1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ khóc khi nao` ??? ( dù là G or B , ai cũng đã từng có lúc khóc , hãy chia sẻ đi )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hai_linh, 30/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cudien

    cudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ người yêu đến phát khóc được!
    người ý chẳng đi nước ngoài, cũng chẳng ra đi vinh viễn mà do 2 đứa chia tay nhau được 1 năm nay! nhiều đêm tôi nghĩ về cô ấy nhưng kô bao giờ gọi điện cho cô ấy để thổ lộ vì nếu cô ta không nhận lời thì có phải tôi lại khổ thêm gấp trăm ngàn lần đấy sao!
    đúng tình chỉ đẹp khi còn dang giở, tình chẳng ra gì khi trọn lời thề!
    tôi sợ yêu người đến chết, không biết khi nào tôi mới yêu lại một người nữa đây
    em ơi anh nhớ em nhưng anh không bao giờ lưu luyến em!
    f*** u babe! why u .... me like that
  2. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Đang khóc này, ko phải vì buồn mà vì tức giận với lý do rất đơn giản mạng như **** làm ko chat được với thằng bạn. Lý do củ chuối
  3. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    12h đêm, cảnh vật tĩnh lặng, bụng đang húng hắng ho vì đói, tranh thủ làm điếu Vina, bỗng nhiên thấy bụng quặn lên một cái, thế rồi chả hiểu sao mắt lại ướt ướt!!!
    Ôi cuộc đời...
  4. valentinekhongcoanh

    valentinekhongcoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    khóc nhiều lần lắm rồi và bây giờ vẫn đang khóc
    khóc vì nhận ra anh không yêu em
    khóc vì thấy em quá đáng thương
    khóc vì em thấy em không đáng phải chịu một tình cảm như thế
    khóc vì đến h em không hối hận vì đã quen anh
    khóc vì tim em đang nhói đau khi nghĩ đến ngày mình mất nhau mãi mãi
    em khóc vì anh làm cho em khóc mà em vẫn yêu anh rất nhiều
    giờ em buồn lắm
    nhớ anh lắm
    yêu anh nhiều lắm
  5. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Qua 3 trang tập trung đại ý lại lời các anh chị em post:
    Các anh : Không khóc, ko khóc, ko phải khóc. Đừng, đừng khóc.
    Các em: Khóc, khóc nữa, khóc mãi. Cố lên sắp khóc rồi.
  6. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    nhầm roài, đang cố khốc nè nhưng mà mãi hông thấy cái giề hết chơn. Hay là do thiếu nước nhểy, uống thêm vài cốc nước xem nó có ra không
  7. lilina_vg

    lilina_vg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Khóc à ? mình cũng đã từng khóc nhiều lắm rùi ( ngày xưa oánh nhau nhều mừ ) ! Nhưng đó chỉ la nước mắt trẻ con thấy đau về thể xác thì khóc thôi. Chứ còn cảm nhận vị mặn thực sự của nươc mắt , sự nghẹn đắng trong cổ họng thì chưa từng ( à không! nói đúng hơn là 1 lần duy nhất kể từ khi tiéng oe oe được cất lên cho tới ngày hôm nay (21 old rùi đấy ca tuổi mụ nhé ) !
    Đó là lần sau khi thi ĐH nhận kết quả thi . (Kết quả thi đâu có tồi thiêu đúng 1 điểm)! Nhưng lạ 1 điều là mình không khóc vi điều đó , mà minh khóc , khóc thật sự khi nhận kết quả thi CĐ . có lẽ bởi vì chính lúc đó mọi hi vọng của mình đã xụp đổ hoàn toàn, không còn chỗ để bấu víu không còn 1 tia hi vọng dù nhỏ nhoi !.Và mình khóc , khóc bởi gia đình , khóc bởi bạn bè , khóc vì tất cả ..............! Sau này nghĩ lại thấy :sao nước mắt lúc đólại mặn đến vậy ?sao lúc đó cổ họng lại đắng đến vậy? và sao đến tận lúc đó mình mới biết : THẾ NÀO LÀ KHÓC (,thật ngốc nghếch phải không? mọi người đừng cười nhé)
    Nhưng bây giờ thì ổn rồi, mình đã sắp là "cô giao"_2 tiếng thiêng liêng thật ! mình vân luôn cười ( cười với đời đấy). Và cái lần khóc duy nhất trong đời ấy ( tính đến bây giờ)sẽ mãi mãi là kỉ niệm ngọt nngào nhất trong đời của tớ!
    ĐỜI ĐÃ DẠY CHO TỚ BIẾT KHÓC & BIẾT CƯỜI !
    mình thích điều đó !( cám ơn topic này nha ^_^ )
  8. lilina_vg

    lilina_vg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Khóc à ? mình cũng đã từng khóc nhiều lắm rùi ( ngày xưa oánh nhau nhều mừ ) ! Nhưng đó chỉ la nước mắt trẻ con thấy đau về thể xác thì khóc thôi. Chứ còn cảm nhận vị mặn thực sự của nươc mắt , sự nghẹn đắng trong cổ họng thì chưa từng ( à không! nói đúng hơn là 1 lần duy nhất kể từ khi tiéng oe oe được cất lên cho tới ngày hôm nay (21 old rùi đấy ca tuổi mụ nhé ) !
    Đó là lần sau khi thi ĐH nhận kết quả thi . (Kết quả thi đâu có tồi thiêu đúng 1 điểm)! Nhưng lạ 1 điều là mình không khóc vi điều đó , mà minh khóc , khóc thật sự khi nhận kết quả thi CĐ . có lẽ bởi vì chính lúc đó mọi hi vọng của mình đã xụp đổ hoàn toàn, không còn chỗ để bấu víu ,không còn 1 tia hi vọng dù nhỏ nhoi !.Và mình khóc , khóc bởi gia đình , khóc bởi bạn bè , khóc vì tất cả ..............! Sau này nghĩ lại thấy :sao nước mắt lúc đólại mặn đến vậy ?sao lúc đó cổ họng lại đắng đến vậy? và sao đến tận lúc đó mình mới biết : THẾ NÀO LÀ KHÓC (,thật ngốc nghếch phải không? mọi người đừng cười nhé)
    Nhưng bây giờ thì ổn rồi, mình đã sắp là "cô giao"_2 tiếng thiêng liêng thật ! mình vân luôn cười ( cười với đời đấy). Và cái lần khóc duy nhất trong đời ấy ( tính đến bây giờ)sẽ mãi mãi là kỉ niệm ngọt nngào nhất trong đời của tớ!
    ĐỜI ĐÃ DẠY CHO TỚ BIẾT KHÓC & BIẾT CƯỜI !
    mình thích điều đó !( cám ơn topic này nha ^_^ )
  9. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1

    Thật bực mình , mình chỉ muốn gào ầm lên khóc, ko thể để như thế được mình mà chịu thua sao
  10. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Chỉ khóc 1 trận thật tức tưởi dịp đó .Chưa bao h trong đời mình thấy khủng hoảng như vậy ....Vượt qua được rồi thì mình biết là trên đời này sẽ ko có gì mình ko làm được ....
    Tự dưng hôm kia khóc .Khóc vì thương hắn dù hắn chả xứng đáng, hắn ko care cho mình ....Buồn vì 1 người nữa khi cả 2 ko còn cơ hội để hiểu nhau hơn, cảm giác xa xôi nghìn trùng ko vượt qua nổi ...Mình chỉ muốn khóc khi quá hạnh phúc, chứ ko muốn khóc vì sự đau khổ như từ trước đến giờ nữa

Chia sẻ trang này