1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn quan niệm thế nào về tình yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi moon_heart, 25/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Bạn quan niệm thế nào về tình yêu?

    Quan niệm về tình yêu mỗi người mỗi khác và mỗi ngành học của chúng ta lai có một quan niệm khác về tình yêu. Có 1 SV là nhà doanh nghiệp tương lai, 1 SV là nghệ sỹ tương lai, 2 người đã ngồi bàn luận với nhau về tình yêu và cuộc sống:
    * SV ngành nghệ thuật quan niệm: Cuộc đời có rất nhiều chữ ngờ, không ai có thể lường trước được ngày mai điều gì sẽ xảy đến với mình. Vậy thì hôm nay hãy sống thế nào cho có ý nghĩa, hãy cho phép mình làm những minh muốn, hãy quý trọng từng ngày mình được sống trên thế giới này. Chính vì thế nên hãy yêu hết mình, sống thật với tình cảm của mình để không bao giờ phải hối tiếc " giá như hồi đó mình ngỏ lời "... Cũng như người nghệ sỹ, phải biết làm cảm xúc của mình thăng hoa thì mới sáng tạo được những tác phẩm nghệ thuật. Có lẽ vậy nên người nghệ sỹ luôn vui vẻ, yêu đời và rất khác lạ.
    * SV ngành kinh doanh thì quan niệm: Cuộc đời có rất nhiều cạm bẫy, sai một ly đi một dặm.Nếu mình xảy chân thì có lẽ sẽ không bao giờ quay lại được. Mình không thể chỉ sống trong một ngày mà còn cả tương lai phía trước. Vì vậy, nên khi yêu phải suy xét để tránh đặt tình yêu nhầm chỗ rồi chuốc lấy đau khổ.Khi yêu, phải toàn tâm toàn y'' cho nhau để cả hai cùng hướng đến tương lai.Cũng như nhà kinh doanh, nhạy bén, quyết định chính xác thì mới có thể thành công được.Chính vì thế nên tình yêu của nhà kinh doanh rất chung thuỷ và bền vững.
    Trên đây chỉ là 2 ý kiến cá nhân về quan niệm tình yêu của 2 SV thuộc 2 ngành khác nhau.Thế còn bạn và ngành bạn đang học thì quan niệm thế nào về tình yêu ???
  2. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    EvM là dân kỹ thuật.
    Quan niệm về tình yêu phải không? OK, tình yêu là một thứ cảm xúc thuộc lĩnh vực tinh thần, có nhiều loại cảm xúc mà người ta gọi chung là tình yêu như: tình yêu đất nước, tình yêu bố mẹ, gia đình... và tình cảm nam nữ
    Còn quan niệm về cuộc sống: OK, cuộc sống của một con người là khoảng thời gian tính từ lúc người đó được sinh ra cho đến khi mất đi, bao gồm tất cả những hành vi, hoạt động, mối quan hệ, cảm xúc... mà người đó trải qua.
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    TÌNH YÊU ĐƯỢC HIỂU RẤT LÀ CỰC KÌ ĐƠN GIẢN MÀ AI CŨNG CÓ THỂ ĐN ĐƯỢC NÓ ...NHƯNG NÓ THẬT RA .RẤT KHÓ ĐN ĐƯỢC THÀNH LỜI MÀ CHỈ CÓ THỂ HIỂU NÓ LÀ LOẠI 1 TÌNH CẢM RẤT ĐẶC BỊÊT .....NÓ KO LẪN VÀO ĐÂU ĐƯỢC VỚI BẤT KỲ THỨ TÌNH CẢM NÀO KHÁC ..CHỈ CÓ VẬY THÔI .......
  4. godfatherhp

    godfatherhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Ty hả...Yêu thì phải đòi đc cái gì đó trước đã,rồi hãy cho
  5. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu có thể là tất cả nhưng cũng có thể chả là cái đếc gì
  6. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Tôi dân kinh tế đây, đang yêu đơn phương hai năm rùi nhưng vì lý do kỹ thuật nên chưa thổ lộ tâm tình được đến khi nói ra rùi mà bị từ chối chắc tui nghĩ yêu luôn quá, gần nữa đời người rùi, để tìm một người nữa mà yêu thì lúc đó chắc mệt lắm .
    Nếu yêu thêm một lần nữa là đi ngược với quan điểm của mình là chung thuỷ, không phải chung thuỷ với một người mà là chung thuỷ với tình cảm của mình.
    Yêu một người mãi mãi không thôi
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 27/05/2004
  7. tgnnet

    tgnnet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Quan niệm về tình yêu hả theo tui thì :
    tình yêu là 1 hiện tượng tâm lý thú vi.
  8. BabyBubu

    BabyBubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì tình yêu có thể vực ta dậy và cũng có thể nhấn chìm ta....Nhưng qua mọi chuyện,tui thấy tình yêu..nhất là tình yêu thật sự thì nó ...........không có thật.....
  9. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Tìn iêu đối với anh không gì khác hơn ngoài 1 cô gái .
  10. winterrolls

    winterrolls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này