1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ khóc khi nao` ??? ( dù là G or B , ai cũng đã từng có lúc khóc , hãy chia sẻ đi )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hai_linh, 30/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Khi người bạn thân thiết của mình đã ra đi mãi mãi ở ngay trên cánh tay mình.
  2. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Khi người bạn thân thiết của mình đã ra đi mãi mãi ở ngay trên cánh tay mình.
    Bạn ấy ra đi mình không được chứng kiến , bạn ấy mãi ra đi , không có 1 lời nào , quá bất ngờ . Và những tháng ngày sau đó là những chuỗi ngày vô cảm , 1 chút nữa thôi đã thành 1 kẻ trầm cảm . Lúc đó đến tận bây giờ chẳng có 1 giọt nước mắt nào rơi cho bạn ấy , ko 1 chút cho tất cả & cả những nụ cười cũng chẳng còn trên môi , chỉ có con mắt vô hồn , ráo hoảnh trải miết theo miền kí ức xa xôi .......................
    Phải cảm ơn 1 người đã làm cho dòng nước mắt chảy lại , cảm ơn người đã mang lại nụ cười sau bao năm tháng dài không tiếng cười .
    Cuộc sống ơi cảm ơn đã tốt đã thương Linh .
  3. hopebelastpersonulove

    hopebelastpersonulove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Khóc khi làm cho ng` ấy buồn!!
  4. klump111

    klump111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Khóc khi không thể giữ nổi em ... khóc khi để dòng đời xô em ra khỏi vòng tay anh ......
    nhưng giờ hết khóc rồi ....
  5. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    sáng nay vui quá chảy cả nước mắt , cười đau cả bụng => , bây giờ thì an cay quá => . Đúng là hết hiẻu nổi luôn
  6. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    :) hôm qua đấy , khóc .............. noob kinh khủng á . Chẳng hiểu tại sao luôn , giờ thế đấy , dễ khóc nhỉ ................ lạ ghê , dạo này lại điệu thêm 1 tí .................. hình như thay đổi rồi !
  7. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Lúc nghe mấy thằng bạn mình hét bài " Tiễn bạn lên đường "
    Tự nhiên khóc như mưa , mặc dù có đến mấy chục người đang ngồi nhìn
    Và khi lên sân bay , gạt đi nước mắt đôi ta biệt ly với em yêu
    Lúc ngâm nga bài tống biệt hành nữa chứ
    Người đi ừ nhỉ người đi thực
    Mẹ thà coi như chiếc lá bay
    Chị thà coi như là hạt bụi
    Em thà coi như hơi rượu say ....
  8. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    khóc khi nói chia tay với ng iu...dù mình là ng quyết định việc đó. Cứ trùm chăn mà khóc rên như con ma Chả hiểu sao...
  9. honey_ilu

    honey_ilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Khóc... khi quyết định nói lời yêu thương với một người, đợi hoài...đợi mãi mà...chẳng thấy người ta đâu
    Khóc... khi không quyết định được nên chọn người-yêu-mình hay chọn người-mình-yêu
    Khóc... khi mình cảm thấy thật tội lỗi vì đã lỡ lợi dụng 1 người mặc dù mình hok cố tình làm vậy chút nào
    Khóc... khi nghe một bản tình ca và thấp thoáng đâu đó có hình ảnh của mình
    Khóc... khi được nghe thấy cái-câu-mà-ai-cũng-biết từ chính miệng của người mình đã thầm yêu thương bấy lâu
    Khóc... khi nói lời chia tay_dù mình hok muốn nhưng đó lại là sự giải thoát cho cả hai
    Khóc... khi mình thấy người thân yêu của mình rơi lệ
  10. khoanglang10

    khoanglang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Khóc ư ..đương nhiên trong cuộc sống không ai là không 1 lần rơi lệ,buồn khóc ,vui khóc ,hạnh phúc khóc ,đắng cay khóc ...Với tôi ,tơi khóc khi tôi không biết phải bước đi như thế nào cho con đường phía trước ,không bạn bè ,không người thân bên cạnh ,chỉ 1 mình trong muôn vàn suy nghĩ và thế là tôi khoc ,chỉ thế thôi....

Chia sẻ trang này