1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ khóc khi nao` ??? ( dù là G or B , ai cũng đã từng có lúc khóc , hãy chia sẻ đi )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hai_linh, 30/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Khóc khi nào mình thấy vui, khóc khi người thân yêu nhất rời bở mình, khóc khi bị bỏ rơi, khóc khi phải chia tay, khóc vì người thân yêu nhất đang khóc, khóc vì sợ rằng sẽ mất đứa bạn thân, khóc vì bị phản bội,....
    Nhưng điều quan trọng nhất là khóc xong cảm thấy thật thanh thản và khóc là để có thể tiếp tục cười một lần nữa.
  2. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    nước mắt này ! cái gì đấy ! ướt má rồi ! a` đã lại khóc rồi cơ đấy !
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    vỡ oà nước mắt khi tình yêu được 1 ngày, anh quay đi và nói chúng ta o gặp nhau nữa nhé anh xin lỗi vì anh có 1 người anh yêu, anh chưa thể quên cô ấy được.
  4. A_V_Y_E

    A_V_Y_E Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Khóc cũng hay nhưng mình hay khóc khi đang đi dưới trời mưa, lúc đó mình gào thét lên mà không ai nghĩ mình khóc và quay sang nhìn mọi người thì ai cũng giống mình và đang khóc thảm thiết.
    Còn về tình yêu chắc là hết nước mắt rồi.
    Chuyện dĩ vãng đã quên đi vào quên lãng
    Hãy để tình yêu mới đem lại tiếng cười trong ta.
  5. blackcobo

    blackcobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    híc híc híc
    đã lâu lắm mình không khóc rồi,không phải không muốn khóc hay dũng cảm quá mà không khóc đâu,nhưng tự nhiên không dưng chẳng sao cả lại hềnh hệch ra khóc thi vô duyên quá.
    Khóc cũng có nhiều cái lợi cả về mặt khoa học và mặt tâm lý nữa.
    Lâu lâu cũng nên khóc một chút.
    Mình có cái gậy đây nè, bạn nào rỗi đánh mình một cái nào.Khóc chút cho...đỡ buồn..:D
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Khóc khi bị mắng vô cớ,khóc khi quá ức mà ko thể làm j được.Nhưng khóc khi lần đầu tiên cãi nhau với anh.Nói cãi nhau thì hơi quá chỉ là hục hặc nhau.Anh ko biết mình khóc nhưng lúc vừa nói chuyện về nhà đã rơm rớm nước mắt,ai hỏi cũng ko nói.Bây h nghĩ lại đúng là trẻ con cứ nghĩ mọi chuyện quan trọng quá rồi suy diễn này nọ.Đúng là hâm!
  7. LVLover

    LVLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Khóc cho mình khi quá vui hay quá buồn, đau khổ hay thất vọng, ấm ức hay tủi thân. Khóc cho người thân, bạn bè khi họ đau khổ hay sung sướng. Khóc cho người dưng khi đồng cảm với hoàn cảnh bất hạnh, kém may mắn của họ. Nhiều khi "khóc" chỉ vì hạt bụi bay vào mắt. Tôi chỉ muốn nói : Cứ khóc đi khi bạn muốn thế!
  8. vitchetduoi2987

    vitchetduoi2987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    khóc khi thấy nhiều người ước mong có một gia đình ,còn mình thì vừa cãi lại bố mẹ....
    bố mẹ ơi con xin lỗi....con ko thể làm bố mẹ vui và tự hào như bố mẹ hi vọng.
  9. khai_chien

    khai_chien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    nức nở , từng tiếng nấc ........ vang vọng
    Tiếng khóc làm day dứt lòng anh , làm đau đớn lòng anh . Anh biết mình là người có lỗi , có hạt nước mắt nào đọng lại ngang khoé mắt nhưng không lăn xuống .........................
  10. thang_xeng

    thang_xeng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.167
    Đã được thích:
    0
    Khóc khi .... Mẹ sinh tui ra

Chia sẻ trang này