1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn phải làm gì khi người yêu mình sắp đi nước ngoài

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Milanista, 04/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MTH

    MTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Cai gi la cua minh thi se mai mai la cua minh
    Cai gi ko phai la cua minh thi roi cung se ra di
    Moi nguoi suy nghi va lo lang nhieu qua cung ko giai quyet dc dieu gi dau. Hay thu nghe xem trai tim minh noi gi !!!!
    ........
    Ta còn em đường lượn mái cong
    Ngôi chùa cũ,
    Tháng năm buồn lệch xô ngói âm dương
    Ai đó ngồi bên gốc đại,
    Chợt quên ai kia
    Đứng đợi bên đường.
    ...
    MTH@
  2. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
  3. manowarlee

    manowarlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    nghe thấy câu chuyên của bác buồn quá tui mạn phép làm bài thơ như sau:
    Đàn ông chí lớn đàn ông,
    Ăn chơi, ca hát lông nhông ca ngày
    Nó đi rồi lại càng hay
    Không đưa không đón, suốt ngày lang thang
    Đừng lo buồn nữa sầu thương
    Ra đường gặp gái lại thương trách mình
    Cứ ăn chơi, cứ ca hát cứ lặng thinh
    Tình yêu khác đến quên ngay tình đầu
    hihihihihi
    Fighting the world
  4. achillesson

    achillesson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em!
  5. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    hic hic, rất tiếc là em ấy không đi nước ngoài nữa, và tôi cũng quyết định chia tay, cho nên đối với tôi chuyện này không còn quan trọng nữa, tôi còn nhiều việc khác để làm. Thời gian sẽ xoá đi tất cả, và tôi sẽ gặp được người con gái khác, yêu tôi hơn, quan tâm đến tôi hơn, và hiểu tôi hơn

    You're my love
    You're my soul

    You're my everything I have
    You know why
    Because I Love You
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Tức là vẫn chưa phải "một nửa đích thực" hả bác , hic hic hic. Bác hay thật.
    memory
    the scourge of the unhappy,
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

Chia sẻ trang này