1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn phải làm gì khi người yêu mình sắp đi nước ngoài

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Milanista, 04/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    chia tay đi anh. em nói thật lòng đấy. nếu có thể còn chị í sẽ quay về với anh...nhưng đi rồi thì thà chia tay luôn đi còn hơn để đỡ buồn đỡ nhớ mặc dù em có làm được thía đâu.....
  2. saigonbynight

    saigonbynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Có câu quote như sau: "Sự xa cách & tình yêu cũng như gió với lửa. Gió sẽ dập tắt đi TY yếu ớt & thổi bùng lên TY mãnh liệt" bạn thấy sao? Nghe cũng hay chứ gì? ===> Toàn bull**** hết, chỉ đúng được 1% là cao ---> áp dụng trong tiểu thuyết thì thích hợp hơn. Còn thực tế như thế này đây:
    Theo thống kê & kinh nghiệm (của rất nhiều người ) cho thấy:
    + Nếu người ra đi là female: xác suất có người yêu khác là 99% ---> lý do: female tình cảm dồi dào, khả năng chịu cô đơn thấp, bản tính phái yếu ---> độ tự lập thấp, nhiều cám dỗ từ mọi phía.
    + Nếu người ra đi là male: xác suất có người yêu khác là 80% ---> lý do: như trên ... xác suất có thấp hơn chẳng phải đạo đức hơn mà vì: male là người chủ động nhiều hơn, độ tự lập cao, ít được cám dỗ hơn (nhất là ở cái xứ trọng nữ khinh nam, nam nhiều nữ ít).
    Kết luận: chia tay là giải pháp tối ưu ---> mở rộng cửa cho em chọn lựa ---> vừa được mang tiếng nam nhi cao thuợng vừa giải tỏa tâm lý cho mình để tập trung vào học hành phấn đấu Lúc này bài toán sẽ còn 2 nghiệm:
    + Nếu em có người yêu hoặc chồng thì mình sẽ hạn chế được đau khổ vì đã chuẩn bị tinh thần từ trước.
    + Nếu khi em trở về mà còn tình cảm thì lúc đó tính sau
    Chúc thành công,
    Cheers,

    Love me, let me know
    Don't love me, let me go...plz (~_*)
  3. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Những điều em muốn nói thêm thì bác Saigonbynight nói hết rồi ,bác nói chí lý ,em bầu bác 5 sao .
    Thôi ,cưa cô khác đi ,con gái thiếu gì ,mà tình đầu chẳng là tình cuối ,nam nhi đại trượng phu ,không 5 vợ thì thôi ,ta cứ vài chục người yêu mà tán ......... nhằm nhò gì
    Your name is kiralyfi
  4. saigonbynight

    saigonbynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Thanks for your vote. 5* back to you !!!
    Cheers,

    Love me, let me know
    Don't love me, let me go...plz (~_*)
  5. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả mọi người về những lời khuyên
    Lúc đầu mình cũng muốn chia tay, hơn một tuần nay không sang chỗ cô ấy rồi, mình và cô ấy cách nhau 10km mà, hiện tại cô ấy đang ở nhà bà, đang đi làm ở bên đấy. Thứ bẩy vừa rồi không sang, cô ấy có gọi điện, nhưng mình không nghe.
    Nếu như mình mà khuyên cô ấy ở lại thì cũng được, nhưng mà như thế thì ích kỷ quá, phải không.
    Hiện tại mình cũng chưa rõ là đi vài ba năm hay là đi hẳn nữa, trong người mình nó như tồn tại hai con người khác nhau, một thì bảo là chia tay để cô ấy đi, con người thứ hai lại muốn bảo cô ấy ở lại.
    Hôm nay mình và cô ấy vừa đi mua quần áo về, tuy buồn nhưng vẫn phải gượng mà vui vẻ, mình không muốn cho cô ấy biết là mình buồn. Mình không muốn mất cô ấy, sau bao nhiêu sóng gió đã có 1 lần chia tay rồi, chúng mình mới được lại gần nhau, chúng mình đã dự định khoảng 3 năm nữa, sau khi mình có việc làm ổn định thì sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng bây giờ thì.. ..

    I love H

  6. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    tội nghiệp anh Milan
    thế mà chưa chi đã dự định mời anh em Anti xuống HL ăn cỗ cưới
    thôi chả bít nói thế nào, chấp nhận thôi, còn em Chiqui nữa nè
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  7. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    ai mà biết trước được, nếu biết trước như thế thì anh yêu làm qué gì, cho mệt cả người.
    Còn em Chiqui hả, he he, chỉ được cái to mồm, lúc người ta lên HN thì kêu,trời hôm nay không lạnh anh Milan ạ

    I love H

  8. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0

    COn gai đi nước ngoài thì cô đơn lắm, fải kiếm chỗ dựa bên đó. COn trai thì cũng fải kiếm vài em. Vì thế tôt nhất là chia tay. 100% thì ở trong nước thề non hẹn biển, luôn nghĩ về em (anh) .... nhung sang đó tù 6 thang - trở lên là finished.... nhiều khi còn bặt vô âm tín.
    Thật thế sao ???????/ Em không muốn tin điều này là sự thực!
    **************************
    minhngoctr
    Tôi rất ghét những giọt nước mắt làm mình không thấy đường.
  9. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Anh iu uiiii, anh ở đâu thế, vào cái topic này mà đọc đi, hay giờ này anh có người khác rùi? hic hic
    Khổ thân em có darling đi du học đây này
    **************************
    minhngoctr
    Tôi rất ghét những giọt nước mắt làm mình không thấy đường.
  10. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Hãy cố mà hi vọng đi bạn à!!! Đọc cái truyện của tôi chưa... cầu mong là chúng ta có một câu chuyện cổ tích có thật!! mà cũng có phải là chưa từng xảy ra đâu nhỉ???
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

Chia sẻ trang này