1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản quốc ca ở Bangkok

Chủ đề trong 'Thái Lan' bởi iam123, 24/09/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iam123

    iam123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng nọ, tôi đi bộ cùng người bạn Thái của mình từ chỗ trọ của anh ấy băng qua sông để vào trung tâm thành phố. Trên đường đi, chúng tôi có ghé vào một quán ăn trên đường để ăn sáng. Với một vài chục baht Thái, thế là tôi đã có thể ngồi ở góc đường thưởng thức bữa sáng kiểu Thái Lan. Bạn tôi đi mua nước uống, tôi ở lại bàn của mình, rảo mắt quan sát xung quanh. Đó là một con đường nhỏ sát bến phà. 7 giờ sáng, dòng người qua lại tấp nập. Phụ nữ công sở đi làm, học sinh đi học, người lính đi làm nhiệm vụ… Tất cả đều hối hả cho kịp thời gian trước khi giao thông Bangkok trở nên tắc nghẽn như mọi ngày.

    Bỗng bất thình lình, một đoạn nhạc nổi lên từ chiếc loa phóng thanh treo đâu đó. Tất cả mọi người đang đi đều ngừng lại, đứng nghiêm trang ngay tại chỗ họ đang đứng, chẳng ai cười đùa hay làm việc riêng nữa. Sau phút đầu ngạc nhiên, tôi chợt nhớ ra đoạn nhạc đang vang lên là quốc ca của Thái Lan. Thì ra mọi người tạm dừng để chào cờ, nghe bạn tôi kể bài quốc ca vang lên mỗi buổi sáng ấy có thể xuất phát từ thói quen của người dân trong khu vực hoặc ...đọc thêm

Chia sẻ trang này