1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn phải làm gì khi người yêu mình sắp đi nước ngoài

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Milanista, 04/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải làm gì khi người yêu mình sắp đi nước ngoài

    Tôi cũng chẳng biết phải làm như thế nào nữa. Gia đình người yêu tôi đang định cho cô ấy đi nước ngoài,có thế là Nhật, mà cũng có thể là Anh, cả ai nơi đều có người nhà mà.
    Gia đình cô ấy bảo là đừng yêu đương gì nữa, hic hic, mà tôi chẳng biết nói làm sao với cô ấy nữa, cô ấy bảo là, cả gia đình chỉ đợi mỗi cô ấy quyết định nữa thôi. Chán quá, mấy hôm nay buồn chẳng muốn sang chỗ cô ấy nữa, gia đình cô ấy lại có vẻ xa cách hơn, không thân mật như hồi trước nữa.
    Mọi người bảo tôi phải làm gì bây giờ.






    I love H
  2. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bạn à ! Nếu yêu nhau thật lòng thì dù có xa cách thế nào thì 2 trái tim cũng hướng về nhau. Mình cũng sằp ra nước ngoài Du học, nhưng mình là Du học chứ không định cư như người con gái bạn yêu. Người ấy của mình sẽ chờ mình vì chúng mình yêu nhau thật lòng cho nên mình nghĩ nếu bạn và cô gái ấy yêu nhau thật lòng thì không việc gì phải lo cả. Chúc bạn giữ được tình yêu của mình !
    tuongloan
  3. saomainganhang

    saomainganhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    anh ah,
    Mặc dù chưa biết anh là ai, nhưng sau khi đọc dược những dòng tâm sự của anh , quả thật là anh chưa có một quyết định nào phải không? Cũng đúng thôi , vì đây là thời gian khó khăn nhất đối với anh mà. Dù là có xa mấy đi chăng nữa thì tình yêu đó - bền hay không đều phụ thuộc vào hai người thôi, có cách xa nhau mà vẫn giữ được tình yêu ây , em nghĩ là không có gì đẹp hơn. Cho dù chị ấy có ở đâu đi chăng nữa , nhưng biết được , anh vẫn gửi gắm tình cảm của mình cho chi ấy , thì nhất định anh sẽ không mất chị ấy đâu. Chúc anh có những quyết định sáng suốt về tình yêu của mình.
    SAO MAI
  4. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Mọi người mơ mộng nhiều quá đấy. Nếu như tuongloan chỉ là đi du học thì chắc chắn sẽ có ngày bạn trở về, còn cô ấy đi định cư. Khi người ta đã quyết định đến định cư ở một nơi khác xa lạ là người ta đã có những dự định cho tương lai mới, tức là đã chọn một con đường khác mất rồi. Cứ cho rằng hai người thật sự yêu nhau đi, nhưng mọi người nghĩ là họ sẽ giữ tình yêu đó như thế nào. Mỗi người ở một nơi, sang bên đó hoàn cảnh thay đổi, con người cũng sẽ phải thay đổi để thích nghi với nó, thử hỏi tình cảm có luôn còn nguyên như khi họ ở bên nhau không ? Rồi tình cảm đó sẽ đi dến đâu nào ? Sẽ có ngày cô ấy gửi cho anh những lời như thế này : em biết chúng mình luôn yêu nhau, nhưng em phải lấy chồng ! Nghe có vẻ không hợp trong chuyện tình cảm nhưng đó mới là thực tế. Anh không thể hy vọng vào một tình yêu mà thậm chí anh còn chẳng được gần nó.
    Rất tiếc nếu như bạn gái của anh không phải là người có thể tự đưa ra quyết định cho tương lai của mình. Em hy vọng điều đó không xảy ra với anh. Chúc sớm hết buồn !

    dù sao, ngày mai thế nào cũng là một ngày mới
  5. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm của tôi, nếu yêu nhau mà chưa hứa hôn thì 99% là chia tay. COn gai đi nước ngoài thì cô đơn lắm, fải kiếm chỗ dựa bên đó. COn trai thì cũng fải kiếm vài em. Vì thế tôt nhất là chia tay. 100% thì ở trong nước thề non hẹn biển, luôn nghĩ về em (anh) .... nhung sang đó tù 6 thang - trở lên là finished.... nhiều khi còn bặt vô âm tín. Nếu đã thế tốt nhất là cuới luôn.... hoặc là chia tay. hehhe

    Anh vẫn đi trên phố một mình
    Người thì đông và phố thì ồn ã
    Chỉ thiếu em và thể là tất cả
    Biến hồn anh thành cát bụi hư không
  6. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Cụng ly bia với beengoan cái nhỉ
    Cheer up, Milanista !!!
    Oh thế beengoan không phải là cái cô sắp đi nước ngoài của cậu ah?
    To Lanhdienthusinh :
    "100% thì ở trong nước thề non hẹn biển, luôn nghĩ về em (anh) .... nhung sang đó tù 6 thang - trở lên là finished.... nhiều khi còn bặt vô âm tín. " ===> Cậu nói thế này thì hơi quá đấy ah ! (từ kinh nghiệm của cậu đấy ah? Nếu quả thực vậy thì đau khổ cho cậu quá !!! hic..)

    Love means you never have to say " I am sorry".....
  7. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    quảng cáo tí nhể???
    mời bác vào đây, đọc cái bài post cuối cùng của trang này:
    http://www.ttvnol.com/forum/t_142798/2
    cái truyện: Ngôn ngữ của tình yêu
    ấy!!! rồi bác tự nghĩ lấy!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  8. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Oh thế beengoan không phải là cái cô sắp đi nước ngoài của cậu ah?
    Rất tiếc ( hay may mắn ) là không phải ạ.

    dù sao, ngày mai thế nào cũng là một ngày mới
  9. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Em là một thằng đã mấy năm bên tây rồi , vui có buồn có ,nhưng em xin nói thế này .Đi là coi như mất .Nghe thô bỉ phải không ? Sự thật đấy ! Nhất là người ra đi lại là con gái .Đừng huyễn hoặc ,cuộc sống ,tình yêu cũng đẹp đấy ......,nhưng ......
    Còn như cái tình yêu gì ở cái link của bạn hitori_vodanh ,đó là sự kiện xảy ra với xác suất 1 phần triệu thôi ,không là tiêu biểu ,đừng nghĩ mình ra Roméo và người mình thương là Juliette .
    Em tin vào tình yêu ,nhưng em quan niệm tình yêu là gần gũi chăm sóc thương yêu nhau .Trở ngại không gian ,thời gian không phải là không vượt qua nổi ,nhưng mong manh lắm ,đừng đùa với yêu thương như chơi trò đánh bạc .
    Vì thế mà em đang chờ ,đang chờ đợi một người yêu thương em ,ôi ,lại một mùa lá rụng trôi qua .

    Thiệt đớn đau trái ngang tan vào không gian ,hồn tôi đã teo hết đời ngả nghiêng ......
    Khi tôi trao em linh hồn tôi ,ôi ,thôi xong đời ,như là chết từ xa ,tôi đâu .....
    Your name is kiralyfi
  10. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    hì!! dù một phần triệu cũng phải cố mà hi vọng chứ!! nhỉ??? đừng buồn nếu mình không may. kệ đi!! biết đâu mình may thì sao nhỉ... dù gì cũng có tình cảm với nhau mà!!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

Chia sẻ trang này