1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bận quá thì làm sao?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi I_am_busy, 11/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_am_busy

    I_am_busy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bận quá thì làm sao?

    Thích một người con trai mà tôi thì bận quá, sáng 9h len lab, tối 12h mới về nhà,không có thời gian cho mình chứ đừng nói là cho anh ấy. Mà anh ấy thì cũng bận không kém gì mình.
    Biết làm thế nào đây? Thôi thì vì tương lai sự nghiệp mà bỏ qua, đợi đến 25 tuổi mà có thích ai thì chắc chắn là phải giữ lấy cho bằng được.
    Buồn 10 phút và hơi tiếc (anh ấy đẹp trai, thông minh, học giỏi, cầu tiến, chơi thể thao cũng tốt, chỉ có hát với nịnh con gái là dở thôi)
  2. hiepsikhongdau

    hiepsikhongdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ bảy, CN, những kỳ nghỉ lễ, bạn cũng lên lab hả, nếu như thế thì chỉ có cách là 2 người làm chung ở một lab
    Bạn make a good excuse đấy, chẳng qua là mọi chuyện chưa tới đâu, tức là có thì tốt mà không có thì cũng chỉ...buồn 10 ph. Nếu mà đã "kết" rồi thì 9am-12pm cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi.
    Thân ái.
    Được hiepsikhongdau sửa chữa / chuyển vào 02:15 ngày 11/06/2004
  3. I_am_busy

    I_am_busy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng. May là mọi chuyện chưa tới đâu.
    Phát hiện ra mình yếu hơn mình tưởng.
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Vậy thì Buồn cả đời luôn đi....
  5. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Bận quá thì thôi đi,chẳng còn cách nào đâu. Chẳng ai bảo rằng yêu đến mức chẳng có thời gian vì tôi quá nhiều thời gian cần phải ở lab cả. Xin thưa rằng dù có bận đến đâu chăng nữa thì một ngày có tới tận 24tiếng đồng hồ cơ đấy.hehe...mất rồi thì chắc chắn sẽ trả lời được cái câu hỏi bận quá thì làm sao của bạn ngay thôi. Khó lấy lại lắm đấy. Suy nghĩ kỹ!
  6. trio

    trio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    thời gian vừa rồi tôi cũng bận như bạn nhưng xét lại thì cũng không ân hận lắm( chỉ hơi buồn một chút ). Bây giờ phải bớt chút thời gian thôi. Cũng đang đi tìm mà chẳng đến đâu với đâu cả.
    Chán chẳng buồn chết nữa
  7. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng phải có giá thôi. Nhưng xét cho cùng mà nói, mình cảm thấy, nếu thật sự yêu 1 người, không có thời gian cũng thành có thời gian... tuỳ thời gian cho người đó theo kiểu nào thôi... còn nếu thời gian theo kiểu của mình không phù hợp với người ta, thì người ta có lẽ không phải dành cho mình...
    1 câu nói với mình rất đúng: 2 người đi đến được 1 kết quả nào đó, chưa chắc là vì họ yêu nhau nhiều nhất, mà vì họ gặp nhau đúng lúc nhất trong cuộc đời của họ.
    Chúc bạn vui

Chia sẻ trang này