1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn phải làm gì khi người yêu mình sắp đi nước ngoài

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Milanista, 04/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Be_con

    Be_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là mình không muốn làm cho bạn buồn đâu nhưng mình cũng có người yêu đi học nước ngoài ,bây giờ thì mình và anh ấy đã chia tay!!!!!!!!!
    Lỗi chẳng do ai mà có lẽ chỉ dám trách số phận và hoàn cảnh thôi!!!Xa nhau quá nên tinh cảm rất dễ thay đổi!!nhất la người ở xa!!!
    [/red][/size=5]
    becon610
  2. McWolf

    McWolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Chú này chỉ được cái nói đúng mà chia tay là tốt nhất
    ********** ​
    "Life is chemistry,chemistry is quantum mechanics,quantum mechanics is math.And math is crazy"
  3. honglan

    honglan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    cái này các bác nói có vẻ đúng, nói chung là đi du học nên dứt khoát chúng ta hãy là bạn bè của nhau, nếu sau x năm anh ( em) quay lại chúng ta vẫn còn tình cảm thì sẽ tình tiếp.. ko thì để giữ lại trong mình hình ảnh đẹp của ng kia thôi. nếu ko để đến lúc đi rồi, nhất là ng đi cũng có nhiều lúc yếu lòng.. who know what'll happen?
    Nothing can stop me when I'm with you
  4. Doi_thuong

    Doi_thuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết nữa!!! Ngày hôm nay tôi cũng mới đưa người tôi yêu ra sân bay tiễn cô ấy sang đất Pháp. Thật là buồn nhưng cũng cố chịu thôi. Mình luôn mong rằng người mình yêu sẽ gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Họ hạnh phúc mình cũng rất hạnh phúc rồi. Mặc dù nhớ nhau rất nhiều.
    Lần đầu tiên có người con gái làm cho mình thấy buồn như vậy...
    Dòng đời mà... cái gì của mình thì sẽ mãi mãi là của mình...
    doi thuong
  5. achillesson

    achillesson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chào thân ái và quyết thắng!
    Nothing last forever!
  6. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    hic hic, sao lại lôi cái topic này của mình lên vậy, chuyện này nó qua lâu rồi, hic hic, lôi lên làm gì cho nó buồn

    You're my love
    You're my soul

    You're my everything I have
    You know why
    Because I Love You
  7. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    như vậy là bạn còn hạnh phúc hơn tôi đấy. Bạn đã bao giờ có cảm giác sắp mất người mình yêu vĩnh viễn chưa?
    Nếu bạn yêu người con gái đó thì bạn hãy mong những điều tốt nhất đến với người mình yêu. Vậy người yêu bạn đi nước ngoài tốt hơn hay ở nhà thì tốt hơn?
  8. dalanhuonghp

    dalanhuonghp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    ban a .minh nghi ban k nen buon nua .tinh yeu phai co su co gang cua 2 nguoi chu? minh cung co 1nguoi ban co tinh huong giong ban do .co be nay sap di dinh cu o nuoc ngoai .va k hieu vi li do gi ma 2 nguoi chia tay .minh nghi la li do nay la chinh .vi co le co be do da hieu la k bao gio co the den duoc voi nhau nen moi noi loi chia tay .Dieu nay lam cho nguoi ban minh rat buon .va minh cung k cam thay vui khi thay nguoi ban minh buon .con ban? ban co gang giu lay tinh yeu do .minh nghi la co quyet tam thi cai gi ma chang lam duoc .Nhan day minh muon noi voi nguoi ban minh rang : Hay co gang vuot wa ta ca .dung buon nua nhe .Moi chuyen roi se wa ma .Neu ban con yeu co be do thi bay gio k muon dau.Toi luon ung ho ban ma
  9. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thời gian mới hiểu được giá trị của tình yêu
    **************************
    MinhNgocTr
    In your eyes, I see tomorow
    In your arms, I found love
    In our life together, I see us
    Loving you today and always
  10. Aladanh

    Aladanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Có người yêu đi học ở nước ngoài thì khó giữ được tình cảm lắm bạn. Trước đây, khi người yêu tôi đi du học, tôi cũng tự nhủ là sẽ cố gắng giữ được tình cảm đó. Nhưng một người cố gắng thôi là chưa đủ. Bạn gái tôi trước khi đi có hỏi tôi chuyện giữa hai người sau này rồi sẽ ra sao khi mà cô ấy học 5,6 năm bên đó, và bạn gái tôi đã không đủ niềm tin vào chính cô ấy. Chúng tôi hiện giờ đã chia tay với lý do là chuyện sẽ chẳng đi đến đâu và tình cảm của cô ấy giành cho tôi bây giờ không phải là tình yêu đích thực nữa.
    Tặng các bạn câu này, chắc các bạn đã gặp câu này ở đâu đó rồi Khoảng cách thổi bùng lên tình yêu lớn và dập tắt tình yêu nhỏ
    W_U_S_I_W_U_G
    Babe , I love U.
    I can't get U out of mymind

Chia sẻ trang này