1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ khóc khi nao` ??? ( dù là G or B , ai cũng đã từng có lúc khóc , hãy chia sẻ đi )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hai_linh, 30/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honey_ilu

    honey_ilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chính xác thì...... khi nào E thích là khóc được ngay_hok cần lí do gì hết
    Sướng wé! Bài viết thứ 100_ai ăn mừng với pé nào
  2. tuanhac0422

    tuanhac0422 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    lần khóc đầu tiên đã qua 22 năm 2 tháng jì đó
    lần khóc gần đây nhất ..... cóc có nhớ nổi...


    TÌM VỀ MỘNG, MỘNG LẠI KHÔNG THÀNH
    CÓ AI BIẾT LÒNG TÔI LÚC ẤY?
    LỆ TUÔN TRÀO BÊN GỐI MÃI BÌNH MINH​
  3. Lee_Cobain

    Lee_Cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Lần cuối khóc là lúc nào nhỉ ??? Chẳng nhớ nổi nữa .
    Được Lee_Cobain sửa chữa / chuyển vào 06:37 ngày 01/06/2006
  4. miya

    miya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    khóc khi xem 1 bộ phim, truyện, manga nào đó có tình tiết củm động.
    khóc khi cãi nhau, giận dỗi với người í, khóc to hơn khi người đó ko chịu làm lành trước dù mình là người có lỗi trước.
    khóc khi nhớ nhà, nhớ bạn bè.
    khóc khi nghĩ đến việc lúc nào đó mình sẽ chết. Thân xác nằm dưới nấm mộ sẽ rữa nát...kinh quá.
    hix và khóc khi có bụi bay vào mắt nữa.
  5. xeko_mid_bulwark

    xeko_mid_bulwark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Lần cuối khóc là khi ông nội mình..........nhớ ông quá
  6. blueblueman

    blueblueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Xem ra các anh em chúng ta vẫn luôn ngượng ngùng khi phải nhận là đã từng khóc.
    Tôi cũng đã từng khóc (nhưng ko ai biết cả ). Khi nào? Khi tôi rất cô đơn, khi tôi có cảm giác những người tôi yêu thương vô cùng lại ko yêu thương tôi (đôi khi là nhiều như tôi muốn).
    Vậy nhưng giờ khi thằng cháu 3 tuổi của tôi khóc thì tôi lại nói với nó: "Đàn ông ai lại khóc. Con mà khóc thì ko làm siêu nhân được đâu." Hic hic, tội nghiệp thằng bé. Chắc nó nghĩ tôi nói thật.
    Nói về chuyện đàn ông khóc, tiện thể tôi post lại bài đăng trên Vnexpress:

    http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Cuoc-song-do-day/2006/05/3B9EA301/
    Đàn ông Anh khóc vì tình
    (Theo Reuters)
    Nam giới ở xứ sương mù có thể là những hình mẫu cơ bắp lý tưởng, nhưng điều đó không ngăn được một nửa trong số họ sụt sùi sau khi bị bồ đá.
    Theo điều tra của trang web UKShallot.com - chịu trách nhiệm quảng bá cho ngành sản xuất và buôn bán hẹ tây Anh - có tới 6 trong số 10 người đàn ông ở miền bắc và đông nam ở quốc đảo sương mù cho biết việc chia tay với người yêu dễ khiến họ khóc nhất.
    Không có gì ngạc nhiên, hai phần ba đàn ông Anh rớm nước mắt khi thái hành và hẹ tây.
    Đàn ông phía bắc là những người mau nước mắt nhất với phần lớn số người tham gia cho biết họ mới khóc vào ngày trước khi tham gia điều tra.
    Khoảng một phần ba số nam giới Anh cho rằng các bản tình ca cũng khiến họ rớm lệ.
    Gần một nửa nam giới ở miền bắc bình chọn cựu ngôi sao bóng đá Paul "Gazza" Gascoigne - người đông bắc Anh - là ngôi sao mau nước mắt nhất. Gascoigne từng bật khóc sau khi bị phạt thẻ vàng ở trận bán kết World Cup 1990 với Đức. Việc nhận thẻ sẽ khiến anh không thể tham gia trận chung kết nếu Anh chiến thắng. Tuy nhiên, cuối cùng đội Đức đã thắng sau loạt đá penalty.
    Được blueblueman sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 02/06/2006
  7. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Tự thương hại mình nên hôm nay con đã khóc , thương cho con , thương cho cái gia đình mà chẳng phải là gia đình
  8. bonitakkr

    bonitakkr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng khóc sau khi đọc bài này, thật sự vẫn còn những vị thánh sống như vậy trên đời, thật cảm động và khâm phục!
  9. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Khóc ư?Khóc rất nhìu.....Khóc khi cô đơn!Khi bị ai đó hắt hủi,chửi mắng!Khóc khi bị stress!Khóc khi ốm đau!Khóc khi nghĩ về bản thân,về tương lai!!!Khóc khi nghĩ về những người khốn khổ và người thân của mình!...Ko thể kể hết được
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc thấy cô đơn quá thì ngồi khóc ngon lành.

Chia sẻ trang này