1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ khóc khi nao` ??? ( dù là G or B , ai cũng đã từng có lúc khóc , hãy chia sẻ đi )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hai_linh, 30/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bright_sea_and_me

    Bright_sea_and_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tớ khóc khi đi dưói mưa...
    Hồi người yêu tớ đi du học anh ấy bảo tớ là: Dù gì thì chúng ta cũng có chung một bầu trời, có chung mưa phải không em. Nếu khi nào em muốn khóc hãy khóc trong mưa, vì lúc ấy anh sẽ biết...
    Bây giờ khi tình yêu đã quá xa rồi, nhưng mỗi lần nhìn mưa tớ lại rất muốn khóc. Không còn là tình yêu, nhưng tớ tin khóc dưới mưa thì không ai biết, có lẽ một người sẽ biết...
  2. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    từ hum qua đến hum nay sao mình khóc nhiều thế, mà toàn khoc svì 1 lý do vớ vẩn. Con bạn kể về 1 thằng bạn trai nó mà giống hắn đến ko chịu được, con bạn kể đến đâu mình lại tưởng tượng về hắn rồi lại ngồi khóc, khóc nhiều lắm. Nó bảo mình thật là ngớ ngẩn mình biết là ngớ ngẩn nhưng sao mình vẫn khóc, tự nhiên nước mắt cứ tuôn vậy, thật là
  3. no_promises

    no_promises Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Minh ko biết mình đã từng khóc bao giờ. Mình đã qua cái tuổi con nít khóc mỗi khi bị ăn đòn, đã qua cái tuổi khóc khi bị ăn hiếp và sợ hãi... Mình đã lớn, đã chững chạc, nhưng mình vẫn khóc vì những chuyện khác. Những chuyện mà con nít ko có suy nghĩ sâu sắc để khóc, đó là mất đi người thương yêu.
    Và mình đã khóc khi mất đi ngừơi cha. Lúc đó mình 10 tuổi. Mình đã khóc khi mất đi 1 người ban. Lúc đó mình 15 tuổi. Nhưng mình đã không khóc khi bạn gái đầu tiên mình qua đời lúc mình 18 tuổi. Và mình đã buồn đến lúc này, nhưng vẫn không thể khóc. Và mình cảm thấy mình khó có thể khóc. Cho đến khi mình thích 1 người... và lần đầu tiên trong 4 năm mình đã khóc vì... đã đánh mất nó.... Đến giờ mình chẳng khóc nữa.
  4. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    dạo này thấy là lạ bản thân mình , nước mắt chảy ngược rồi ...........
  5. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Lúc mà bất chợt nhận ra ...Mình lâu rồi ko khóc và không thể khóc được .
  6. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Khi buồn khóc
    Khi vui quá khóc
    Khi xúc động khóc
    Khi đau khóc
    Nói chung tớ thấy tớ cực kì mít ướt ...hihi đừng trêu nhé khóc bi giờ
  7. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    mình biết khóc vì tìh yêu từ năm lớp 10, 7 năm trôi qua không biết bao nhiêu lần đã khóc?Anh nói "khi nào muốn khóc hãy nhớ đến anh, nhớ những ngày có anh bên cạnh được không?"
    Nhưng 2 năm trở lại đây hình như đã khóc nhiều quá nên nước mắt cạn khô, mắt ráo hoảnh, đau hơn cả khi khóc được,Có lẽ nước mắt đã bị nuốt ngược lại
  8. simpleman247

    simpleman247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    ĐỪNG KHÓC VÌ MỘT NGƯỜI KHÔNG ĐÁNG CHO TA KHÓC. NGƯỜI ĐÁNG ĐỂ TA KHÓC LÀ NGƯỜI KHÔNG BAO GIỜ LÀM CHO TA KHÓC, VÌ NGƯỜI ĐÓ KHÔNG BAO GIỜ MUỐN NHÌN THẤY TA KHÓC
  9. camngot

    camngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    châm ngôn này d9u1mg thật ấy!
  10. camngot

    camngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    lúc dọn nhà em cảm thấy rất vui và sung sướng,nhưng khi đồ đạc trong nhà đọn đi hết,nhìn vào nhà thấy nhói con tim và từng giọt nước mắt vô tình rơi xuống,nhưng ngày tháng gắn bó với ngôi nhà bỗng hiện lên rõ nét.Bi h khi đi ngang ngôi nhà,tim vẫn còn nhói dù chẳng hiểu tại sao

Chia sẻ trang này