1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn phá thai lần đầu khi nào?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Metalism, 14/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    <==tớ lúc nào cũng có bong bo''ng trong túi mà chẳng bao giờ có dịp xài cã! chán chán chán!! buồn đời lấy ra thỗi lên! hồng hồng trắng trắng nhìn cũng hay hay!!
    làm thế nào mà người ta giết con mình nhĩ! saáat nhân!người iu tớ mà có thì nhất quyết tớ giữ! (em iu nhể!)
    xin mot ngay canh em!NTNP
  2. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    phá thai nguy hiểm lém...có "tài" đến mấy, nhưng ai biết đưọc một phút "sa cơ" thì sẽ thế nào nhỉ....tốt nhất nên dùng condom, nhẹ nhàng và tiện lợi...đừng ai khuyến khick bạn gái mình dùng thuốc tránh thai, có hại cho sức khoẻ và ảnh huởng tới sắc đẹp...hate it n never use those birth control....
    hey anyone tried chocolate condom yet?...kewl~~~~
    Kissing is like real estate. The most important thing is location, location, location......Oh d3ar, i got it~~~~......
  3. PostingFreak

    PostingFreak Guest

    Đau hết cả lòng vì chuyện này
  4. VandH

    VandH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Phá thai à? nhẫn tâm quá, tại sao trước khi làm ko tính kỹ trước để rồi sau đó phải làm công việc ác độc đó nhỉ? dù gì cũng là máu thịt của mình mà, làm vậy nhẫn tâm quá! tôi chưa bao giờ phá thai hết, nếu sau này bị ngoài dự kiến cũng sẽ giữ lại.
  5. em_19

    em_19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    thế này nhé, tôi chưa bao giờ "phá" but chắc cũng sắp rùi
    chuyện này là ngoài dự tính của tôi và bạn trai vì rõ ràng là dùng Pos đúng cách mà vẫn bị dính, có lẽ tại số tôi nó đen như vậy
    đừng lên án chuyện phá thai, nếu bạn là 1 người tự do ko vướng bận thì nếu bạn thích bạn có thể giữ lại nuôi đến lớn, còn những người trẻ thì sao ?
    bố mẹ họ sẽ nói gì ? rồi bạn bè ? rồi họ hàng ( ấy là chuyện QHTD trước hôn nhân đấy !) nên nhớ VN chả bao giờ hoan nghênh 1 g "chưa có chồng mà có chửa cả", rồi nếu người đó đang là SV ? nghỉ học á ? thế sau này lấy gì mà đổ vào mồm 2 mẹ con ?
    có rất nhìu vấn đề nảy sinh ra đấy, vì thế tốt nhất là thà ko có nó còn hơn là có nó mà sau này nó phải khổ !
    câu hỏi cuối cùng: chi phí 1 lần phá là bao nhiêu ấy nhĩ ? tôi đã post bài bên topic kia but giờ phải post lại cho chắc ăn ! ng` ta trả lời là 4 triệu 7 ? reallly ??
  6. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    [
    câu hỏi cuối cùng: chi phí 1 lần phá là bao nhiêu ấy nhĩ ? tôi đã post bài bên topic kia but giờ phải post lại cho chắc ăn ! ng` ta trả lời là 4 triệu 7 ? reallly ??
    [/quote]
    2-300. 4 triệu 7 là làm mới
  7. mauthoigian

    mauthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến chuyện phá thai đến bây giờ tôi vẫn còn thấy sợ, dù tôi không phải là nạn nhân. Tôi nghĩ không nên quan hệ trước hôn nhân, còn nếu cần nên sử dụng các biện pháp an toàn. Hai người yêu nhau, giữ gìn cho nhau cũng là điều đáng quý đấy chứ.
    Tôi và bạn trai tôi yêu nhau hơn 4 năm, kẻ Bắc người Nam, mỗi năm chúng tôi chỉ gặp nhau có vài lần. Chả hiểu cô bạn ở SG làm thế nào mà bạn trai tôi và cô ấy QH. Chuyện đã rồi, bạn trai tôi thú nhận với tôi tất cả, cô bạn tôi thì cao ngạo nói TY không có tội. Tôi còn chưa hết bàng hoàng thì cô bạn phone van xin tôi giúp vì cô ý đã dính. Có điều thật dại dột khi quan hệ với cả 2 ngưòi đàn ông đó là bạn trai tôi và bạn của anh ta. Rốt cuộc không ai nhận, tôi nghĩ chắc chắc cô ý cũng chẳng biết tác giả là ai. Tôi đã phải dẫn cô ý đến Từ Dũ, hic hic, thật sợ hãi. Khi đó cô bạn tôi 23 tuổi. 2 năm trôi qua, cô ý bây giờ không dám yêu ai vì sợ hãi. Tóm lại nên tránh chuyện có thai ngoài ý muốn.
  8. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    well... bạn gái của bác cũng biết cách bitch bác đằng sau lưng ý nhỉ... ... hết biết...mà bác thì tử tế với cô ta quá....van xin bác dẫn đi phá thai...kkhông biết cô ta cũng có làm thế để quan hệ bằng đuợc với bạn trai bác không nhỉ....so lame...
    còn theo quan điểm của em...giữ gìn tình yêu cho bản thân mình ( không cho phép cả hai quan hệ cho đến khi cuới để chứng minh rằng đó là tình yêu đẹp ) khi thằng bf giữ gìn cái chuyện ấy với mình, nhưng ngủ với đủ các loại gái bên ngoài, kể cả bạn của bạn gái mình thì cái tình yêu đó thuộc loại dở hơi...vất còn hơn giữ...
    với nguời mình yêu có thể họ yêu đấy, nhưng họ vẫn cần một nguời dạng như ****king buddy for fun...dunt trust men with all ur heart...
    các bác cứ lấy đây làm bài học nhé...giữ kiểu gì thì giữ nhưng tốt nhất đừng giữ theo kiểu này...
    they laughed their head off u 4 sorry girl...
    còn với cô gái kia , bác không fải thuơng, đấy cũng là một bài học xứng đáng cho nó, và cái giá fải trả cũng quá xứng đáng..cheer....
    Kissing is like real estate. The most important thing is location, location, location......Oh d3ar, i got it~~~~......
  9. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng sợ chuyện nạo thai vì các cô gái trẻ nạo thai 1 vài lần rất dễ ảnh hưởng đến việc sinh nở sau này và không cần nói cũng hiểu, việc nạo thai ảnh hưởng đến tâm sinh lý của đa phần các cô gái trẻ. Nếu không thể giữ gìn được đến ngày cưới thì cố gắng sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn, có thể với 1 số người, dùng cái đó không thú vị như để "nguyên sơ" ban đầu nhưng phục vụ "******** an toàn", bảo vệ sức khoẻ là điều quan trọng nhất.
    To mauthoigian: Đúng là kiểu giữ gìn của bạn và người yêu hết sức hình thức, chính vì thế là một nguyên nhân dẫn anh ta nhắm mắt chơi ngay con bạn của bạn. Và tớ cũng thật "ngưỡng mộ" vì bạn có thể xử sự với con bạn của bạn như thế. Cô nàng đấy để phần "CON" lấn hết phần "NGƯỜI" trong thời điểm ấy, cái gì cũng có giá phải trả của nó, tớ cũng nghĩ như Fool-A-Kiss, chẳng có gì phải thương cả, đã làm và gây nỗi đau cho người khác thì ráng mà chịu.
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
  10. Alphoras

    Alphoras Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    - tui vửa biết chuyện 1 bạn gái thân (chơi với nhau từ húi cấp 2, tính ra cũng được 10 năm tròn) của tui phải đi phá thai... ngỡ ngàng lắm... mà bạn trai (một đồng chí sĩ quan, đã có vợ và 2 con) của nó không lo lắng gì cho nó trong chuyện này cả... 1 đứa bạn thân phải dẫn nó đi... nó phải chịu hết hoàn toàn chi phí... tui phẩn nộ với bạn trai nó lắm nhưng nó thì không thể dứt với người này được... mấy bữa nay tui đau đầu với chuyện này lắm... vì là bạn thân nó thường xuyên nhờ tui giúp đỡ để đến với người ấy... tui thì không thể không gíup... mà giúp thì mính đã tạo nên tội không nhỏ chút nào... sẳn tiện đọc được topic này... tui vừa muốn được chia sẽ vừa muốn mọi người góp chút ý kiến về vấn đề đau đầu của tui... nó làm tui không học hành, không yên được trong 2 tuần nay...
    Người ngồi đó...

Chia sẻ trang này