1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản sắc văn hoá Việt Nam

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Tao_lao, 18/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Bản sắc văn hoá Việt Nam

    VN chúng ta có hay không một bản sắc văn hoá quí vị nhỉ?

    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  2. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Nền Văn Hóa Việt Nam là 1 nền văn hóa vỏ tàu lõi Việt.Âu cũng tại vì chúng ta bị bọn tàu nó đô hộ nhiều quá.Tính ra cái thời gian chúng ta độc lập cũng chẳng dài bằng thời gian chúng ta bị đô hộ.Vì thế chúng ta bị ảnh hưởng bởi VH TQ khá lớn.Nên có lẽ nói là bản sắc VH Việt Nam thì cũng chỉ tương đối mà thôi.
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Này, Báo động nhé, topic này có khả năng sẽ làm bùng nổ những ý kiến không tốt về chính trị nhé. Đề nghị mods xem xét. Riêng kankuli@ thì đề nghị về mà xem lại Cơ sở Văn hóa Việt nam để đừng có mà phát biểu lung tung thế nhé. Bất cứ ai đã từng học qua Đại học, cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp... đều học về môn này, và đều biết rất rõ văn hóa Việt nam là 1 nền văn hóa lâu đời, chẳng qua có giống của tàu là vì mình du nhập và chuyển hóa thui.
    Noí về văn hóa mà nói như kankuli@ thì coi như khỏi đi ra ngoài biên giới VN nhé, vì lúc đó chỉ biết tàu với tàu thui.
    Ngoan 3 năm, Quậy 1 giờ
  4. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Rất đồng ý với kankuli là văn hoá vn chúng ta chịu ảnh hưởng sâu sắc của Tàu,nhất là Tam giáo. Dù có 1000 năm chịu đô hộ,nhưng chúng ta cũng có 1000 năm độc lập tự chủ đó thôi. 1000 năm,một thời gian quá đủ dài cho một nền văn hoá phát triển mang đầy đủ bản sắc riêng. Có điều kiện chúng ta sẽ trở lại cái chuyện Văn hoá Tàu trong văn hoá vn chúng ta.
    Huynh boysaigon có lẽ hơi bị nhạy cảm nhỉ. TL rất mong là chủ đề này được thảo luận trong chừng mực cho phép,nếu không may được quí vị "học giả" chính trị Admin sờ gáy nhắc nhở thì khi đó tính sau vậy. " Chưa ra khỏi làng đã lo mất gốc" là câu mà tôi thường nghe người ta chê những kẻ bảo thủ một cách ngu dốt. Vì là sợ mất gốc nên chúng ta mới phải ngồi đây mà bàn thử xem gốc của chúng ta là cái gì . Được thế để khi mấy vị tiền bối có mở miệng "xây dựng nền văn hoá Việt Nam hiện đại tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc" thì thanh niên chúng ta biết đường mà đối đáp, ít ra cũng phải biết bản sắc văn hoá là gì cái đã, phải không quí vị.
    Mà nhắc anh Boy cái này. Không phải SV nào cũng bị bắt phải học môn học cơ sở văn hoá VN đâu nên bảo kankuli hay TL em mà về xem lại thì đành chịu vậy. Thú thật là TL chưa học qua môn này ,chỉ tìm hiểu sơ sài khi đọc Trần Ngọc Thêm "Tìm về bản sắc Văn hoá VN". Thật sự nhiều ý kiến của ông Trần khá thú vị,cách viết mới,logic..nhưng ông mắc lỗi gượng ép,liều mạng. Đọc mà thấy rất "nông", không có chiều sâu. Phê bình về sách ông Trần có bài viết của ông Lê Thành Khôi "Đọc sách Trần Ngọc Thêm" đăng trên tạp chí Diễn Đàn(Pháp) đã chỉ ra nhiều khuyết điểm mà ông Trần mắc phải (tài liệu tham khảo rất cũ,kiến thức không cập nhật,lỗ hổng trong kiến thức về lịch sử,văn hoá thế giới rất lớn vv và vv).
    Có lẽ nên quay trở lại vấn đề của chúng ta thì hơn. Vì những chuyện cãi nhau hay phê phán của những cao thủ như Lê thành Khôi đối với Trần Ngọc Thêm là chuyện quá tầm hiểu biết (hihihi..ai nói sao tui nghe vậy, nói ra cho quí vị giật mình chơi (nếu ai chưa biết về ông Trần) Trần Ngọc Thêm là dân du học về Toán ở Nga,hiện tại là giáo sư,tiến sĩ và là viện sĩ viện hàn lâm khoa học chứ hổng phải con nít đâu à). Chủ đề này hiển nhiên không phải là chủ đề học thuật nghiêm túc,chỉ là mấy anh chị em ngồi ăn cà rem tán dóc chơi thôi (hihi..như hội gà mình họp off ấy mà) nên xin bỏ qua phần đình nghĩa thế nào là văn hoá,thế nào là bản sắc,thế nào là Việt Nam. Những cái vừa đơn giản,vừa cao siêu như thế nói ra thật ..hổng biết nói sao để có thể gọi là tới nơi tới chốn. Nhưng chúng ta cứ ngầm hiểu thế vậy, bản sắc văn hoá Việt nam là tổng thể các giá trị vật chất tinh thần của riêng dân tộc Vn chúng ta mà thôi.
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  5. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Năm rồi khi đứa chúng phòng tôi hỏi "ê, VN mày có cái gì mạy". Thoáng bối rối chẳng biết là nên trả lời với nó thế nào cho nó biết là nước ta có "4000 năm văn hiến" ,đành nói đại "có áo dài mày (long dress),mấy em gái mặc nhìn ***y lắm". Nó cười (hổng biết nó cười vụ gì,hỗng lẽ nghe mình nói chữ ***y mà nó cười???). Áo dài đúng là lợi hại,nới tới VN,nói tới áo dài là thằng nào cũng biết..hehehe...Một nét văn hoá đặc sắc,đặc trưng,đặc... ***y của VN. Áo dài của 4000 năm văn hiến.
    Lúc đầu tôi tưởng thế,áo dài chắc là sản phẩm độc đáo có từ thời bà Âu Cơ. Nhưng hoá ra tôi nhầm, thật ra áo dài chỉ là sản phẩm của thời kì Âu hoá,thời kì Pháp thuộc. Nó được cách điệu từ áo tứ thân (hihi..áo 4 mảnh,tương tự như mấy loại bikini 2 mảnh hay 1 mảnh mà quí vị thường thấy mấy em gái bốc lửa trưng ra trên các phim Mỹ Latinh). Ấy chết,vậy hoá ra áo dài chỉ có trong thế kỉ 20 này thôi sao. 100 năm thôi,làm sao có thể so với 4000 năm văn hiến vĩ đại?
    Tiếp theo là câu chuyện về những cái truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc khác :đờn ca tài tử Nam bộ và chữ quốc ngữ. Thế hệ cha mẹ tôi ít ai không biết hát cải lương và xem đó như một nét văn hoá truyền thống. Họ ca ngợi hết lời. Và ngày nay khi cải lương đã xuống dốc (hihi...dù là hôm bữa mới xem cuộc thi đàn ca tài tử trên TV,rất hay,rất thú vị),người lớn vẫn thường hay mắng chửi lớp trẻ quay lưng lại với văn hoá truyền thống,với nghệ thuật cải lương đặc sắc của ông cha. Hichic...chắc là quí vị nhầm,cải lương chỉ thật sự để lại dấu ấn từ lúc ông Cao Văn Lầu (Sáu Lầu) cho ra đời Dạ Cổ Hoài Lang (đêm khuya nhớ khoai lang),tính đến này chưa đến 80 năm. Ca ra bộ thì có xa hơn chút đỉnh (từ nhạc lễ cung đình Huế) nhưng cũng khoảng 100 năm thôi.Vậy thì làm sao gượng ép nó là văn hoá truyền thống 4000 năm?
    Chữ Quốc ngữ cũng được xem là tài sản độc đáo,nét tinh hoa của dân tộc. Người có công lớn là ông Trương Vĩnh Ký (hihihi..ông này cũng quê ở Bến Tre tui mà nên nghe tên ông này hoài nên nhớ). Người ta dùng hết lời để ngợi ca chữ quốc ngữ. Và người ta kêu gọi một phong trào Viết hoá tối đa chữ Quốc ngữ (hạn chế tiếng Hán việt,từ mượn vv) và kẻ nào dám làm sĩ nhục mất tính trong sáng của tiếng Việt bị xem là kẻ tội đồ dân tộc. Người ta chửi nghe thấy nóng lạnh luôn. Ví dụ :cái chuyện sử dụng từ nước ngoài luôn là vấn đề nhức nhối mà keu gọi sữa đổi. Nhìn lên trên quí vị sẽ thấy :login thay vì đăng nhập. Tại sao không viết là đăng nhập hỡi quí vị Trí Tuệ VN (tui hổng tin là quí vị dốt đến nổi hổng biết dịch login là đăng nhập). Rồi email thay vì thư điện tử,homepage thay vì trang nhà..nhiều và rất nhiều (đồng ý là có nhiều từ khó dịch,nhưng có rất nhiều từ dễ dịch như tôi kể trên mà có ai chịu dịch đâu). Chẳng hạn bây giờ lên ttvn,người ta cứ nói Mod (moderator) thay vì người điều hành,admin( adminitrator) thay vì người quản trị. Tại sao? Chả biết (ai biết trả lời giùm,cám ơn).
    Nhưng phê bình là phê bình chơi vậy,cho thấy là có nhiều người rất khó tính và cực kỳ trân trọng chữ Quốc ngữ mà họ coi đó là di sản độc đáo của cha ông ta. Nhưng hỡi ôi,chứ quốc ngữ thật ra cũng chỉ mới có gần 300 năm nay thôi. Và nhiều ý kiến cho rằng tại vì ông cha chúng ta dở,yếu kém nên mới có chữ Quốc ngữ chứ không phải hay ho gì đâu. Cùng trong thế giới hán hoá với Nhật Bản, Triều Tiên nhưng ngày này mấy nước này vẫn giữ chữ tượng hình truyền thống của họ. Đó là vì chữ của họ ưu việt hơn chữ chúng ta. Đúng hay sai? Đáng cho chúng ta nghĩ ngờ và suy nghĩ. Ý kiến này thì quí vị có thể tham khảo sách của ông Cao Xuân Hạo (diễn đàn talawas có trích đăng vài bài), và một vài quyển về tiếng Hán (Nhập môn thư Pháp,Những vấn đề cơ bản của chữ Hán).Đồng ý là những ý kiến này là ý kiến của mấy cha học chữ Hán (mấy chả ca ngợi chữ tượng hình là phải) nhưng nó cũng đáng cho chúng ta bớt cái lòng tự hào vô lí và suy nghĩ phải không quí vị?
    Về văn mình vật chất thì nhìn lại 4000 năm nước ta còn lại những gì? Triều này lên thì đốt phá,tàn sát triều cũ. Đâu những đền đài,cung điện nguy nga? Cung đình Huế nói thiệt quí vị nghe đừng cười,so với tụi tây với những kiến trúc vĩ đại thì đó chỉ là mấy cái chòi vịt. Thật vọng đến nỗi một vị giáo sư dạy tôi phải cay đắng thốt lên "nước 4000 năm văn vật ông cha để lại cho chúng ta cái chùa một cột " (hichic...4 cột cũng xây hổng nổi nữa sao chời). Nghèo quá mạng,khổ hết thân.

    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  6. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    thứ nhất là văn hoá và chính trị là hai khái niệm khác nhau
    thứ hai là em muốn hỏi bác , bác hiểu gì về câu "đất nước ta rừng vàng biển bạc".
    du nhập và chuyển hoá chỉ là cách nói cho đỡ ngượng của việc bị đồng hoá mà thôi . Em thấy chả việc gì fải xấu hổ khi công nhận như vậy , chủ yêu là văn hoá bây giờ của VN là của ai

    Amie
  7. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Mọi người thường nói:Nước ta có Lịch Sủ nghìn năm Văn Hiến nhưng suy cho kỹ thì cái thời gian chúng ta độc lập có lẽ không đến.Kể từ thời khởi nghĩa Hai Bà Trưng bị thất bại bọn giặc phương Bắc đã tiến hành 1 kế hoạch nguy hiểm nhất trong lịch sử đó là kế hoạch "Đồng Hoá".Những phụ nữ VN thời đó hầu hết đều bị bắt phải lây chồng người phương Băc,hoặc tàn bạo hơn là bọn chúng làm 1 việc mà bây giờ chúng ta gọi là "***********".Trải qua hàng nghìn năm,mỗi lần chúng ta bị đô hộ là chúng ta lai bị đồng hóa.Nói chung ở cuộc chiến nào cũng vậy,nhất là trong những cuộc chiến tranh thời phong kiến,đồng hoá là 1 vũ khí được sử dụng thường xuyên.Đồng hoá về văn hoá,phong tục và Đặc biệt là nòi giống.Mọi người thì nhìn lại các phong tục tập quán mà xem,cái gì mà chẳng giống bên TQ:Tết Nguyên Tiêu,Tết Hàn Thực,tết trung thu...tết Nguyên Đán.Những bản sắc văn hóa của riêng Việt Nam còn tồn tại đến ngày nay có lẽ không còn nhiều lắm:"Hội pháo làng Đồng Kỵ(Bây giờ cũng cấm đốt pháo rồi ,Trẩy hội chùa Hương..."
    Buồn ghê
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  8. DoanDust

    DoanDust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chiến ở box thảo luận đã lan rộng tới đây rồi sao.
    Tớ nhớ là chủ đề này đã post ở box thảo luận và đã được bà con thảo luận(hay cải nhau) rôm rã lắm rồi mà.
    Xem ra bác Kankuli thích "thảo luận" lắm nhỉ, thấy topic nào có "thảo luận" là bác nhào vô.
    Tớ thì không thích "thảo luận" theo kiểu này lắm vì ai cũng khăng khăng cho mình là đúng, rốt cuộc thành ra cãi nhau mất.Có một điều tớ không hiểu là sao có một số người sao thích lối nói cạnh khoé, mĩa mai, chê bai...Làm như thế có ích gì nhỉ?

  9. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    mọi người có thể trao đổi, nhưng mong mọi người trao đổi trong khuôn phép của ttvn nhé ..... đừng vượt quá để dẫn đến gây lộn nhau là ko hay đâu à .
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

  10. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Đứa nào mà cãi lộn lung tung em cứ lock nick lại cho anh
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.

Chia sẻ trang này