1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn quan niệm thế nào về tình yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi moon_heart, 25/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    yêu là chết một ít trong lòng,
    ....là chết một fần ba time,
    một nửa tự do
    ,và chết hết cái túi tiền!
    nhưng ko yêu có nghĩa là chết hết!chết tất tần tật!hix!thế mới khổ!
    vì mãi tới giờ em vẫn chưa sống lại sau cái chết lần trước!hichic!
  2. Kykyo

    Kykyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Theo K thì : tình yêu là sự hòa hợp giữa hai tâm hồn. Chỉ cần hai tâm hồn người đang yêu đồng điệu với nhau thì hai người đó là hạnh phúc nhất rồi
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu là một tai nạn, không ai bị chết nhưng cả 2 đều bị thương.
    Hôm nay mình sense được cái gì đó thật khác ....thật khác.....và mình nghi ngờ......rồi cuối cùng ....mình đã biết...sự thật.....khổ thân cái máy tính, nó mới là người bị thương nặng nhất trong vụ này. Mình và him lành lặn, chẹp
  4. bittersweet

    bittersweet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều loại tình yêu và bị người ta đánh đồng thành tình yêu thật sự, dù chỉ qua cảm giác. Nhưng tình yêu chân thật là tình yêu mà ta không nên đòi mà chỉ nên cho
  5. licuoyue

    licuoyue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    yêu là yêu, thế thui, không hơn không kém!
  6. ctci

    ctci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là phải cùng nhau chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, biết cùng nhau vượt qua những khó khăn trở ngại , thông cảm cho nhau, chứ không phải khó khăn một chút rồi từ bỏ, chia tay, thật đáng buồn
  7. minnie

    minnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì vẫn là quan niệm cũ rích thôi: "Tình yêu là 1 cái ***g, kẻ ở trong thì muốn chui ra, người ở ngoải thì muốn chui vào ".
    Thế đấy, tui dang muốn "chui ra" đây, mà bỏ thì không bỏ được, mệt mỏi.Mà yêu tiếp thì cứ thấy chán chán......
  8. nutidu

    nutidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu biến những cái không thể thành những cái có thể
  9. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là thứ mà chỉ có con tim của 2 người đồng điệu mới có thể định nghĩa được .
  10. salemdiacong

    salemdiacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là thứ duy nhất có thể biến thanh thép biến thành thanh kẹo socola mút dở
    khi không có tình yêu ,con người ta chỉ tồn tại chứ không phải là sống

Chia sẻ trang này