1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ khóc khi nao` ??? ( dù là G or B , ai cũng đã từng có lúc khóc , hãy chia sẻ đi )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hai_linh, 30/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi,người đâu mà ..hay khóc thế không biết,híc ở đời lại bị gái nó cấu nữa chứ,sao không vả cho fát.Có 8M thôi mà cũng khóc àh,híc thế chẳng may đi đường mà rơi mất 10M chắc đọ đầu với xe bus quá hả anh hé hé
    Chánn!
    ChanDoi_HanTinh
  2. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    nước mắt đang hoà với nước mưa , dường như tất cả đều trở nên vô nghĩa
  3. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Khóc khi làm người khác khóc.Chỉ thế thôi
  4. vinh03nq

    vinh03nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Một tối thứ 4, trời mưa tầm tã, ngồi ngay Hồ Tây, khi đó các đôi đã về hết rồi, Em nói: "Mình chia tay thôi anh, chúng ta không hợp nhau đâu".
    Thế rồi nước mắt cứ rơi, rơi theo nước mưa và nỗi buồn quá lớn.
    Tệ thật, sao 7 năm rồi mà mình không thể gạt được hình ảnh đó ra khỏi đầu nhỉ?
    Giờ Em đã chồng con, nhưng Em còn nhớ đến những ngày đó không?
    Anh đoán chắc là không đâu, Em ạ!
    Đời!
  5. phan_langsen

    phan_langsen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    . Khóc ư ? tôi là người con gái yếu đuối và mít ướt lắm , có lẽ tôi hơi bị lạm dụng nó ...KHóc nhiều lắm , bị điểm kém , trễ giờ học , bạn bè hiểu nhầm , nhớ ba mẹ ...và khóc vì sự xao nhãng quan tâm của người yêu ... có lẽ có ai đó sẽ nói " nhảm nhí quá " , nhưng trong muộn fiền tôi chỉ muốn khóc để vơi đi tất cả , mặc cho thên hạ chỉ trỏ ... Tear nhiều nhất có lẽ dành cho anh ...yêu anh , hạnh phúc là đó nhưng biết bao đêm thao thức khóc đẫm chiếc gối ...
  6. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Hic từ khi đi học xa nhà , thì tôi khóc 3 lần rồi nhưng mà khóc trong chăn thôi . Khóc không phải nhớ nhà đâu mà nhớ người yêu quá hic hic . post song lại muốn

Chia sẻ trang này