1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn phải làm gì khi người yêu mình sắp đi nước ngoài

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Milanista, 04/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Đó là điều lý trí mách bảo nhưng con tim đâu có nghe theo. Lý trí bảo tôi QĐ của em tốt cho cả hai nhưng con tim tôi lại ngàn lần không mong em QĐ như vậy.
    Em là cánh én nhỏ
    Chao xuống giữa đời tôi
    Cho lòng tôi xao động
    Khi mùa xuân tràn về

  2. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    chú But Chi quay lại HUFS nhanh...............................
    giá như mọi thứ đều bền như Electrolux
    nevermin"e"_70, w.a.y?​
  3. yeu_danang

    yeu_danang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    bạn nói rất hay ..nhưng liệu bạn có thể làm đưọc như vậy không?Thwòi gian và khoảng cách có thể xoá bỏ chăng?Bạn của tôi đã nói rằng:ko thể nào...thật sự thì có thể ko...người ở lại như tôi thì sẽ mãi mãi như 1 ..còn ....Thật sự là rất khó ..khó nhưng hi vọng bạn và nhưngc người nào lâm vào tình cảnh này hãy cố gắng vượt qua tất cả để đến với nhau...có cả tôi nữa..1 con người đang chờ đợi và hi vọng...
    Mãi yêu ĐN...
  4. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    "Vẫn biết mây trời bay về 1 nơi xa, vẫn biết anh giờ đây ở 1 nơi xa, vẫn thương thật nhiều , vẫn yêu thật nhiều vẫn luôn chờ mong, dù trưa nay phố biển mình em thôi..'
    Em vẫn chờ..........
    **************************
    minhngoctr
    Tôi rất ghét những giọt nước mắt làm mình không thấy đường.
  5. julie-eilju

    julie-eilju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống, bao giờ chẳng có những ngoại lệ. Người ta nói, "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ". Nếu có tình cảm chân thành thì có gì mà phải sợ chứ. Niềm tin là một thứ khó đạt đến được, nhưng nếu có thì sẽ thấy cuộc sống đơn giản đi rất nhiều. Tiếc là con người vốn đã là một sinh vật phức tạp từ trong ra ngoài ...
    Tôi nói tôi không thay đổi, đó là ở chuyện tình cảm của tôi. Còn những điều khác thì tất nhiên tôi cũng phải có thay đổi chứ. Con người cứ dần dần trưởng thành hơn thì phải có thay đổi, phải không? Có điều, thay đổi cái gì mới là quan trọng. Cái đầu và con mắt cũng quan trọng lắm.
    ...if tomorrow never comes...
  6. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Hình như mọi người làm tác giả rồi lên rồi thì phải!!???!!!Bây giờ mình chỉ biết hy vọng 2 người sẽ được ở bên nhau,có một điều bình dị nhưng là thần kỳ đang chơ 2 bạn đấy!Chúc bạn hạnh phúc!
    ...My dreams really wouldn't matter without You...
  7. rainbow84

    rainbow84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tinh yeu phai biet hi sinh, neu ban thuc su yeu nguoi yeu cua minh , thi hay binh than chap nhan hanh phuc ma nguoi yeu cua ban dat duoc.
    Neu la toi, toi muon lam cho nguoi cua minh yeu that hanh phuc, nhu ban gai cua ban co di du hoc, thoi gian dau phai la ngan, nguoi con gai cung phai can co mot cho dua , neu thuc su nguoi dan ong thu 3 kia ma xung dang, thi toi vui mung cho nguoi toi yeu, cho du con tim toi da bị vo nat mot phan nao.
    Ban biet khong, toi cung dang la mot nhan vat trong hoan canh cua ban, nhung toi lai la nguoi thu ba kia, toi cung la mot sinh vien di du hoc, va toi yeu nguoi con gai do that long, nhung em cung da co nguoi yeu o trong nuoc, nguoi ban gai do co nhung duc tinh, nhung tinh cach ma toi thuc su yeu dau, du tinh cam do hien gio khong danh cho toi, nhung toi tin rang, neu toi, dung vay, chinh toi cam thay tu minh co the lam nguoi minh yeu duoc hanh phuc, thi toi tin mot ngay nao do em se hieu ra.
    Doi con dai, tuoi tre cua chung ta se con phai trai qua nhieu chuyen, chuc ban hanh phuc, va lam duoc nhung dieu that long voi chinh con tim cua minh.
    MON NO LON NHAT CUA DOI NGUOI LA TINH CAM
    THAT BAI LON NHAT CUA DOI NGUOI LA TUYET VONG
  8. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    http://www.ttvnol.com/forum/t_128533/1 <----- Các bác cứ đọc hết những trang này đi thì sẽ hiểu...Tình yêu uh...? Là cái quái gì thế...? Toàn những điều dối trá và viển vông...
    Dù đã có lúc tôi muốn quên cuộc tình, chìm đắm trong môi hôn dối lừa...

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  9. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Gì mà bi quan thế!
    Khi yêu người ta thấy sự xa cách và thời gian chẳng là gì cả!!!!!!!
    **************************
    minhngoctr
    Tôi rất ghét những giọt nước mắt làm mình không thấy đường.
  10. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    À ,gì thế bé ,tự trấn an mình đấy à .Khi sợ ,người ta thường hét thật to
    Âu cũng là một cách tự vệ .

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

Chia sẻ trang này