1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bán sách cũ

Chủ đề trong 'Văn học' bởi thegioiao, 26/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    chào Thegioiao.
    Thegioiao đọc tác phẩm của Giả Bình Ao bất giác khiến tôi nhớ đến câu nói của một nữ văn sĩ được hâm mộ ở Đài Loan - Tam Mao ( đến mức có người bảo bà là người mà đã giành hết độc giả của Quỳnh Giao): Trước tác của Giả Bình Ao là dành cho những người thật sự dùng cuộc đời mình cho việc đọc sách.
    Không biết thực như thế nào?
    Tôi thấy bạn có tác phẩm của Giả Bình Ao nên cũng muốn mua cho mình một cuốn. "nôn nóng" được không? Vì tác giả nổi tiếng của nền văn học TQ đương thời này tôi chỉ được đọc bình phẩm suông thôi. bạn ra giá cho tôi biết với, cả quyển chuyện làng cuội của lê lựu nữa..
    Theo những gì tôi biết, nếu như tác phẩm " nôn nóng" là tác phẩm tiêu biểu cho giai đoạn sáng tác đầu tiên của GBA đậm hương vị thôn quê, và gắn với đề tài cải cách xã hội ở nông thôn. Và "phế đô " thì lại tiêu biểu cho giai đoạn sáng tác thứ hai với hình ảnh của những trí thức - phế nhân trong bối cảnh những thành thị đầy biến động.
    "nôn nóng" là tác phẩm được giải thưởng văn học của Mỹ, và " phế đô" được giải thưởng văn học của Pháp.
    Ngoài ra tôi biết thêm ông mới ra tác phẩm " hoài niệm sói" . tác phẩm ấy thì lại "ở một giai đoạn sáng tác mới hơn, đặt vấn đề triết lý sâu rộng hơn. GIả Bình Ao giờ đây mạnh mẽ hơn, cuồng phóng hoà trộn hiện thực và huyễn tưởng, kỳ bí, làm cho những chi tiết chân xác, sống động đồng thời trở nên những biểu tượng, những ngụ ngôn triết lý thâm trường, uyên áo."
    Tác phẩm này người ta nói rằng có lẽ nó đạt đến một tiểu thuyết có tính đa nghĩa. Có thể đọc trong đó "thông điệp về quan hệ con người với tự nhiên và tương lai của con người, thế giới có chỗ cho sói trong cân bằng sinh thái tự nhiên" " tư tưởng về sự dị hoá nơi con người do tác động từ nghề nghiệp của anh ta, người săn sói hoá chó sói". hay " đó là lời cảnh báo về sự xuống cấp đạo đức trong xã hội kỹ thuật tiên tiến văn minh, người có thể thành sói.. nhưng Giả Bình Ao thì lại tiên liệu rằng Hoài niệm sói có thể không thích ứng với độc giả . phải chăng vì sự đổi mới đến táo bạo, vì sự đa nghĩa? ...
    Còn tinhcoconkhong: bạn có thể cho giá quyển :hồn **** mơ tiên của Khái hưng đi. Ông nhà giáo nhà văn này ( Trần Khánh Dư viết theo lối anagramme thì ra Khái Hưng ấy mà ) có quyển Hồn **** mơ tiên là hơn hẳn.. Ông ấy thích truyện của Alphonse Daudet ( tôi cũng thế ) và Guy de Manpassant) nhưng giọng văn của ông ấy rất gọn và dễ thương lắm. Có lẽ do ảnh hưởng của nghề giáo dạy văn học sinh
    Và nhắc đến Khái Hưng thì chắc là phải nhắc cả đến Nhất Linh ( Nguyễn Trường Tam ) vì Nhất linh ra tác phẩm qua sự dìu dắt chỉnh sửa của Khái hưng mà.. bạn có thể nói rõ hơn về tác phẩm "Đời sương gió " không?
    Chuông nguyện hồn ai hình như có người mua rồi thì phải???
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
  2. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn thegioiao về lời nhận xét. Thực ra trên giá sách nhà tớ có hổ lốn các loại văn từ Alpone Dode, Maupassan, Aitmatop, Pauxtopxki.... cho đến A.Duma, Banzac, L. Tonxtoi, V. Hugo, Merime, G. Macket, Tào Tuyết Cần, Mạc Ngôn, Dương Thu Hương, Nguyễn Huy Thiệp, Vũ Bằng... Tớ là người đọc được tất cả các loại văn (không dám nói có hấp thụ được tất cả các loại hay không ) nên chuyện tớ muốn mua những quyển đó của bạn có gì là lạ đâu. Tại sao bạn lại không muốn bán sách cho tôi vậy? Mà nếu có thể, bạn gửi PM cho tôi và giới thiệu về Hoa xuyên tuyết được không? Tôi cũng chưa được biết nhiều về cuốn sách này lắm đâu.
    Còn có điều này nữa, không biết sách của bạn mới đến chừng nào nhưng giá mà bạn đưa ra hình như là hơi xương thì phải... nhất là đối với người hay đi lùng sách cũ như tôi. Có thay đổi được không?? Hình như cuốn Chuông nguyện hồn ai ở Láng có xấp xỉ 20 n thôi mà!
    À, mà mình có biết nhau không vậy? Sao lại có câu này ở đây nhỉ? "tôi không ngờ một cô gái nhỏ nhắn và xinh xắn như bạn..." Nếu chị AHXL mà đã gọi bạn bằng Anh thì có lẽ...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  3. tinhcoconkhong

    tinhcoconkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    trời..có cần chứ .. việc giới thiệu sách cũng là một nghệ thuật kích cầu đấy
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
  5. tinhcoconkhong

    tinhcoconkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thì đây : Đời sương gió viết về một cô gái làm tiền thời trước thống nhất, đã gọi là sương gió rồi thì chợt đến chợt đi . Giá mềm thôi : Cũ 5 ngàn , cũ nữa 50ngàn , bản thảo gốc năm triệu .
    Vô Tình Nữ : Đâu có thời gian cho chúng ta buồn !
  6. thegioiao

    thegioiao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn deny_me quyển Nôn nóng hiện giờ tôi đã cho mượn, còn Chuyện làng Cuội, có lẽ hôm nào họp box Thia Ca tôi sẽ mang nhờ người mang đến cho bạn mượn, không ngờ bạn có năng khiếu về Thi Ca và am hiểu Văn Học như vậy.
    Gửi Hoa Báo Xuân, nếu bạn chê đắt tôi sẽ cho bạn mượn cuốn Maphia và Chuông nguyện hồn ai.
    Bạn Một thời để mất, với bạn tôi xin giới thiệu về mình đôi dòng, hy vọng biết đâu ngày nào với ngòi bút sống động của mình bạn sẽ cho tôi lên bài viết.
    Quê tôi ở một vùng chiêm trũng, quê hương của chị Hai Năm tấn. Con nhà nông nòi, ở nhà gọi tôi là Hĩn, lớn lên dòng đời xô đẩy, tôi phải đi làm tiếp viên nhà hàng. Một hôm có người khách bảo tôi, nếu em muốn kiếm thật nhiều tiền thì phải khóac thêm cái mác tri thức. thế là anh ấy ( gọi vậy thôi chứ anh ấy cũng đã 55 tuổi) mang cho tôi rất nhiều sách, trong đó có những lọai trên. Đồng thời anh ấy còn dạy tôi vào mạng, .....
    Do bài viết này của bạn bị quá nhiều than phiền và xét thấy một vài ý trong bài khá "nhạy cảm" và có khả năng châm ngòi cho một cuộc cãi vã nặng nề không đáng có, tớ xin được xoá đi những dòng mang tính chất riêng tư.
    .. để tôi bán vài cuốn sách rồi tâm sự tiếp với bạn
    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 02/11/2003
  7. thegioiao

    thegioiao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    2
    à thưa Hoa Báo xuân,
    Còn Hoa xuyên Tuyết của nhà văn quân đội Bùi Tín, đây là hồi ký của ông kể về những năm ông tham gia kháng chiến chống Mỹ. Trong tác phẩm này , ông để cao chiến thắng năm 75 rất nhiều, tuy nhiên về nội bộ , có vài chi tiết không được.. cho lắm.
    Deny_me
    Nôn nóng đúng là một câu truyện về nông thôn, nhân vật Kim Cẩu mang dáng dấp của người anh hùng, trượng nghĩa, sống hết lòng vì bè bạn. Không quỵ luỵ cái mạnh, không a dua vùi dập cái yếu. Kim Cẩu luôn sống vì lẽ phải, ân oán phân minh. Từ một thằng bé hoang vô học, anh phấn đấu để trở thành một nhà báo có cây bút thẳng như ngọn giáo ở Thường Sơn ( trận mà Triệu Tử Long cứu ấu chúa)
  8. mot_thoi_de_mat

    mot_thoi_de_mat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Lần sau cẩn thận khi post bài nhá! Bị post thừa này!
    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 02/11/2003
  9. mot_thoi_de_mat

    mot_thoi_de_mat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Ặc ...ặc...!
    Đâu nhiều hứng thú để viết hả Thegioiao , cũng chẳng qua là nó đào xác người chết lên mà chửi thành ra lại hay , ờ thì lại được viết , lại sống khoắc khoải chờ ai đó đi qua quên không lock topic mình . Dẹp mấy cái quển sách đó đi , anh em mình lấy chỗ này đàm luận vui vẻ , thế nó tức quá hay sao ấy mà mượn nick khác vào nguyền rủa mình . Mà thực tình nghe người khác chửi mình cũng quen cái tai rồi lên cũng vui vui .
    .... đoạn này tớ cũng buộc phải xoá vì cùng lý do với bài trên
    <FONT color=mediumblue face=Verdana size=5>Người ta chỉ biết là mình mất khi chẳng còn lại gì , đấy cũng là lúc con người ta muốn sống nhất , sống để biết mình còn lại nhiều .</FONT>
    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 02/11/2003
  10. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Tớ đang tìm quyển tiểu thuyết "Cửa gió" của nhà văn Anh Đức.Có ai có để lại cho tớ đi
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.

Chia sẻ trang này