 80G, chạy ngon lành lắm, lại còn nhiều phim nữa chứ, xem từ hôm qua đến hôm nay vẫn chưa hết phim.
  3. AloneSea

    AloneSea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nhận đựoc PM của bác Trongtih là vội vàng xách con 6600gt và 1 tạ thóc phi 1 mạch tới nơi than ôi thì đã thấy bác Vietquangtd và duty1234 vẫn quần sooc áo cộc,mồ hôi thì lấm tấm trên trán(mặc dùthời tiết mấy hôm nay rất mát mẻ) xem chừng cuộc tranh dành ngôi vị chủ nhân của em nó đang hồi căng thẳng.
    Biết kh thể tranh đựoc với 2 bác í nên em quay đầu về thẳng để cho 2 bác ấy đang mải miết chém gió nhau.
    Vừa ra tới hẻm nhỏ thì giật mình đánh thót vì thấy vài chiếc xe máy gầm rú đang đi với tốc độ cực cao loáng 1 cái đã mât hút giữa phố đông người chỉ còn lại mấy làn khói đen xì mặc dù chủ nhân thì rạp mình trên yên xe nhưng em vẫn kịp nhận ra đó là mấy bác
    Khanh8183(đi trên con BS đời đầu kh xi nhan chắn bùn), Bonus031(đi trên con babeta mất bô) theo sát sau là bác VTINFO cưỡi trên con MinKhờ yên sắt ngồi sau là bác lanhtudu (chắc bác này mới mất xe nên gạ khéo đựoc đi nhờ đây).
    Sau mấy phút bình tâm lại em mới chợt nhớ ra và hiểu được các bác ấy đang đi đâu tìm cái gì và sao lại vội thế .........và nghĩ bụng tìm ngoài mặt phố có têt năm sau cũng kh thấy, nhà bác trungtih nằm cạnh bờ mương (rất giống tô lịch) em vừa ra phải 5 lần kẹo trái 7 lần kẹo phải qua 6 cây cầu gỗ mục.
    Thank bác VTINFO đã nhắc nhở. Quả thật mỗi lần thấy mòn đồ nào cảm thấy cần mua là em phải xem hết xem đã có ai trả giá thế nào,mua chưa? nếu mình có thể thì lúc đó mới xem đến thông tin chủ nhân là ai, địa chỉ. Thế nên thấy đã bán giá rẻ hơi tiếc, em cũng chưa kịp xem hắn giao bán gió là ai ạ, chứ có phải đựoc mò tới nơi đâu
    Được AloneSea sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 26/02/2008

Chia sẻ trang này