1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn phải làm gì khi người yêu mình sắp đi nước ngoài

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Milanista, 04/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Buồn và chán, đó những từ mà tôi muốn nói lúc này, tôi không đủ can đảm để nói lời chia tay với cô ấy, tôi cũng chẳng biết chia tay lúc này có hợp lý hay không nữa, càng muộn ngày nào thì cả hai người càng đau khổ ngày đấy, tôi thì hi vọng cô ấy sẽ không phải đi nữa, mặc dù hi vọng đấy rất mong manh. Chẳng biết cô ấy nghĩ cái gì nữa, nhiều lúc mình chỉ muốn mình có một năng lực đặc biệt, để có thể đọc thấu những gì cô ấy suy nghĩ .
    Chia tay, không biết đó có phải là một giải pháp hay không nữa, nếu bây giờ chia tay, nhỡ cô ấy không đi nữa thì sao, lúc đấy hối hận có muộn quá không, thôi thì mặc kệ, cứ để nó trôi đi, đến đâu thì đến.

    I love H

  2. DAI_TUONG_MANKICHI

    DAI_TUONG_MANKICHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chỉ có một , hãy giữ thật chặt lấy nó !
    MANKICHI
  3. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Khó mà đoán được người khác đang nghĩ gì lắm bạn ạ.Nhưng mình hy vọng cô ấy đang chờ một lời nói từ phía bạn,hãy giữ cô ấy ở lại đi,dù sao cũng phải một lần thử xem...!Còn nếu người ta thật sự muốn ra đi thì chia tay là cách tốt nhất,thanh thản và nhẹ nhõm cho cả 2,sau này nếu có trở về cũng ko ân hận đâu bạn ạ!Thật sự là như vậy,con gái ra nước ngoài thay đổi kinh khủng lắm...!Hy vọng cô ấy của bạn sẽ vì tình yêu mà vượt qua rào cản gia đình,cùng bạn xây dựng hạnh phúc....!
    Mình có câu nói này tặng bạn,và đặc biệt là cô ấy:Hạnh phúc là món quà vô giá mà Thượng đế ban cho con người,nhưng có người đã phải đánh đổi cả cuộc đời để có được Nó!
    Chúc bạn hạnh phúc!
    ...You're always the one I turn to with my joy,my tears,my hopes and my dreams.My dreams really wouldn't matter without You...
  4. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    chậc!! mình luôn cố tin vào một cái gì đó.... nhưng mà.... thôi tuỳ mọi người vậy!! buồn thật!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  5. julie-eilju

    julie-eilju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    chậc!! mình luôn cố tin vào một cái gì đó.... nhưng mà.... thôi tuỳ mọi người vậy!! buồn thật!!
    Tui cũng buồn nữa. Seo đọc mãi mà chẳng thấy ai có niềm tin gì một chút cả. Yêu nhau lâu rồi, không lẽ không thể nói cho nhau nghe rõ ràng tâm trạng của nhau trước khi một bên ra đi. Yêu nhau lâu rồi mà sao chẳng có niềm tin gì dzậy?
    Ai biểu con gái đi du học là thay đổi một cách chóng mặt hả? Tui nghe mà tức wé. Người con gái có tình cảm thật sự chân thành thì chẳng có gì khiến họ thay đổi cả. Tui là một ví dụ điển hình - không phải tui bốc phét à.
  6. CunMUFC

    CunMUFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ai nói với em Julie là đi du học?
    Định cư luôn ở nước ngoài đấy thưa em.Mà chắc gì em đã không thay đổi,đừng nói chắc thế chứ,tương lai không đoán trước được đâu.
    Theo em thì anh Quân cứ nói thẳng với em ý là "Anh không muốn em ra đi! ". Sau đó thì tuỳ cô ấy quyết định,nếu sau này có chia tay thì mình cũng không ân hận vì đã làm tất cả những gì cần thiết cho tình yêu!
  7. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    chậc!! chán nhỉ!!! thế này thì hết dám yêu ai... vì mình cũng muốn đi khỏi VN lắm rồi... yêu rồi biết làm thế nào...
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  8. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    to: Paye. CunMUFC, và tất cả. Cảm ơn mọi người đã có những lời khuyên với mình. Mấy hôm nay mình cũng không nghe thấy cô ấy bảo là có đi hay không nữa, chắc là phải qua Tết. Mình sẽ cố gắng làm tất cả những gì mình cảm thấy cần phải làm.

    I love H

  9. LonConTapBay

    LonConTapBay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Bà này chắc là dung nhan xấu quá nên đến bây giờ vẫn còn tồn tại.
    Đời là cái đinh
    Tình là cái que
    Người yêu là con vịt què
    Loe ngoe đập phát chết.
    Được LonConTapBay sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 16/01/2003
  10. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Người yêu đi nước ngoài ư ???? liệu khi về họ có còn nhớ mình không ???? còn yêu mình không ???
    Tốt nhất là yêu người nào yêu mình quan tâm đến mình và cũng ở Việt Nam , ở nước ngoài thì xa vời quá
    Mắt đen như hạt nhãn
    Tóc mềm như sợi mưa giăng
    Ai mua Dương Anh tôi
    Thì thương tôi với

Chia sẻ trang này