1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ban phai lam sao khi nguoi ay doi thay?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi luu_ly_new, 06/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luu_ly_new

    luu_ly_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Neu nhu mot ngay nao do ban phat hien nguoi yeu cua minh khong con nhu truoc kia nua thi ban se lam sao?Minh dang roi lam,dao nay anh ay it lien lac voi minh hon va khong con quan tam den minh nhu tuoc nua,minh chang biet phai lam sao ca.Co nhieu khi anh ay lo hen voi minh chi voi mot li do don gian la "anh quen".Minh yeu anh ay lam,minh hkogn biet phai lam gi de hung minh lai nhu xua.Cac ban bao minh phai lam sao?
    CAN PHONG DU CHAT CHOI
    VAN CHUA DU BAO NGUOI
    TRAI TIM ANH RONG RAI
    XIN CHUA MINH EM THOI
  2. smallpetal

    smallpetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chào luu ly!
    Bạn ấy lỡ hẹn với bạn mà còn dám trả lời với bạn là "anh quên" à? Oh, một câu trả lời hết sức vô duyên. Bạn nghĩ xem, nếu người ta yêu mình thật lòng thì người ta dù bận cách mấy cũng có thể nhịn ăn, nhịn ngủ để đến thăm mình. Chỉ cần nhìn thấy mặt mình la người ta đã vui lắm rồi. Đó là tâm trạng của người yêu mình thật lòng. Còn đằng này ..........đã có hẹn không đến mà còn dám bảo là quên. Chà chà, tui thấy anh chàng này không xứng đáng với tình cảm của bạn dành cho anh ấy đâu. Cho anh ấy biết thế nào là lễ độ đi.
    Tui biết bạn rất buồn. Để xem tui có giúp gì được cho bạn không nhé!
    Bạn có xã giao rộng không? Nếu có thì nên rủ bạn bè đi chơi, hát karaoke, đi shopping, đi uống cafe cho khuây khỏa (mà lựa mấy quán cafe sôi động chứ đừng vô mấy quán tĩnh lặng, vì mấy quán tĩnh lặng thường khiến mình hay nghĩ ngợi lung tung). Mà mỗi lần đi chơi thì nhớ mặc những bộ đồ đẹp mà bạn thích nhất, trang điểm cho thập đẹp. Tự nhiên lúc đó bạn sẽ thấy yêu đời và tự tin hẳn lên. Sẽ khối anh theo đó mà.
    Chúc bạn mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực tình cảm.
    Khi cánh cửa hạnh phúc này khép lại thì sẽ có 1 cánh cửa hạnh phúc khác mở ra. Vấn đề là do ta cứ mãi luyến tiếc cánh cửa hạnh phúc cũ mà không nhìn thấy được cánh cửa hạnh phúc mới mà thôi.
    myngoc
  3. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Ấy chớ chớ, tôi mặc dù chưa tòm ra giải pháp nhưng mà giải quyết theo kiểu này thì gay to. Mới có trục trặc một chút mà đã khuyên người ta tìm cái mới rồi là không nên.
    Đợi tôi nghĩ đã nhé (vì tôi cũng có người yêu rồi nhưng chưa gặp phải tình huống này bao giờ). Lúc nào có câu trả lời, tôi sẽ post ngay.
    Chúc bạn tìm ra giải đáp cho chính bạn nhé!
    Best regards,
    Harry Kism
  4. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Hãy sáng suốt lên đi bạn ơi!!Anh ta ko còn yêu bạn nữa đâu,tốt nhất là nên chia tay đi...ko sao đâu bạn à!!!
    Ôi trong mưa hoạ mi vẫn hót thật dịu dàng dịu dàng
  5. policegirl83

    policegirl83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tình trạng của ban cũng gần giống tui, chỉ khác là người ấy của tui luôn có lí do như" anh bận" hay" bạn anh rủ đi chơi"....chứ ko bao giờ nói" anh quên" cả.
    Tui cũng thấy nghi ngờ lắm . Ai mà ko thấy nghi ngờ khi tự dưng ng` yêu ít quan tâm, ít gọi điện, ít hẹn gặp....Chính minh` cũng ko biết phải xử trí thế nào, vì mình thực sự yêu ng` đó. Con trai cũng thật khó đoán biết.



    Love isn't all. Life without a friend like the death without a witness.
  6. khanhchi82

    khanhchi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng đã từng có chuyện sảy ra như bạn
    đầu tiên tôi ko hiêu tại sao lại như vậy
    tôi gọi điên cho anh thi` khi nhân đc số của tôi anh đã tắt máy ko them` nghe
    bao nhiêu tin nhắn của tôi cũng ko có câu trả lời
    tôi hiểu ra anh ta đã ko còn cần đến tôi nữa
    anh ta đã có ng khác
    tôi ko muốn níu kéo nhưng tôi cần 1 lời giải thích
    vậy ma` anh ta đã tránh ko gặp mặt tôi
    tôi đồng ý với bạn huongthuy83
    con trai khi đã chán mình thì thường có thái độ như vậy đấy
    bạn nên tìm hiểu kĩ
    đưng để anh ta biến bạn thành con ngốc
  7. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm lúc lên lúc xuống là chuyện thường mà 2L ( luuly ) khi 2 người gặp nhau hãy thẳng thắn đem những khúc mắc của mình làm cho rõ , đừng võ đoán wá nhiều , không ai biết được chữ NG đâu bạn
    -------------------------------------
    A wild goose in one thousand grey-lag goose
  8. NTTLover

    NTTLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Sao cuộc sống lại nhw thế nhỉ. Bạn gái tôi đã không còn được như xưa nữa trong khi bạn trai của bạn lại hờ hững với bạn? Thật buồn. Chúc bạn sớm thoát ra khỏi trạng thái hiện nay
    Lover@Có võ trong tay thì không sợ gì cả
  9. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    trường hợp của luuly cũng giống như trường hợp của tina lắm .. nhưng luulyà .. luuly biết không tina đã nói tiếng chia tay và .. người ta buồn nhiều lắm .. tina cũng buồn .. nhưng với bản tính của 1 người con trai khi con gái nói chia tay thì bản tính nam nhi trong người họ sẽ trỗi dậy .. họ vẫn yêu mình nhưng họ vẫn quyết tâm chia tay .. luu ly biết không .. tina đã cảm thấy hỗi hận rất nhiều .. vì tina không tin người ấy .. và khi người ấy chấp nhận chia tay thì tina cảm thấy mình thật sự sai lầm ..vì tina biết mình đã vô tình đánh mất 1 thứ quý giá nhất ... đó là sự tin tưởng và tình yêu ... tina khuyên luu ly dù thế nào cũng nên suy nghĩ thật kĩ .. con trai họ nhiều khi hay quên .. và cũng nhiều khi vô tình .. có lẽ vì họ nghĩ rằng ... mình đã thực sự là người iu của họ nên họ không sợ mất .. chứ họ đâu có ngờ là họ lại vô tình làm mất đi người mình yêu .. chúc luu ly có một kết quả tốt đẹp
    thien than nho
    ----------( Y ) ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸ ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨

  10. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Nếu không còn đuợc như trước kia yêu bạn thì nên thôi đi bạn ạ, cố gắng cũng chẳng thay đổi đuợc gì đâu.
    I am just Me.
    24 hours a day and 7 days a week !!!

Chia sẻ trang này