1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ khóc khi nao` ??? ( dù là G or B , ai cũng đã từng có lúc khóc , hãy chia sẻ đi )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hai_linh, 30/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ khóc khi nao` ??? ( dù là G or B , ai cũng đã từng có lúc khóc , hãy chia sẻ đi )

    Tôi khóc khi thái hành hoặc chạy xe nhanh để gió tạt vào mắt. Nhưng đó liệu có gọi là khóc?

    Tôi đã từng khóc tất cả những khi nào có thể khóc... khóc những lúc chẳng có gì để khóc cả. Khóc giống như rửa mắt, để mắt sạch và nhìn tốt hơn.

    Tôi đã từng khóc ngay khi tôi đang vui, khóc khi đang làm việc mình yêu thích như đang ở trong võ đường. Mọi người vẫn thường im lặng tin là tôi bị ngạt mũi hoặc bụi vào mắt nên mới khóc như vậy, hoặc vì họ tế nhị không muốn làm tôi ngại nên không bao giờ hỏi lí do.

    Rồi đến một ngày, tôi bỗng nhiên không thể khóc khi tôi muốn được nữa.

    Không có lí do cụ thể cho việc này.

    Đáng ra tôi sẽ có thể khóc nếu những người tôi yêu mến khóc, phải khóc nếu bị đau, phải khóc nêu bị xúc phạm, nếu bị đánh nhưng giờ tôi chỉ cảm nhận được cảm giác "muốn khóc" vì mình không thể khóc.

    Ngày hôm kia tôi đã khóc khi xem quảng cáo Lifebouy mới. Tuy tôi không hiểu sao mình lại thế nhưng cũng thấy nhẹ nhõm hơn vì mình khóc được.

    "Bạn sẽ khóc khi nào?"

    Câu hỏi này ngày xưa tôi chắc sẽ trả lời đơn giản là "Mọi lúc, khi nào thích khóc thì khóc" vì có hồi đã ghi "khóc" vào bản kê khai sở thích, dù mình không hề yếu đuối và thậm chí vẫn "được" mọi người nhìn nhận là quá mạnh mẽ.

    Vậy mà giờ đây, tôi phân vân thật nhiều. Có lẽ câu trả lời lần này sẽ là "Không biết, đó là phản ứng không dự báo trước được". Qua rồi cái thời con bé tôi tự hào về biệt tài khóc lúc nào cũng được như một tố chất diễn viên bẩm sinh.

    Nhưng ... nhiều khi cũng khóc , nhưng khóc không thành nước mắt và cũng chẳng thành tiếng nữa , khi đó nước mắt chảy ngược vào trong tim và nghẹn đắng nơi cổ họng ---> đau ... Vì sao khi nuốt nước mắt ngược vào trong cổ họng cứ nghẹn lại, đau như thế nhỉ? Linh sẽ khóc khi bị ấm ức và người đó lắng nghe, chỉ cần là qua điện thoại thôi, như thế cũng đủ lắm rồi.




    Xin lỗi người mở topic này vì những dòng viết linh tinh trên làm lạc topic, chỉ vì đi ngang qua đây trong 1 tâm trạng nhiều xáo trộn, và câu hỏi của đứa bạn bỗng nhiên làm đầu óc lao vào cái mạch cảm xúc và trăn trở của tôi nên tự nhiên muốn nói ra hết... dù chỉ là những điều vô nghĩa, ở một nơi mà tôi cũng chẳng-là-ai-cả.

    Bạn sẽ khóc khi nào ?! ( vì ấm ức tủi thân khi anh nói 1 câu nào đó làm chạnh lòng , vì những khó khăn cuộc sống thường ngày , vì có lỗi với ai đó ............... hay còn rất nhiều điều nữa ! )
  2. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Bất cứ lúc nào ko kiềm chế được, cứ khóc đi cho mình thấy thoải mái. Nhiều khi đáng khóc thì ko khóc nhiều khi chẳng hiểu soa lại cứ tuôn ra.
  3. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    ah, khóc lúc ... cắt hành tây! thế thui!
  4. buoidien

    buoidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    khóc chứ, mình đã khóc khi đọc bài này http://antgct.cand.com.vn/vi-vn/chuyenkhotin/2005/10/50344.cand
    Thật cảm động
  5. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng khóc,nhưng TTVN không phải là nơi để tôi chia sẻ,vì nó không có lòng tin với tôi.
  6. Cuoi_xinh

    Cuoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    hik lần đầu tiên em được đặt chân đến box này thế mà em đã được đọc 1 bài viết cảm động quá...vote cho hai_linh 5* nhá.....
  7. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Thích cái này
    Giờ tớ chả khóc, nước mắt chực tuôn chào nhưng ko rỏ Có thể giọng lạc đi nhưng cứ nghĩ có thể khóc thì lại: sao mình phải khóc Vậy thôi.
  8. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Không xét các mối quan hệ gia đình lẫn công việc, tớ chỉ nói đến phương diện tình ******** yêu thôi nhé: Tớ sẽ khóc khi tháng 9 này tớ và Honey ko gặp nhau đc bằng bất cứ lý do nào.
  9. cudien

    cudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    tớ khóc vì tớ thấy mọi người cùng khóc!
    khóc ăn theo
  10. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ như thế lúc xem phim thôi , nhất là phim Hàn ... :) Hi`

Chia sẻ trang này