1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ơi hãy chia buồn cùng tôi!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi TheHollowMan, 13/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi hãy chia buồn cùng tôi!

    Cũng ko muốn lập 1 topic mới nhưng tìm cái tâm sự mãi chẳng thấy đâu.
    Các bác ơi, huhuhu, ông em vừa mất hôm qua. Tâm trạng em rối bời.... Chia buồn cùng em đi. Em ko tham gia được hoạt động của box cho đến hết năm. Thế nhé. Chào thân ái các bác!
    Những người bạn 85 thân thương!

    [blue]
    The sword is a weapon for killing...
    The art of the sword...
    ...is the art of killing...
    ...No matter what...
    ...you use it....
    ...or titles...
    ...you set on it....
    ....that's the only truth...!
    [blue]
  2. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với Hiệu


    Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái
  3. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Hiệu ơi , cho em chia buồn với bác nhé .Em cũng vậy thôi , hồi ông mất em cũng buồn lắm ,người thân mình mất bao giờ chả buồn , nhất là khi đó lại là ông em vì em quý ông lắm .
    Bác mau hết buồn nhé .

    HAVATAGE in Hell

    *-:) (~~) **== :(|) :@) 8-x <):) @};- =:-)
  4. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng với Hiệu nha . Mỗi khi người thận của chúng ta ra đi sao lại không buồn cho được , đặc biệt là ông của mình nữa . Mẹ mình vẫn nói giá như ông mình còn sống thì hay biết mấy , nhưng rất tiếc ông mình mất đã rất lâu rồi , mình chưa được một lần nhìn thấy mặt ông , còn hiệu , bạn đang được sống và ...phải chia tay với ông chắc bạn buồn lắm . Cố gắng vượt qua nha .
  5. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với thằng em và gia đình. Hy vọng em và gia đình chóng vượt qua đc nỗi buồn to lớn này!!!

    1 ánh mắt dịu dàng
    1 câu nói ngập ngừng
    1 dáng dấp thẹn thùng giữa bao người
    1 vầng trán rạng ngời
    1 mái tóc dễ thương khiến anh đi tìm em..

  6. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ lớn nhất đời là mất đi người thân của mình, mình rất hiểu với nỗi buồn của Hiệu vì ông mình cũng mới mất. Nói là mới mất nhưng thực ra cuối năm nay đã bốc mộ rồi. Cái gì rồi cũng sẽ qua, đau khổ chỉ làm cho mình & người chín suối không vui, hãy giữ mãi hình ảnh họ trong tim, hãy tin rằng họ sẽ luôn ở bên để động viên, an ủi và bẩo vệ bạn.....

    Học sinh không thích tiền
    Mà chỉ thích ông tiên
    Bởi ông tiên biết ước
    Ước ra thật nhiều tiền
  7. GIRL-OF-BARCELONE86

    GIRL-OF-BARCELONE86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    uh , năm nay chịhọ em cũng mất do bệnh ung thư , rồi bạn em cũng mất do tai nạn! Buồn thật!!
    lovely17-thiên tài thế giới[/size=10]
  8. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Tớ xin gửi những lời chia buồn sâu sắc nhất đến bạn và gia đình nhé! Mất mát này là quá lớn với mọi người trong nhà phải không, mong rằng bạn cũng như cả nhà sẽ có đủ nghị lực để làm tròn những gì mà ông bạn đã căn dặn nhé, và cũng là để linh hồn ông được thanh thản nơi suối vàng!
    Tớ chia buồn sâu sắc với Hiệu!
    +++++
    Tớ đã đọc bài của bạn bên Box Toán học, nhưng mà tớ đang suy nghĩ nên chưa trả lời cậu 1 cách chính xác được, lỡ may ma sai thì làm cậu mất hứng , được chứ, tin là cậu cứ giữ "phong độ" như thế này trong mọi hoàn cảnh nhé!
    Bạn Khánh
    Để chú ý đến nguời ta chỉ cần 1', để thích nguời ta chỉ cần 1h, để yêu người ta chỉ cần 1ngày nhưng để quên ngươì ta thì phải mất cả đời!
  9. girlvuitinh_85

    girlvuitinh_85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Hiệu ơi đừng buồn nha.Chia buồn cùng gia đình bạn
  10. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với bạn cùng gia đình. Nếu không tham gia các cuộc vui thì vẫn có thể lên đây gửi bài và tâm sự được mà. Chúc bạn cùng gia đình mau vượt qua được mất mát này.

Chia sẻ trang này