1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bán sách cũ

Chủ đề trong 'Văn học' bởi thegioiao, 26/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhcoconkhong

    tinhcoconkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị anh Mèo về viết tiếp YÊU XA còn phần bình luận để người khác nhá . Hic ! Thế Ảo ơi ! Con bé nó than phiền nhiều quá , không biết có bị lockout không nhẻ ? Hờ ....hờ....! Tức cũng chẳng có làm được gì ông Mèo nhà em phải không TGảo nhỉ ?
    Ai nói mua cái Đời sương gió của mình không thấy liên lạc nhỉ , hết tiền net rùi , mạ ơi !
    Vô Tình Nữ : Đâu có thời gian cho chúng ta buồn !
  2. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hihi, nếu HBX nhớ không nhầm thì hồi trước thegioiao muốn muợn cuốn Mafia của HBX lắm cơ mà. Bây giờ lại tính cho HBX mượn nó là sao vậy? Còn Chuông nguyện hồn ai thì hứa cho cô cháu mượn từ lâu lắm rồi nhé, đến giờ lại đòi bán với giá 50 n... Híc híc. Còn bộ Sử ký tư mã thiên thì sao? Hôm nọ có hỏi mua mà không thấy nhắc nhỏm gì hết cả. Hay định cho cháu bộ ấy?
    Định hôm qua đi off bên Thica rồi nói chuyện với thegioiao luôn một thể, ai ngờ đợi mãi chẳng thấy đến gì cả. Thôi, chúc TGA khoẻ, bán được nhiều sách với giá hời, có tiền rồi thì cho HBX và Tinhcoconkhong đi uống rượu mí nhé. À, uống rượu thì phải có mồi, HBX giải quyết phần mồi, hai người uống rượu cũng tốt.
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    TO: Thegioiao: hik .. đọc tin này tối hôm qua sau khi đi offline thi ca .. sách vẫn xa tít mù khơi. Ủa mà sao lại được đặc cách mượn thế ... mà thường thì của đi mượn ít biết đường quay lại với chủ lắm
    hê hê .. ai đã bảo mua "đời sương gió " nhểy bà chị . Thế làm sao lấy sách đây. .. lại cuối tháng mới đau chứ . hị hị .. nhưng sách với vở thì xá chi nhỉ.. :D (<-- chua chát ) chuyện nhỏ như con thỏ.. hờ hờ (tối em đi làm)
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
  4. thegioiao

    thegioiao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    2
    Chiều nay mang Chuông nguyện hồn ai và Maphia đến chỗ Nguyễn Chí Thanh cho HBX mượn, nhưng không thấy đâu. Đành phải vác về.
  5. tinhcoconkhong

    tinhcoconkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cái 201 M2 nó nhiều sách quá , lên cầm hộ Chuông nguyện hồn ai cho Dung mà không có gặp , chán quá .
    Chị gì muốn hỏi mua cái Đời sương gió hả ? Loại nào nhỉ , 5n ,50n, 5t ?
    Trao đổi thì dễ quá sợ không dám mua cái loại nhiều tiền để bõ công bò tới đất Nồi Hạ nhà mình thôi . Hic !
    Đêm qua uống rượu một mình , chán mớ đời con Nở , hết cái Đông phong 65ml mà chẳng có say gì , hic !
    Không thấy bố Mèo nhà mình vào post tiếp cái Yêu Xa nhẻ , chắc lại đi câu em nèo rùi , khổ thân chưa kìa .
    Vô Tình Nữ : Đâu có thời gian cho chúng ta buồn !
  6. tinhcoconkhong

    tinhcoconkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Mợ này ghen với em Hoabaoxuan nhà mình rùi Ảo ơi !
    Vô Tình Nữ : Đâu có thời gian cho chúng ta buồn !
  7. thegioiao

    thegioiao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    2
    cấm xâm phạm đời tư người khác nhé, mèo mả , gà đồng gì ở đây. Ông anh rượu xong say rồi thì phải.
    Có ai mua Nửa đàn ông nửa đàn bà của Trương Hiền Lượng không. Truyện có vấn đề đấy
  8. mot_thoi_de_mat

    mot_thoi_de_mat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Anh đây ,anh đây !
    Thía hôm qua em bò vào chỗ nào vậy chứ , cầm rượu của anh lên đó mà không thấy có đường trở về thế à , Về đây rồi giả anh xiền rượu em nhé !rẻ thui có lít hai thôi mừ , hji` !
    Người ta chỉ biết là mình mất khi chẳng còn lại gì , đấy cũng là lúc con người ta muốn sống nhất , sống để biết mình còn lại nhiều .
  9. mot_thoi_de_mat

    mot_thoi_de_mat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cái thằng Mỹ thuật công nghiệp nó đọc xong Các vĩ nhân tỉnh lẻ của DTH xong thì để lại cho tớ nhé , 30 ngàn chịu không Thegioiao ?
    Người ta chỉ biết là mình mất khi chẳng còn lại gì , đấy cũng là lúc con người ta muốn sống nhất , sống để biết mình còn lại nhiều .
  10. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Dạ, các bác buôn bán nhiều sách vở thế, cho tôi hỏi là có bác nào có đủ bộ Lucky Luke bán cho tôi cái. Chứ mấy cái gì gì kia cao xa quá, tôi đọc ko nổi
    fly .. fly .. fly .. i''m flyin'' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz ''mesi world...

Chia sẻ trang này