1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sắp thi Đại học? Bạn sẽ chọn trường gì?

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi Xuka, 19/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Bạn sắp thi Đại học? Bạn sẽ chọn trường gì?

    Xin mời nói ý kiến lên đây, hy vọng các cao thủ sẽ tư vấn giúp đôi chút. Theo ý tôi, tựu chung lại thì tất cả các trường đều chuối hết, chỉ có chuối nhiều hay chuối ít thôi

    Kỹ thuật thì Bách khoa luôn là nhất. Sư phạm ngoại ngữ & ngoại thương cũng tạm.

    Ngoài 3 trường đó, những trường còn lại vứt hết, kể cả ngoại giao, kỹ thuật quân sự, bưu chính... bất cập.

    Xuka@
  2. New_beginning1984

    New_beginning1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhóc nói thì có vẻ dễ dàng nhỉ......hơi tự tin quá đấy học hành thế nào mà có vẻ thế nhỉ............Đang học lớp mấy mà xưng danh cao thủ vậy mà đòi tư vấn......lo mà ôn thi đi kẻo ngỏm củ tỏi bi giờ.......
  3. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn New1984.
    Bạn có định nói vào chủ đề không vậy? Tớ bé à, hì, hơn tuổi bạn đấy. Tớ xưng là cao thủ hồi nào nhỉ? Lần sau bạn đọc kỹ rồi mới nói nhé.
    Hiển nhiên muốn đỗ ĐH là phải ôn thi, nhưng chọn trường là việc quan trọng hơn cả ôn thi. Vì qua thực tế cho thấy là nếu bạn chọn sai trường ĐH thì về sau sẽ hối tiếc hơn nhiều so với việc bị trượt ĐH.
    Trường Ngoại Thương (FTU) theo ý riêng của tớ thì được cái danh hão thôi. Học xong chả biết gì ngoài ngoại ngữ ra cả.
    Xuka@
  4. hippo11

    hippo11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chọn sai trường thì còn tồi tệ hơn là trượt ĐH. Nhiều đứa lớp tôi, chỉ sau HK1 đã muốn thi lại, vì không thấy có hứng thú gì với ngành đã chọn. Bạn nên tìm hiểu thật kỹ về ngành nghề ấy.
    - Trường BK: kỹ thuật luôn là nhất, cái này đúng. Nhưng nếu bạn là đứa muốn nhắm đến CNTT, thử xem xét Khoa CN bên Quốc Gia xem. Thi vào ăn ngay, chứ cái kiểu chờ phân khoa như bên BK thì rụng tim mất. Bên ấy, nếu không vào được ngành mong muốn, lại vào cái chỗ dở hơi thì phí cả 1 năm học. Mặt khác thì bên QG giáo trình luôn được đổi mới, thấy bên BK vẫn ỳ ạch lắm
    - Ngoại Thương bỏ khối A rồi, và Ngân hàng thì bỏ khối D. Mà hình như Mai Phương nhà ta định thi Ngoại Thương à?
    - Lại còn vấn đề nộp hồ sơ: Nếu vẫn còn cảm thấy phân vân, cứ nộp hết, chẳng thiệt đâu. Mà có trường nào mình thích, lại cảm thấy chưa đủ khả năng, cứ đăng ký. Ăn nhau ở giai đoạn cuối, không sợ.
    Thế thôi nhể.

    par
  5. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, đồng chí hippo này nói thế mà đúng.
    Nhưng ý tôi, chọn trường ko phải chỉ để học ba cái kiến thức trong trường, mà quan trọng là môi trường học xung quanh nữa. Học BK rất mệt, va môi trường rất hỗn loạn, nên phải bươn chải, lọc lõi.
    Tổng hợp chỉ học đơn thuần thôi, nói chung là vớ vỉn.
    Xuka@
  6. Ban_sung_linh_tinh

    Ban_sung_linh_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chả biết chú học cái gì mà tinh vi thế nhỉ...........
    Cho dù chú học Bách khoa mà nói thế thì tôi cũng dám nói là chú bị ngu........hic hic..........ai bảo chú là học Ngoại thương xong chỉ biết mỗi ngoại ngữ.....nhầm to.....
    Bây giờ bằng Ngoại thương ra trường dễ kiếm việc nhất........tất nhiên là phải có cái gì khác chứ.........chú có biết Ngoại thương học chủ yếu về kinh tế không...........
    Tại sao Ngoại thương luôn nằm trong top 5 trường xịn nhất...tại sao năm nào điểm thi vào cũng cao chót vót.........
    Hay là chú trượt Ngoại thương hả......
    Tinh vi.......
  7. New_beginning1984

    New_beginning1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không biết gì còn tinh vi.....miễn nói chuyện với thằng cha này nữa........chê bai đủ thứ.....chả biết học đến mấy trường mà tinh vi thế không biết.........kiểu này có khi bác phải ra nước ngoài học mới xứng bác ạ........
  8. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Chào các bạn, tớ tưởng đang nhận xét về các trường ĐH chứ nhỉ. Tuy nhiên, để đáp lại thịnh tình của bạn Ban_sung_linh_tinh nên tớ xin góp lời
    Thì tôi nhận tôi khôn hồi nào? Đồng chí thích chửi người khác nhiều chắc khôn lắm đấy nhể.
    Điều này gần đúng, nhưng những việc mà đồng chí muốn nói thì lương khoảng 1tr-1.5tr, chết đói hết thôi. Mà tốt nghiệp ra có mấy ai làm theo đúng ngành học đâu cơ chứ, mấy cái kiến thức ngoại thương ấy làm được qué gì...
    Đúng rồi, trượt đấy, tinh vi đấy
    Xuka@
  9. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Tôi cần đồng chí vào nói à? Mà nói vớ vẩn như đồng chí thì đừng nói nữa còn hơn. Tôi chê đủ thứ đấy, quyền của tôi cơ mà.
    Chỉ a dua là giỏi.
    Hehe... đùa tí, đừng nóng nhé
    Xuka@
  10. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Xin thông báo với các em sắp thi ĐH, nếu ai muốn rảnh rang để học thêm, chơi bời... thì mời vào trường Kinh tế quốc dân. Trường KT học cực nhàn, học ít hơn hẳn các trường khác thuộc khối kinh tế, nhất là đến năm thứ 3 thứ 4 thì thường 1 tuần học 4 buổi là kịch kim. Các môn học cũng nhẹ nhàng.
    Nói chung nếu giỏi mà học kinh tế thì nên xác định thêm 1 trường nào khác để học cho nó tiến nhanh hơn.
    Nói về tài chính, chưa xét về chất lượng dạy, mới nghe tư cách giáo viên đã ngấy tận cổ rồi. Hơn nữa lại ở vùng heo hút xa trung tâm, nhiều tệ nạn, kể cả kiến thức có tử tế thì môi trường chuối cùng làm tính cách và vốn sống chuối đi nhiều. Cuối cùng là kiến thức cũng chả có gì hay ho, tôi đi xem bảo vệ tốt nghiệp của mấy đứa bạn, mọi người đánh giá là chuối nhất quả đất mà cuối cùng cũng 3 con 10 vì buổi trưa đi đánh chén cùng các thày cô, hê hê... hoan hô tài chính nhé.
    Xuka@

Chia sẻ trang này