1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn quan tâm tới vấn đề gì nhất khi sống xa nhà?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi vi_thanh, 24/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Sự quan tâm này có lẽ sẽ thay đổi theo "người ta sống xa nhà vì lý do gì"?
    +Sinh viên thì có lẽ là vấn đề tiền bạc, còn bạn bè thời SV thì...
    +MC2 đã đi làm, và sống xa nhà vì "miếng cơm manh áo" do đó cũng có những cái đáng lo nhất là Ế:
    1. Ế công việc: Không có việc làm chắc chắn bị đói, phải chạy qua nhà thằng bạn xin ăn (quên: ăn ké)
    2.Ế năng lực: Dù ở xa nhà hay ở gần nhà mà thiếu cái này thì ... hạn chế lắm.
    3. Ế bạn bè: Lúc "no" cũng như lúc "đói", ế bạn bè đều chết cả.
    4. Ế...
    ...
    n: Ế vợ: Nỗi lo không của riêng ai..... hihihihi
  2. vi_thanh

    vi_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Khi sống xa nhà, chúng ta có nhiều cái cần phải quan tâm - dù muốn hay không.
    Theo như những mục ViThanh nêu ở trên, nó chỉ gói gọn quanh một cuộc sống "hàn lâm", mặc dù cuộc sống bên ngoài còn nhiều cái đáng quan tâm và phải quan tâm.
    Trong những cái đã nêu, theo ý cá nhân, tớ thấy Điều kiện công tác - học tập không đáng ngại lắm. Đã là những người xa quê, dù làm gì, hoàn cảnh như thế nào thì chúng ta đã chứng tỏ được một phần nghị lực của mình, chúng ta có thể chọn cho mình nơi công tác - học tập hợp với khả năng của bạn thân mình. Nói chung cái đó chúng ta có thể làm chủ được.
    Về Chức vụ - địa vị nơi công tác - học tập mặc dù nó na ná cái tiêu đề ở trên, nhưng thực ra nó không giống nhau đâu. Xã hội VN mình bây giờ nó còn tách biệt giữa năng lực và địa vị của cá nhân. Tớ là người không tham chức quyền, vì cái đó không phải là mục đích của tớ, nếu có thể chỉ là công cụ để làm việc tốt hơn thôi.
    Ý kiến về Sự khác biệt về văn hoá và lối sống, tớ thấy nó nhiều khi cũng mơ hồ, nhưng nhiều khi nó cũng chua chát lắm. Chắc chắn rằng tớ sẽ không lấy người nào đó làm vợ nếu cô ta có quan niệm khác với tớ về văn hoá - về lối sống. Còn trong công việc thì không hề gì, mình cần hòa nhập thoải mái với mọi người, qua đó mình có thể chứng tỏ luôn cái văn hoá của mình, của quê hương mình. Sự đa dạng về văn hoá ở nơi bạn bè, nơi cơ quan hay lớp học cho ta cảm giác lý thú, nhưng nếu ở gia đình thì nó là đại họa.
    Cuối cùng, tớ muốn nói rằng vấn đề tớ quan tâm nhất là Nơi ăn, chốn ở. Khi một SV vừa tập tễnh ra HN, việc tìm một chổ ở phù hợp túi tiền, an ninh, điện - nước tốt là cả một vấn đề. Sau khi ra trường, nếu ai làm việc ở các cơ quan nhà nước thì vấn đề chổ ở thực sự là một ác mộng. Với đồng lương còm cõi, thuê nhà mất quá nửa, vậy nhưng đâu có được yên thân vì không biết chủ nhà lấy lại cái "ổ chuột" đấy lúc nào. Giá nhà đất ở các thành phố lớn cực đắt, với mức lương hiện tại thì chắc là phải 1000 năm sau tớ mới mua nổi 1 căn hộ chung cư tít tận chốn "gần trời xa đất". Các cụ ta đã nói rằng: "Có an cư mới lạc nghiệp". Mặc dù "Cư" chưa an nhưng cũng đành cố gắng vui vẻ - yêu đời mà sống thôi.
    Còn có một số cái đáng quan tâm như: Làm thế nào lấy được vợ? Giá cả thị trường tăng vùn vụt trong khi lương mãi không tăng; Thằng con nhà hàng xóm bên cạnh nghiện hút, không cẩn thận nó chôm đồ của mình; Chính phủ nhăm nhe cấm xe máy ngoại tỉnh; Con cái mình lớn lên phải học trường dân lập vì bố mẹ chúng không có hộ khẩu thành phố, v.v... Nói chung là còn nhiều cái để mình nhăn trán lắm.
    Mong sao anh em cộng đồng người Nghệ chúng ta mãi mãi đoàn kết bên nhau, giúp đỡ nhau bằng những khả năng có được nơi đất khách quê người. Được như thế thì khỏi cần quan tâm tới vấn đề gì nữa.
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc thì chả thấy, vinh quang thì phủ một lớp bụi mờ
    nói chung là vòng quanh, chán!
  4. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã may mắn lấy được vợ rồi cũng phải đêm đêm nhăn trán suy nghĩ: Làm thế nào để vợ không bỏ mình
    Giá cả để cưới được vợ và bảo dưỡng/bảo trì vợ cũng tăng vùn vụt, cưới sớm đi bác ạ, theo dự báo của các chuyên gia về kinh tế thì nó đang càng ngày càng tăng với tốc độ nhanh hơn đấy! ()
  5. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Chị BB nói ra răng nứ,tui lấy vợ rồi mà tối về nhăn trán nghĩ cách để bỏ vợ mà kg được đây này,chứ ai lại nghĩ cách làm sao cho vợ kg bỏ mình!chả dại vây đâu chị BB à,
    SV xa nhà lo cuối tháng là đương nhiên
    Đi làm ai lại lo Ế Vợ nhỉ,bác Mờ cờ nói tầm bậy,con gái thì thiếu gì đó cơ chứ, dân số VN nam nữ gần tương nhau cơ mà,nồi nào rồi sẽ úp vung nấy mà lo cái đếch gì,tại các bác "kém tắm" mà thôi,
    đơn cử Box mình có chị BB đang vườn kg nhà trống đó kìa bác nào giỏi thể hiển xem nào,hay lai sợ Bụt nhà kg thiêng,
    Lưu ý! lưu ý! được biết vườn nhà chị BB rào thưa lắm đó
  6. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Các bác xem qua cái tài liệu nói về tỷ lệ giới tính của Việt Nam ta do một tổ chức nước ngoài điều tra và cung cấp đây này:
    *** ratio:
    At birth: 1.08 male(s)/female
    Under 15 years: 1.06 male(s)/female
    15-64 years: 0.97 male(s)/female
    65 years and over: 0.71 male(s)/female
    Total population: 0.98 male(s)/female (2003 est.)
    Khỏi lo ế vợ nhé, chỉ có anh nào thích các cháu như đ/c Zu mới phải lo với tỷ lệ 1,06 thôi.
    Được gungland sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 11/06/2004
  7. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    em nói được chứ : con gái như bọn em vấn đề an toàn là nhất , cấm đi sau 11h đêm ,mặc dù là em rất thích (nhưng chưa đươc đi), cấm tin vào người lạ ,mặc dù em hay tin , đến bây giờ vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác , chết thật , kiểu này có ngày em hỏng mất
  8. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là chú em cưới vợ hay "bị" người ta cưới? Chú em cưới được mới giỏi??? hihihihi hôm nào anh về Vinh trèo rào với chú xem sao.
  9. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    đôi khi cũng nên nghe những bài giáo huấn như thế này của bố Trần Lập để thấy mình còn may mắn chán! may mắn hơn khối người mắc bệnh CUỒNG VĨ!
    Con số 0
    Bức Tường

    Ai đã đi tới hết chân trời
    Đầy ắp sóng gió
    Chênh vênh bến bờ
    Mà đã thấu hết
    Thấu hết chuyện đời?
    Ai dấn thân thấm đẫm bụi hồ
    Ngầu đắng khoé mắt
    Oằn cong lưng trần
    Mà đã thấu hết
    Thấu hết chuyện đời?
    Ref:
    Có những con người mới đôi ba tuổi đời
    Cuộc sống mới bắt đầu đã cho rằng
    Mình thấu hết
    Làm được gì? và đã có những gì?
    Chỉ học đòi thói chê bai
    Đời vật vờ chẳng biết thân mình
    Hình hài chỉ là con số 0
    Hình hài chỉ là con số 0
    Con số 0
    Hãy nuốt trôi - thuốc đắng dã tật
    Này hãy gắng sống biết ta biết người
    Đời chưa thấu hết
    Thôi hãy kiệm lời
    Ai đã qua phút sống chân thành
    Vị đắng đã thấm sẽ thấy vị ngọt
    Và ta sẽ thấu
    Rồi biết kiệm lời

Chia sẻ trang này