1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sắp thi Đại học? Bạn sẽ chọn trường gì?

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi Xuka, 19/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boytk

    boytk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Chú XuKa này cứ thử học truờng KTQD thử xem, xem học mà kiểu như chú có lên lớp không. Lớp tôi vừa rồi đuôi 3 thằng đấy. Mà bây giờ bon tôi đều hoc 6 buổi 1 tuần. không biết chú lấy ái thông tin lao s toét đấy ở đâu. toànbọn truờng khác cứ đồn KTế này nọ, cúa học thử xem. trường nào muốn giỏi mà chẳng phải học chăm.
    Nếu các em nào có hơi kém ngoại ngữ một chút hoặc thích học môi truờng con trai chút thì đỉnh cao nhất vẫn là Kinh Tế quốc Dân

    Một Sinh viên Trường kiếm tiền quá Dễ
  2. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Thế nào là đỉnh cao? Bác cầm cái bằng Kinh tế ra huơ huơ xem có kiếm được việc gì không nhé. Học kinh tế kèm theo một mớ bằng ngoại ngữ, tin học ABCD nữa thì mới ngo nghoe nhé. Mà nhớ là học ở ngoài đấy.
    Mà trường kinh tế dạy tin và ngoại ngữ ntn thì cứ học mới biết, nhỉ. Cứ học thử xem, bạn sẽ hối tiếc ngay mà, hehe....
    Trường kinh tế tớ thấy giá trị nhất là cái mảnh bằng.
    Xuka@
  3. quancomngon

    quancomngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Xuka nói cũng có vẻ đúng đấy, nhưng hơi wá. Nhưng sắp thi đại học rồi mà ông nói vậy thì các em mất hết cả hứng thú.
    Mình nghĩ vào đại học rồi thì không chỉ mình học kiến thức trên sách vở mà mình còn học nhiều thứ khác như : kinh nghiệm sống, cách học tập, cách ứng xử trước các tình huống khó khăn ... từ thầy cô bè bạn. Vì vậy, theo mình thì vào học bất kỳ trường đại học nào cũng làm cho mình trưởng thành lên rất nhiều.
    Ví dụ học Ngoại Thương thì mặc dù có một số nhược điểm như Xuka nói nhưng bù lại, khi vào trường, bạn được tiếp xúc với những người bạn thực sự thông minh và giỏi giang về nhiều thứ( điểm thi vào ngoại thương khá cao). Trong môi trường như vậy thì chắc chắn bạn sẽ khá hơn.
    Về trường Kinh Tế thì mặc dù học nhàn hơn Bách Khoa, nhưng bản chất kinh tế theo cảm nghĩ của mình ở thời buổi bây giờ dựa vào khả năng nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp giỏi và ứng biến linh hoạt chứ không chỉ đơn thuần dựa vào kiến thức như bên kỹ thuật. Do đó mình nghĩ bên Kinh Tế học nhe hơn kỹ thuật là điều đương nhiên. Thời gian còn lại họ còn phải trau dồi nhiều kiến thức xã hội khác ...
    Còn bạn Xuka nói về bê bối thì trường nèo chả dính, có điều ít hay nhiều mà thui, nhưng mà công nhận Tài Chính cũng chuối thật.
    Mình cũng học Bách Khoa nè, mình cũng công nhận học Bách Khoa sướng, nhưng mình cũng không phủ nhận những điểm hay của các trường khác.
    Nếu có ai là boy, hỏi mình nên thi trường gì, thì mình cũng sẽ bảo là nên vào Bách Khoa.
    Quán cơm ngoong
    Những gì thuộc về con người đều không xa lạ với tôi
  4. New_beginning1984

    New_beginning1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào ơi........hoá ra chỉ là kinh tế.......
    Sao chú tinh vi thế hả..........cái trường của chú học hành công nhận là đỉnh nhất cả nước đấy...........
    Các thế hệ đi sau chú ý nhé...........
    Khi nào cần mua bán phao,học hộ,thi hộ thì cứ sang trường quốc dân nhé........
    Cái trường người ta suốt ngày gọi là học giả chính là kinh tế đó........Đi học thì suốt ngày đi học hộ,thi thì cũng thế,các ông bụng to muốn có bằng tại chức thì xin mời đến kinh tế vì ở đó học rất dễ.......chỉ cần 200000/tháng là có người học hộ cả tháng..............
    Chà nhất trường kinh tế đấy................
  5. nestathientai

    nestathientai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi Trung béo,tao đang nghe đây......................
    VÌ LÍ TƯỞNG CỦA BÁC HOÀNG VĨ ĐẠI
  6. New_beginning1984

    New_beginning1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn sự cổ vũ của bạn Hoàng mình xin nói tiếp.....
    Trường Kinh tế năm nào cũng tổ chức nhạc hội phải công nhận là vui lắm nhưng mà học hành của các bác ấy thì chả biết ra sao.........Trường Ngoại Thương có câu lạc bộ gì thì các bác ấy sao lại không thiếu có khi lai còn đẻ thêm ra........cuối cùng chả có cái nào ra hồn cả.......
    Sinh viên Kinh tế rất kinh tế..........biết làm kinh tế các bác ạ..........đi học hộ,đi thi hộ,.......kiếm nhiều tiền lắm cơ.........Phải nói sinh viên trường Kinh tế khá khiêm tốn.....như bác Xuca ấy....không coi ai ra gì cả........đến những trường ai nghe danh cũng phải ngả mũ thì bác ấy lại chổng mông lại........oa....thật đau khi nghe bác ấy chê Bách khoa,Bưu chính,Ngoại Thương..... huhuhuhuhu có khi năm sau mình phải cố mà thi lại để vào kinh tế chứ không ra trường khó xin việc lắm.......
    Nói chung là bác Xuca này lúc đầu cũng không định chê đâu mà cũng có ý giúp các em thực nhưng mà vì tính sĩ ra vẻ ta đây học này học nọ,rồi thì ta là nhất,ta sáng suốt trong việc chọn trường thành ra bác ta thẳng thắn chê các trường khác đồng thời tôn vinh trường mình lên hàng siêu sao..........
    Thật nhục nhã cho Kinh tế vì có những sinh viên tinh vi ưu tú thế này.........
    Vâng vâng xin cảm ơn sự cổ vũ của các bạn........
  7. hippo11

    hippo11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    - Học 5 năm, tốt nghiệp Bách Khoa, đi bán hàng ở Lý Nam Đế (bán thuê ấy, chứ còn làm chủ thì đã quá tốt hehe )
    - Học 4 năm Học Viện Ngân Hàng, tốt nghiệp đi đếm tiền thuê (mà không phải là được đếm đâu, chỉ ngồi 1 góc, thè lưỡi ra, có ai cần thì đi qua quẹt 1 cái há há.. )
    - Học 5 năm Kiến Trúc, tốt nghiệp đi vẽ biển quảng cáo, làm biển xe máy (số phận tương tự cho Mỹ Thuật, CN hay Yết Kiêu thì cũng thế cả )
    - Học mỏi cẳng, 26 điểm mới vào được Đa Khoa, rồi ra trường cũng đi mổ lợn hoặc đi làm tiếp thị cho hãng thuốc.
    Đấy, gớm, trường nào cũng thế thôi nếu ko tự học. Chẹp, cái môi trường là quan trọng nhất. Toàn đứa giỏi, chúng nó đua nhau học thì mình cũng phải học.
    -------------------------------------------------------------------
    mà nói thật đấy, học Công Nghệ bên QG thử xem, hay phết

    par
  8. bettymoc

    bettymoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nghe các chú tranh luận với nhau mới thấy chẳng trường nào trong sạch như ở SƯ PHẠM HÀ NỘI cả!Đó có thể coi là đỉnh của các loại trường bây giờ.Thật tự hào khi là thầy của mọi loai trường!

    một nhà sư phạm cũng đồng nghĩa là một nhà mô phạm

    sea and moon_forever
  9. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn New1984, cái trường FTU của bạn ấy, được cái danh là giỏi tiếng Anh thôi, còn bên trong dạy hay nhất quả đất bạn ạ. Bạn thử bi bô vài câu ra xem trình độ thế nào nào, hehe. Bạn mới vào học mà biết nhiều ghê nhỉ, thế là khá đấy. Vài năm nữa vào đọc lại topic này và tự cười bản thân nhé, hehehe...
    Chào bạn quancomngon, học BK sướng thế nào tớ chả biết nhưng khối lượng kiến thức nhồi vào thì... ốm mất thôi. Khuyên chân thành các em bé là đừng có vào BK, vào đó thì mỗi kỳ thi cũng được coi như thi ĐH. Được cái nhiều học bổng du học. Trường NT thì đúng như bác nói đấy, môi trường cực tốt, bạn bè xịn... lại được làm bạn với chú New1984 nữa chớ, hihi...
    Chào Hippo11, hehe... nghe bạn nói hay quá, hihi... bên quốc gia 2 năm nay được thày Hiệu làm trưởng khoa nên thay da đổi thịt hẳn, nhưng các môn học vẫn rất chuối vì không xét gì đến thực lực các em cả. Vừa vào được vài tháng đã Assembler, C, HTML... đủ thứ... ai lại đốt cháy giai đoạn thế bao giờ!!!
    Sư phạm HN thì đỉnh rồi, giỏi ngoan hiền, mỗi tội ngố, chả biết gì, lại toàn được mấy vị bên trường kỹ thuật quân sự sang chơi, về sau lây bộ đội hết, hehe... đã đời nhé....
    Xuka@
  10. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Bùm Bùm........
    Thằng Xuka đáng chết kia sao mày tinh vi vi tính thế........có học mỗi cái đại học Kinh tế thôi mà không coi ai ra cái gì hả.........
    **** đấy tiếng Anh đấy mày có giỏi thì dịch đi...........Thật điên người khi nghe mày cãi cố đấy........tốt nhất là im mồm đi chứ không anh em mà hợp sức lại thì mày cũng chả ra gì đâu......
    Mày chửi tiếng Anh Ngoại Thương hả.......mầy học đến bằng gì rồi mà tinh vi thế hả........
    Mày nghĩ thế nào về Bách Khoa hả............mày có dám học ở đấy không hả..........tao thách mày thi đỗ vào đấy..........cái khoa hạng bét ở BK cũng không được cơ con ạ.......
    Mày lại còn lớn tiếng chê sư phạm hả...........thế thày cô mày học kinh tế ra hết hả........
    Đã ngu lại còn bày đặt tinh vi...........

Chia sẻ trang này