1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ khóc khi nao` ??? ( dù là G or B , ai cũng đã từng có lúc khóc , hãy chia sẻ đi )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hai_linh, 30/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi em cũng khóc nhưng mà lí do buồn cười lắm như trẻ con ý vì năm này em 19 rùi ko còn là trẻ con mà hôm em đang lang thang đi bộ thì tự đưng có 1 bác đi xe máy nhanh lắm trông mà sợ lại đâm fầm vào em ui ra lúc đó tự dưng lại khóc vì vừa đau vừa tủi thân vì bạn trai em ở xa ko đến được để chăm sóc cho em huuuuuuuuuuuuuuu em lại khóc đó
  2. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Khóc!Nếu vậy thì lúc nào tôi cũng có thể khóc,cuộc sống mà,buồn cũng khóc,vui cũng khóc,thất vọng cũng khóc mà hạnh phúc quá cũng khóc.Nhưng phải chăng khóc nhiều quá khiến mình trở nên chai sạn và ko còn muốn bật khóc nữa?
    Mỗi lần khóc,thấy mình thật tội nghiệp và đáng thương--->sợ phải khóc--->cố gắng quên =những nụ cười hoặc giấc ngủ.
    Đường đời phía trước biết là sẽ còn gian khổ lắm nhưng kệ,"quảnh gánh lo đi mà vui sống" thôi...
  3. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tôi hay khóc buồn khóc vui quá cũng khóc he he . xem phim cũng khóc giời ơi đất hỡi gì cũng khóc.
    Nhưng đa phần do tủi thân nhiều hơn . mà thường thì hay khóc 1 mình thôi . Riết thì thấy quen rùi thấy cũng hay hay hihi
  4. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ 2 biết khóc không phải vì một cái gì to lớn mà chỉ vì thi không làm được bài!
  5. leo_168

    leo_168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Khóc vì tức ---> khóc tức tưởi
    Leo_168
  6. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    khóc á
    hôm qua vừa khóc,hôm nay thì suýt khóc
    hôm qua bị mẹ mắng cho 1 trận tơi bời,lại bị mắng oan mà chẳng thanh minh thanh nga đc câu nào vì biết còn lâu mẹ mới nhận là mẹ mắng oan mình.Bị gọi lên gác,ca ba ca mẹ mắng,mặt giữ nguyên hiện tạng ko 1 chút lăn tăn,cắn môi,nuốt nước bọt đánh ực 1 cái,cố ko bù lu bù loa lên để cho ba mẹ thấy con gái cũng cứng cỏi lém....Xuống phòng,ngồi bệt trong nhà tắm,khóc ầm ĩ như 1 đứa trẻ con(mà đã người lớn với ai,còn chưa đủ 18 tuổi nữa là...
    hôm nay cả ngày lại vui vẻ,tối ba mẹ về mặt lại nặng chịch như cái cối đá,hỏi thì trả lời,ko thì cứ im im lì lì,tối ngồi bóc mít,a.T & c.T chắc cũng thấy cái mẹt mình ko chịu nổi,ngồi pha trò cho mình cười,đc 1lúc thì phì cả cười,cười sằng sặc,thế mà lúc đấy nước mắt lại túa ra như gì,chả hiểu là vì cười hay vì làm sao nữa,ướt nhẹp ca mắt..
    lên onlinelại thấy bình thường.
    đúng là cái đồ ẩm ương
  7. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    tớ không tin nổi ................ đến giờ tớ cũng không tin !
    Tớ thật lầ 1 đứa vô tâm , ấy nhỉ , ấy sắp về với tớ rồi , sắp về Việt Nam rồi , vậy mà tớ chẳng khóc được . Tớ tệ thật ấy nhỉ , ấy sắp về rồi , về với tớ , về với cát bụi ................................ tớ làm sao thế này , 1 giọt nước mắt cho ấy tớ cũng chẳng làm được . Tớ thấy ghét bản thân mình . Nói gì bây giờ cũng là quá muộn rồi , tớ biết là thế , lần đầu tiên trong đời tớ biết đến từ " hối hận " , tớ không còn được gặp mặt ấy lần cuối , không tất cả ................ Tớ là 1 kẻ vô tâm . Ấy ra đi thanh thản nhé , giờ tớ chỉ còn cầu mong điều đó thôi !
  8. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Khóc thì ờ đời ai mà chẳng có lúc khóc !! Còn tùy vào từng tình huống , tùy từng người và tùy từng lúc nữa mà .
    Còn tôi thì tôi khóc khi bị ba mẹ la mắng trách phạt , lúc đánh võ bị thua đối thua ( khóc vì thua cuộc ) , khóc khi tôi cảm thấy cô đơn và tủi thân và khóc khi "người đó" nói lời chia tay với tôi VÀ khóc khi tôi mất mát nhiều thứ cả về tinh thần lẫn vật chất .
    Àh đúng rồi nếu mà ăn cay nhiều quá thì cũng sẽ khóc đó nha , hoặc là nhỏ thuốc nhỏ mắt chứ khi xắt hành t6ay thì tôi không khoc vì tôi bị cạn mà , đã có kính đỡ đạn dùm rùi
  9. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    [/size=6Khóc sẽ khiến nỗi buồn vơi đi, và niềm vui sẽ được nhân lên, vậy tại sao mình lại khóc khó đến thía??? Đâu fải muốn khóc là khóc được đâu??
    Hình như mình chỉ khóc khi mình đã rất cố gắng để đạt được 1 điều gì đó nhg đôi tay mình ko thể chạm tới nó.hic
  10. blumaroo

    blumaroo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Trước giờ tớ chỉ khóc vì bị bố mẹ mắg thui
    Chưakhóc vì iu bao giờ

Chia sẻ trang này