1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sắp là một người công dân rồi đó !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 22/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bạn sắp là một người công dân rồi đó !

    Hôm trước họp tổ dân phố ở nhà bm xong , mọi người đi về . Bm thấy trên bàn nhà mình có 3 tờ phiếu bầu cử hic hic Bm đc bầu cử rồi . Mừng quá hét ầm cả lên . Mẹ Bm và anh Bm bảo chứ . Chỉ đc lần đầu tiên mà thôi , lần sau nhờ người bầu hộ hết . Nhưng Bm rất vui là mình đã đủ tuổi công dân , đã đc là người lớn và có thể làm đc rất nhiều điều mà từ trước bố mẹ chẳng cho làm .

    Vậy các bạn nghĩ sao khi các bạn đủ tuổi công dân, đc luật pháp công nhận là đủ 18 tuổi ! ( thực ra bm cũng lạ khi có phiếu cử tri , vì tháng 6 bm mới đủ 18 tuổi cơ mà )
  2. busted

    busted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    e`... năm sau em cũng đủ tuổi công dân.. nhưng mà đến tuổi công dân cũng có nhiều cái khổ lắm... fải tự quyết định, fải đi làm... nói chung là làm trẻ con vẫn sướng hơn...
  3. blue_of_love

    blue_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng thấy thế , làm người lớn chẳng có gì là sung sướng cả,làm trẻ con vẫn vui nhất, mà hình như phải 6 năm nữa em mới dược đi bầu cử.
  4. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Right !! Làm người lớn mệt lắm .... hehe .
    6 năm nữa à . kể cũng hơi lâu nhỉ !!
  5. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Bé mới 12 tuổi à? Thế chắc anh cũng phải đợi... 6 năm nữa nhỉ.
  6. thanhthekid

    thanhthekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Ôi vậy là đến tuổi đi tù rồi ............... làm sai cái gì cái là dễ đi tù lắm đây
  7. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Bầu cử có cái quái gì hay ho đâu. Mấy năm vừa rồi bầu cử anh toàn để papa đi hết. Kể cả lần đầu tiên cũng thế. Chỉ có hồi bé tí tẹo là theo papa đi bầu cử thôi. Hôm vừa rồi, ngáp ngắn ngáp dài cùng bé yêu đi chơi, bỗng thấy có tờ niêm yết danh sách. Chúi mũi vào xem thấy hình mấy ông bà ý toàn bị trẻ con vẽ bậy linh tinh. Sướng. Đọc đi đọc lại chỉ thấy có mỗi 1 người gọi là được. Không biết là phải bầu cho mấy người nữa. Khó khăn thật.
  8. viet_bang_anh

    viet_bang_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    thế bầu cử không có gì hay hả bác , thế mà em cư tưởng hay lắm , chắc tại em chưa đi bầu cử bao giờ nên thấy thèm thèm . Ah tiện thể hỏi thăm bác thanhthekid nhé , em là nelly_no_one đây mà , lâu lăm không vào rap club , dạo này trong đấy có gì mới mẻ không bác ơi , hay vẫn battle không thôi?
  9. thanhthekid

    thanhthekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Bầu cử Bầu cử là cái quái gì thế hay ko ????
    to chú nelly no one : chú hỏi thế bố tôi cũng ko trả lời được chú vào mà xem
  10. busted

    busted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    thế hôm nay anh chị đi bầu cử như thế nào ròi?

Chia sẻ trang này