1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn phá thai lần đầu khi nào?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Metalism, 14/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Bạn phá thai lần đầu khi nào?

    Làm thử thông kê phát, hi vọng bà con trả lời trung thực.

    Tôi thì không thể nào đi phá thai được.

    Tết vừa rồi về nghe bạn bè kể chuyện, khoảng 5 thằng thì 2 thằng đã từng dẫn gf đi phá thai. Theo tôi biết thì con gái phá thai lần đầu khoảng 19 tuổi, trường hợp nhiều nhất tôi biết là phá thai 5 lần. Hầu hết những người phá thai đều dùng hơn 3 lần thuốc tránh thai khẩn cẩn. Con trai thì hầu như thằng nào cũng không thích dùng bao cao su nếu biết gf còn zin.
  2. ayeguli

    ayeguli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bạn em phá khi có thai lần đầu tiên,he he.Hình như là năm 19 tuổi thì phải,không nhớ rõ lắm.
    Được ayeguli sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 14/03/2004
  3. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói không thích sài bao cao su sao thế. co kho khăn hả. hỏi để biết.
    Mình chưa phá lần nào, nhưng chị họ mình phá thai lúc 23t .Tới hai lần xong chia tay luôn.
  4. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lùng, tàn nhẫn, vô trách nhiệm.
    Thật đáng phỉ nhổ
  5. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông chỉ dùng bao cao su khi không biết rõ ******** có khả năng mang bệnh truyền nhiễm hay không, kể cả con nhà lành ( không phải **** hay gà). Em nào còn xin thì đa số mua thuốc tránh thai để khỏi bị mất cảm giác.
    Hình như bà con bàn chuyện thì máu còn vấn đề này né tịt, không mất ai cam đảm để nói.
  6. Red_X

    Red_X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    iem chả bao giờ dùng bcs mà cũng chả phải đi phá , thế mới hay chứ he he he
  7. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Có thì nói chứ đâu có sao, lên mạng này có ít ai mà biết nhau đâu.
    Dám làm mà không dám chịu rồi. đó là lỗi của ai hay lỗi của cả hai.
  8. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cách đây hơn một năm, tôi có đưa chị gái vào bệnh viện Phụ Sản để khám thai lần cuối, chuẩn bị sinh. Ngồi đợi ở ngoài phòng, thấy mấy chị em đi vào, có cả một cô đã trên 40 tuổi. Một chị trông còn trẻ. Tôi thấy khi họ đi ra, ôm bụng và trông mặt thì tái xanh. tôi thấy một anh thanh niên, đứng ngoài lấy tay che miệng và mắt thì đỏ (hình như khóc) khi nghe tiếng kêu đau của vợ ở bên trong. Nghe nói các Bác sỹ làm mạnh tay lắm, họ chẳng nhẹ nhàng gì, tôi thấy thật dã man. Nghe mô tả mà tôi sởn hết cả gai ốc. Tôi rất sợ. KHi đó tôi đã nghĩ, sau này mình sẽ không bao giờ để "trót nhỡ" như thế, khổ lắm, ác lắm. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của những vị bác sỹ, họ còn quát tháo, mắng mỏ khi người ta kêu đau: " sướng cho lắm vào,". Đúng là không ai thương mình bằng chính bản thân mình, cũng chẳng nên trách họ, đó là nghề của họ mà. Lúc đó tôi còn sợ lấy chồng. Cái cô hơn 40 tuổi sau đó đã bị co giật vì chưa bình phục đã đi ra ngoài và bị trúng gió, đã phải vào phòng cấp cứu. Nghe nói là rất nguy hiểm. Tôi thấy sợ vô cùng, Tôi nghĩ mình phải thương mình trước tiên. Tôi rất sợ và sau lần đó, hình như tôi đã bị ám ảnh. Vì vậy khi lấy chồng, tôi chỉ mong lấy người họ thương mình, không nỡ làm mình chịu đau đớn. Chị gái tôi có kể cho tôi nghe rất nhiều về những bệnh phụ nữ, hoặc hậu quả do chồng không thương mình, quan hệ vô độ. Tôi nghĩ mình luôn muốn những đứa con được sinh ra trong những điều kiện tốt nhất, với nhiều tình yêu thương nhất. Thật đáng quý khi có được cuộc sống trên đời, được yêu thương. Cũng có lẽ vì thế mà tôi đang làm rất nhiều việc vì trẻ em, cơ quan tôi cũng là về t for the best interest of the child. Nếu có nhỡ, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ phá bỏ.
    LoVe Is All ArOuNd!
  9. chieuxuantrenbien

    chieuxuantrenbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các bạn đến với TTVNOnline văn minh thanh lịch
    u?c randomwalker s?a vo 22:12 ngy 15/03/2004
  10. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Có một cách: Không quan hệ ********!
    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!

Chia sẻ trang này