1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ chọn lựa thế nào?

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi meoluoi21311, 07/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoluoi21311

    meoluoi21311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ chọn lựa thế nào?

    Trong chuyện tinh cảm ..thật khó khăn khi bạn phải chọn lựa cho mình một quyết định đúng đắn nhất .Tôi là người đang rơi vào tình thế khó xử nè .Khi mà nhận được lời tỏ tình của một người đang ở xa tôi hàng mấy ngàn km ,người mà tôi cũng có tỉnh cảm nhưng có lẽ tình cản đó chua đủ lớn để tôi có thể vượt qua khó khăn về khoảng cách và cả về vấn đề khá đăc biệt là tôi va bạn đó chỉ quen nhau qua net .Dường như nhưng trở ngại đó khiến tôi đắn đo khá nhiều ..Bạn có tin vào tình yêu qua net ...va liệu tình cảm đó có bên vững đủ để bạn chờ đợi người đó quay về trong vong 6 năm nữa ? Và liệu sẽ ra sao khi mà hai người yêu nhau va chỉ găp măt nhau 1 lần trong năm ...thời gian còn lại chi được gặp qua net?Bạn sẽ nghĩ sao?
    Bạn tôi nói với tôi rằng khi đã thực sự yêu thì người ta có thể vượt qua mọi chở ngại để chờ đợi nhau ,để tin tưởng vào những gì mà bạn nghĩ la khó tin nhất ....liệu giữa tôi và người đó đã có được điều đó chưa ..tôi cũng không rõ !
    Giữa lúc tôi đang băn khoăn đang rối bời ,thì thằng bạn chơi khá thân với tôi ,đứa mà giữa tôi và nó đã xảy ra bao nhiêu chuyện vui buồn đều có đủ....Và giờ đùng cái nó nói có tình cảm với tôi và điều đó khiến tôi vừa thấy vui lai thấy ..lo lắng.
    Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định ,tôi cần thời gian để cân nhăc kĩ càng và lựa chọn đúng nhất .Để xác định đích thực đâu là người tôi cần và tôi yêu ?Tôi nên chọn ai giưa họ ,người bạn luôn gần bên tôi ,người bạn đó dù đã làm tôi thất vọng nhiều nhưng tôi vãn còn niêm tin vào nó .Hay tôi lựa chọn bướcvào ..cuộc phưu lưu ,đế chờ đợi ,đế hi vọng và ..để thử lòng mình.
    Tình yêu thật là khó hiểu và khó nói ..tôi đang thực sự không biết minh sao nữa ????
  2. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Nếu hai người cùng yêu bạn thực sự thì hãy dành một thôi gian cho trái tim mình hành động. Còn nếu người ở xa ko yêu bạn hoặc bạn cảm thấy không chắc chắn lắm ở họ thì nên đón nhận tình cảm của người bên cạnh mình, hiểu mình, hay săn sóc mình...điều đó sẽ là tốt nhất cho bạn vì bạn là phụ nữ. Nói chung, ở hoàn cảnh bạn thì người đàn ông ở xa hơi phiêu lưu, sát xuất rủi ro sẽ rất cao. Nếu tôi là người đàn ông đó tôi cũng sẽ tự nguyện cắt đứt với bạn khi tôi biết bạn đang có những ngập ngừng trăn trở như vậy. Chúc một buổi sáng sớm vui vẻ! Thân.
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên phân biệt rõ tình bạn và tình yêu.............
    Một đứa con trai và con gái chơi thân với nhau, ắt hẳn sẽ có những tình cảm mà hai đứa cùng giới không thể có được...........Vì ngoài sự chia sẽ niềm vui nỗi buồn với nhau như những người bạn cùng giới, thì giữa hai người bạn khác giới lại có sự bù đắp cho nhau............ví dụ, bạn là con gái thì có sự dịu dàng mà bạn thân của bạn cần đến mỗi lúc họ gặp chuyện gì đó mệt mõi, và ngược lại, người ta có sự mạnh mẽ để giúp bạn vượt qua khó khăn................Nhưng đó chỉ đơn thuần là tình bạn nếu bạn và bạn ấy không thấy có cảm giác hay là ý muốn rút ngắn khoảng cách khi ở gần nhau.
    Có thể có những băn khoăn xuất phát từ một trong 2 người hoặc là cả hai người khi 2 bạn cảm thấy cô đơn, nhưng rồi những băn khoăn đó sẽ qua nhanh thôi. Chỉ có những tình cảm thực sự thì mới tồn tại mãi....
    Trong tình yêu, không có chỗ cho sự so đo, tính toán..............trái tim bạn mách bảo thế nào thì bạn làm vậy.................Khó khăn, đau khổ rồi sẽ qua, chỉ cần 2 người có tình cảm thực sự thì hạnh phúc sẽ đến. Dù nó còn ở rất xa...........................
    Mong bạn sống đúng tình cảm của mình.
    bluemoon

Chia sẻ trang này