1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn quan tâm tới vấn đề gì nhất khi sống xa nhà?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi vi_thanh, 24/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vi_thanh

    vi_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Bạn quan tâm tới vấn đề gì nhất khi sống xa nhà?

    Trong NTFC chúng ta, có một số đ/c đang sống cùng gia đình ở quê nhà, nhưng cũng có rất nhiều đ/c đang sống xa quê. Cuộc sống nơi đất khách quê người có nhiều cái để bận tâm, dù bạn là cán bộ đã đi làm hay là sinh viên đi chăng nữa.

    Vậy bạn quan tâm tới vấn đề gì nhất?
  2. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0

    Tôi lo cho bố mẹ tôi ở nhà! Chứ thằng con trai quăng đâu chẳng sống, sống tử tế nữa là đằng khác. Nhất định thành công, dẫu đường đi nhiều chông gai, MK, khó khăn nhằm nhò gì.
    Trọng nghĩa khinh tài. Bạn bè (dĩ nhiên phải tốt) là số một. Muốn làm ra nhiều tiền để....giúp đỡ người khác ...
    Tôi nghĩ về một cái quán cafe của riêng mình, sáng CN hay chiều cuối tuần mời bạn bè đến ăn cơm, uống trà, cafe bàn chuyện cuộc sống, "vợ con", mần ăn, thế sự...
    Quẳng gánh lo đi mà vui sống, Há chẳng vui sao
    Người tôi yêu phải hiểu được chặng đường đi của tôi, khích lệ (tinh thần là đủ) tôi. Sau này thằng con trai tôi phải được học hành tử tế, không nghiện hút và cờ bạc, nói phải nghe ("không nghe tao tát cái vỡ mặt!")...
    Hà hà, vui thôi, bác Thanh, bác Tuấn, bác Giang góp vài lời cho rôm rả. Em mới mua được cuốn sách về Vladimiar Putin, the First Person of Russia, khoảng nửa năm nữa, em đọc xong em cho các bác mượn . Bọn nóc nóc bây h, coi ông ấy mà học tập ! Xin hết. MK.
  3. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    [đùa]Ngoài những điều phải lo ở trên như bạn nêu thì vấn đề tớ quan tâm là: Các em út ở nhà bị đứa nào tán? Làm sao mà tán được chị em ở đây.[/đùa]
    Trước mặt ngươi hai con đường đang mở ra: đường này dẫn tới hạnh phúc còn đường kia dẫn tới vinh quang.
    Hỡi ngươi hãy chọn lấy!
  4. roiviec

    roiviec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Híc, cái bảng của bác ở trên em mà chọn thì phải mấy mục liền. Tất cả chung quy lại cũng chỉ là làm răng kiếm được nhiều tiền thôi.
    Còn lại mấy cái khác thì: Nếp sống - bọn đó nó không hợp mình thì chơi với dân mình, khoẻ re ; Quan hệ - Cứ làm như bản chất của mình chứ cần chi phải bận tâm, ai bạn được thì bạn, không thì thôi cho khỏi rách việc.
  5. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Cho rảnh việc thì đúng hơn.
    Bạn bè là những kẻ ăn cắp thời giờ, bớt đứa nào hay đứa đó nhỉ?! Thời buổi khó khăn, chẳng có kiện cáo gì bác roiviec phải nghĩ đến chuyện kiếm tiền cho đỡ buồn rồi. Tiến bộ nhiều wá!
  6. roiviec

    roiviec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Chú lại tranh thủ chơi đểu anh rồi nhá
  7. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Khi thấy đồng hương ở nơi đất khách quê người lo ăn lơ làm ai mà chẳng mừng chứ?! Tu chí làm ăn đó là một dấu hiệu rất tốt! Quê hương cũng được tiếng thơm lây.
  8. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Với sinh viên thì sự khác biệt về văn hoá và lối sống là một ảnh hưởng lớn đấy.
    Tui cũng có quyển Putin, từ trung tá KBG đến tổng thống. Chủ yếu là ghi lại quãng thời gian từ khi Putin tốt nghiệp đại học và trưởng thành trong KBG ( Một dạng CIA cuả Russia ) , ai có nhu cầu không hè về Vinh tui cho mượn ( giá thuê rất rẻ )
  9. ltth_tc

    ltth_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Điều quan tâm khi fải sống xa nhà ư ?
    Theo em đầu tiên là tiền , sau là cách sống của mình và cách chơi nữa . Nếu mà không thể nào thích hợp với cuộc sống ở đó thì cũng như thừa thôi à . Mà thời buổi này thì hầu như ai cũng có thể thích ứng được với môi trường xung quanh cả cho nên cũng chẳng phải lo nhiều nhi ?Sinh viên cũng thế cả mà thôi .
    Riêng em thì cũng sắp gia nhập nhân sống xa nhà , chỉ lo không biết mẹ và em thế nào mà thôi ( tại chỉ có mình mẹ và em thôi à ) Nhưng dù sao sau này em cũng sẻ mãi sống xa quê hương thôi ( nhưng không xa gia đình ) Ok ? Một con người có chí tiến thủ mà , Hì................
  10. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng sống xa nhà nè, nhưng có điều may mắn là không xa lắm.
    Hồi đầu tiên lúc mới bước chân lên cái thành phố đông đúc nhưng không một ai quen biết này tui cũng có một chút lo lắng về những vấn đề trên nhưng rồi nó cũng qua đi...
    Bây giờ thì khác, ngoài công việc ra thì gia đình là mối quan tâm hàng đầu. Cứ cuối tuần, tui lại muốn được ở nhà, sum vầy với gia đình, được đi chợ nấu nướng, được dọn dẹp trong ngoài, được hít cái không khí vườn tược trong lành, được cảm cái không gian thoáng đãng vây quanh...hay trồng cây cối, hoa hoè chi đó (có người bảo, đây là nguyên nhân... ế người yêu).
    Còn nơi ăn chốn ở, văn hoá lối sống gì gì đó không còn là vấn đề, Sài Gòn là nơi tôi sống để làm việc và học tập, không phải nơi lý tưởng để sống vì nó quá chật chội và ... bẩn. Với lại tôi cũng không quan tâm lắm vì, hờ hờ, xuất giá tòng phu mà (chỉ mỗi tội chưa ai có ý định cho đi theo cả thui )
    Ngày trước tui còn so đo nặng nhẹ giữa mối quan tâm của mình với công việc (danh vọng) với hạnh phúc gia đình nhưng bây giờ thì thấy rõ ràng ai nặng hơn ai rồi, hêhê
    Được bitter_beer sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 26/05/2004

Chia sẻ trang này