1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ơi!...ở đâu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongia, 15/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chongia

    chongia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi!...ở đâu?

    Nhiều lúc ngồi buồn một mình tự hỏi sao mình cô độc thế?Không phải là mình ko có bạn.....mình cũng có rất nhiều bạn....bạn cấp 3,uh...cũng chơi với 1 hội 9 đứa liền....bạn ĐH cũng có đến 7 đứa...nhưng sao nhũng lúc mình buồn như thế này lai chẳng có lấy đến 1 ai để có thể ngồi tâm sự,để có thể nói những suy nghĩ của mình ra...để được nghe những lời khuyên chân thành ....
    Biết ràng cuộc đời này làm sao mà có thể sống được trọn vẹn nếu thiếu tình bạn...nhưng có mấy ai tìm được tình bạn chân chính,không vụ lợi?......nhiều lúc tự đặt câu hỏi:tình bạn thực sự là gì?....người ta bảo thời gian sẽ trả lời,nhưng đến bây giờ cũng đi được 1 nửa chặng đường Đh rồi mà cũng chẳng thấy đâu? chẳng lẽ tình bạn thời nay chỉ là bạn để ma` chơi?
    trong tử vi bảo số mình "suốt đời vì bạn phải gian truân"
    Có phải mình là ngườ hay suy nghĩ quá không?
  2. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Không có 1 ai??? hay là không biết tìm đến ai? Không đủ tin tưởng ai?
    Nhiều lúc tui cũng thế.Buồn đấy, Chán đấy.Nhưng nghĩ tới chuyện đi tìm đứa bạn thân để giải toả lại thấy .....ngại, Ai cũng bận rộn cả,có khi cả tháng chả thấy được cái mặt của nhau,gặp thì lại tíu tít hỏi đủ thứ ,buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới bể,cái chuyện "chán chán" của mình đành vứt xó vậy. Nó có đủ chuyện để lo rồi , giờ lại bắt nó lo thêm cái chuyện của mình thì......Mà cũng có khi gặp, chưa kịp than, nó đã than trước, lại làm cái "thùng rác", nhà "tư vấn".....Rằng thì mà là :"Cố lên....", "Đừng có lo.....", "Sẽ.ổn ngay mà.....".Phải bình tĩnh mà ngồi an ủi nó trong khi chính mình cũng đang muốn được than vãn, được an ủi bỏ xừ lên được
    Dần đã quen với chuyện buồn 1 mình,tự lo 1 mình, tự giải quyết 1 mình, để mỗi khi gặp bạn bè lại thấy mình toe toét, tặc lưỡi "cái con này lúc nào cũng thấy yêu đời", (hic, )
    Vẫn sống được, vẫn sống khoẻ .Nhưng có vẻ không ổn lắm thì phải.Thôi thì đợi đến khi nào có người iu người thương làm bạn thân kiêm cái "thùng rác" kiêm "tư vấn" cho riêng mình vậy.
    Dù sao thì vẫn phải sống chứ
    Chả dám buồn nhiều, dành cái thời gian buồn bã thở dài để lên Net
    [​IMG]
  3. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ko phải là các cậu ko có người lắng nghe, mà là chính vì các cậu ngại ko muốn nói ra tâm sự của mình thôi. Chậc, thì mỗi người một kiểu muh, co thể các cậu thấy tự bản thân mình có thể đương đầu được. Tuy vậy chính vì cảm giác mình có bạn bè nên bản thân mỗi người cũng cứng cáp hơn nhiều đó chứ.
  4. Holdmeinyouramrs

    Holdmeinyouramrs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    He he, bạn có muốn không, chúng mình có thể kết bạn. Có thể bạn chưa thực sự cởi mở mình với người khác(tiên trách kỷ hậu trách nhân), ngoài ra bạn bè của bạn còn rất nhiều việc phải làm, làm sinh viên mà, việc học thực sự vất vả(tất nhiên là nếu bạn thực sự muốn học). Ngoài ra, mình nghĩ bạn là female, nên thường rắc rối lắm, lúc nào cũng chỉ sợ bị soi thôi :D

Chia sẻ trang này