1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn quan niệm thế nào về tình yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi moon_heart, 25/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu á ??? Tình yêu là 1 thứ xa xỉ phẩm ko cần thiết lắm đối với con người. Thực ra thì có tình yêu hay không có tình yêu cũng chả ảnh hưởng gì đến cuộc sống con người cả. Đầy người không cần có người yêu vẫn sống tốt đó sao
    Với lại yêu vào tốn kém lắm. Đang còn nghèo thì nên tránh mọi chi phí ko cần thiết. Còn 1 cái nữa là khi yêu vào, lại phải tốn thời gian lo cho đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Tốn thời gian để lo cho công việc, học hành.
    Đời là bể khổ, yêu vào lại càng khổ.
  2. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    mod del giúp với
    Được Not_for_sale sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 11/06/2004
  3. fond_lilac

    fond_lilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là cây đàn huyền diệu có thể làm ngân lên những khúc nhạc lòng của hai tâm hồn đồng điệu.
    "Rồi khi tiếng đàn đã lặng im
    Ngừng hơi thở lại nghe trái tim
    Sao vẫn còn run như chiếc lá
    Sau khi trận gió đã im lìm"
  4. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU là gì???
    - vạn năm trước: chẳng ai biết rõ..
    - ngàn năm sau: chẳng ai hiểu gì...
    nhưng mà nếu nó mất đi...
    cuộc đời người chẳng còn gì là XUÂN....
    TY...là 1cái gì đó ko định nghĩa đc.....
  5. toiyeuhanoi

    toiyeuhanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu.... là 1 thứ tình cảm xa xỉ.... Luôn cho đi mọi thứ và chỉ mong nhận về một thứ: Được yêu.....
  6. langdu23

    langdu23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Theo tôi thì tình yêu có thể vực ta dậy và cũng có thể nhấn chìm ta....Nhưng qua mọi chuyện,tui thấy tình yêu..nhất là tình yêu thật sự thì nó ...........không có thật.....
    [Tôi thấy cũng đúng tình yêu thực sự hình như là không thật

    ...
    --------------------------------------------------------------------------------
  7. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    He he, tớ có mấy câu thơ copy được về tình yêu, bà con đọc cho vui nghen:
    Yêu là... vãi trong quần một đống
    Tôi âm thầm lặng lẽ vác ra sông
    Từ nay thôi cạch không yêu nữa
    Bởi mỗi lần yêu tốn..xà phòng.
    Thơ hay không bà con, nếu hay xin một tràng pháo tay an ủi
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Đúng zậy đồng ýyêu là khổ còn không yêu là lỗ.bây giờ Tôi thà chịu lỗ còn hơn là phải khổ.Khổ nhiều rồi mà.
    Thôi thì thôi nhé không cần yêu nữa đâu để dành tình cảm mà lấy vợ
  9. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là một chiếc lá.
    Âm thầm nảy lộc đêm đông.
    Buồn đau là một chiếc lá.
    Rụng trong nhựa ứa mai hồng.
    Nhớ mong là một chiếc lá.
    Run vô cớ giữa lặng không.
    Hờn ghen là một chiếc lá.
    Vờ đã tắt gió trong lòng.
    Cô đơn là một chiếc lá.
    Lay lắt mãi giữa cành không
    Tình yêu chỉ năm chiếc lá.
    Mà làm thành cả cơn giông.
    Hi, yêu có phải là vậy không hen? Mình thì mình thấy rất đúng, thơ ai làm mà hay thế không biết
  10. hoolehoop

    hoolehoop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đố ai định nghĩa được tình yêu
    Có khó gì đâu một **** chiều
    Gặp cô em gái bên..chuồng xí
    Nhường em đi trước thế là yêu
    He he, hơi thô 1 chút nhưng đúng là như thế đấy, đang mót mà được nhường thì ai mà chẳng cảm động đúng hông??

Chia sẻ trang này