1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ khóc khi nao` ??? ( dù là G or B , ai cũng đã từng có lúc khóc , hãy chia sẻ đi )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hai_linh, 30/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuanM

    QuanM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng từng khóc rùi đó .Lần trước đang đi thơ thẩn chơi bị con chó cắn cho 1 nhát đau quá, bật khóc ngon lành
    Khóc thuê, khóc thuê, khóc thuê đeeeeeeeeeee
  2. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    em thấy quý giọt nước mắt của mình hơn bao giờ hết bởi bây giờ em còn biết khóc đâu anh .
  3. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Hum nay vừa khóc nữa và lại với 1 lý do ngớ ngẩn, đang ngủ ngon tự nhiên mất điện nóng quá, bực mình => khóc
  4. Fire_Boy_FC

    Fire_Boy_FC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi cắt tóc hết 40k lúc cắt xong nhìn vào gương ko biết đáy có phải là mình ko?-------->
  5. bagiabanmaybay

    bagiabanmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mình thường khóc khi cảm thấy thức sự mết mỏi khi nghĩ rằng mình không làm được việc gì và khi tức quá không chịu được
    nhưng bây giờ thì mình không khóc đâu vì mình thấy vui khi được lên buôn dưa lê và chia xẻ cùng các bạn trong các chủ đề.
  6. bagiabanmaybay

    bagiabanmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
  7. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Khóc ư!vì xúc động trc 1 áng văn hay!1 lời ru con ngọt ngào!và khóc vì ko đc yêu như mình mong đợi
  8. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Đọc 1 bài báo đã giúp tôi hiểu rất nhiều điều , mọi người ai cũng nói khóc vì gục ngã , vì 1 vấn đề nào đó .v.v . Còn tôi , tôi đã khóc khi chính mình làm cho những người thân bên cạnh tôi phải khóc , đó là lí do vì sao tôi luôn cố gắng ko làm cho ai phải buồn cả . Tôi sợ , sợ khi chính những người mà mình yêu quí lần lượt rời xa thế giới này để đến bến bờ khác ... Hi vọng đọc xong bài này , bạn sẽ hiểu vì sao mình bật khóc mà ko nói nên lời ...
  9. ndanthanh

    ndanthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
  10. atamyzuwa

    atamyzuwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Có những chuyện buồn nhỏ cũng làm tôi khóc,nhưng sao đến khi có chuyện mọi người cảm thấy rất thương tâm,khóc vì nó,thì tôi lại ko thể,tôi lãnh cảm ư?
    Chẳng biết làm sao để nói được hết nỗi buồn,nó có vẻ như 1 thứ gì đấy ko thể nói ra.Nếu bạn nói sao ko tâm sự với bạn thân,thì tôi nói: tôi ko muốn bạn thân lo lắng,cao thượng quá chăng?,ko fải đâu,chỉ vì,những khi tôi buồn,chưa chắc bạn bè đã có nỗi buồn giống tôi,và vì thế nên ko thể thông cảm hết nỗi đau của tôi.Có fải vì những lần ko thể kể với bạn bè,ko thể nói chuyện với bất kì ai về nỗi buồn mà nó dồn nén lại trong tôi,như 1 thứ stress dễ dàng bùng nổ,nhất là trong đêm tối.
    Trong những lần ngồi trên giường vào buổi đêm,khi cả nhà đã ngủ,khi tất cả đèn cũng đã tắt,có bao h bạn cảm thấy tự dưng mình buồn ko.Nhiều khi tôi chẳng hiểu tôi buồn vì sao,vì ai,vì cái gì,nhưng cái cảm xúc gọi là "buồn" ấy làm tôi khóc,khóc cho đến khi nào ngủ quên mất thì thôi.Có thể đó là chuyện GĐ,chuyện bạn bè,chuyện người yêu...,nhưng cũng có thể là do cách cư xử của những người đi đường cũng có thể làm tôi tổn thương,chẳng thể nào hiểu nổi chính mình,làm sao mà người khác lại hiểu được chứ,và tôi lại khóc.
    Vấp té trên đường hay bị đòn đau hơn,nhưng tôi ko khóc được,tại sao???Vì đó ko có gì quan trọng,1 vết thương da có thể chữa lành,nhưng còn vết thương lòng thì sao,làm sao để chữa được.
    Có những lần bố mẹ vô tình cãi nhau trước mặt tôi,đó là vết thương lòng;có những lần bạn bè xúc fạm tôi hay ko hiểu tôi,đó cũng là 1 vết thương;có những lần "người ấy" ko nói chuyện với tôi,có fải đó lại là 1 vết thương nữa?Vết thương này chưa lành đã có vết thương khác,có khi còn sâu hơn.
    Làm sao để chữa lành các vết thương??????????

Chia sẻ trang này