1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ khóc khi nao` ??? ( dù là G or B , ai cũng đã từng có lúc khóc , hãy chia sẻ đi )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hai_linh, 30/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng nghĩ về mẹ, thấy thương mẹ quá thì khóc! Mẹ là người duy nhất có thể khiến mình rơi nước mắt (cho đến lúc này). Nhưng chưa ai nhìn thấy mình khóc cả! Cũng may!
  2. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    rốt cuộc thì con trai cũng chỉ là người thôi mà ! cũng có những lúc cảm thấy thật chênh vênh và muốn có một ai đó ở bên ..
    từ xưa đến nay, con trai luôn là chỗ dựa cho con gái, vô hình chung, con trai phải trở nên mạnh mẽ .. nhưng không mạnh mẽ đủ để không có cảm xúc ..
    tôi cũng có những người bạn và họ đã trải qua những nỗi đau .. tôi cảm thấy dường như mỗi khi rơi vào một trường hợp nào đó quá đau lòng, con trai lại trượt dốc dài hơn con gái .. con trai khó tin người, nên con trai sau một lần bị thương thì dường như cố co mình lại, phản ứng lại với cuộc sống theo một cách riêng .
    tôi cũng đã từng nhìn thấy những giọt nước mắt của con trai, người mà tôi yêu thương, và trong tôi lúc ấy là cảm giác xen lẫn giữa tức giận và xót xa .. tức giận vì tôi cũng không biết mình phải làm gì trong lúc bấy giờ .. ôm người ấy vào lòng hay là nói một vài câu an ủi .. không biết làm thế nào để người ấy cảm thấy không lo ngại mà co mình lại .. không biết làm thế nào để người ấy cảm thấy rằng tôi sẽ luôn luôn ở đây .. rốt cuộc tôi chẳng làm bất kì một điều gì trong cái mớ suy nghĩ rối bời của mình.. chỉ lặng lẽ ngồi bên và chờ .. chờ một điều gì mà chính mình cũng không hiểu nữa .. nhưng tôi có thể cảm thấy trái tim người ấy ấm hơn, thấy vết thương người ấy đã dịu hơn .. khi người ấy cảm thấy được sẻ chia từ một người bạn ..
    cuối cùng, tôi chỉ muốn nói : con trai à, cũng như mỗi khi con gái buồn, đều có con trai ở bên, thì những lúc con trai cảm thấy chênh vênh, hãy cũng cho con gái ở bên, và để con gái xoa dịu đi những nỗi đau .. và để con trai biết .. con trai không bao giờ cô độc ..
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    khóc khi phải ngồi gặm bánh mì khô khốc trong miệng trong khi đáng ra mình có được bữa cơm thật ngon để ăn, nhưng mình đã lựa chọn vậy nên nước mắt o bao giờ chảy ra.
    khóc khi xếp mắng mình vì lỗi của người khác, mình phải trả tiền phạt do người khác gây ra.
    khóc khi nghĩ mà thương mình quá!
    cuộc sống nếu chỉ có tiếng cười bạn sẽ thấy rất buồn đó, đôi khi nước mắt làm bạn lớn lên rất nhiều!
  4. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Giờ đang muốn khó đây! Khóc vì những khó khăn cuộc sống sao mà nhiều thế, nhìn lũ bạn vô tư lại thấy ghen tị ... mình thì ko muốn cũng đã biết đến mùi phiền muộn vì những cực nhọc, trách nhiệm của cuộc sống ... Khóc vì nhớ n~ người bạn thân, chúng nó ko ở đây ... buồn quá! Khóc vì hình như trái tim mình vẫn bị tổn thương ... Khóc cho một con bé ngốc yêu một anh chàng lạnh lùng hở hững! Bé ơi ... Bé đợi điều gì ...
    Nhưng nước mắt ko chảy ra!
    Khóc ... chả ai dạy cho cách khóc thật sự! Nên trong bất cứ hoàn cảnh nào ... vẫn cữ cười! Người ta bảo đôi lúc nụ cười là giọt nước mắt khô ... Cười để vượt lên mà sống ...
    Khóc ... nhiều người buồn thế nhỉ???
    Gặp một người và ước họ hiểu ta, để ta đc khóc trên vai họ ... và họ sẽ khóc trên vai ta. Để sau nước mắt, hạnh phúc sẽ quay trở lại ... đẹp lung linh!
  5. final_rows

    final_rows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Khóc à ...hồi còn bé thì khóc có mà sưng mắt .Nhưng càng lớn thì cái việc khóc nó có vẻ kín đáo hơn ,con trai khóc ít ai thấy lắm ...khóc trong lòng .Mà khi nào khóc :
    +biị phản bội từ một người mà tin tưởng nhất
    +cố gắng trong vô vọng
    +mất người thân
  6. quangnd1

    quangnd1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Người ngoài hành tinh
  7. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Hum wa ở lớp đang ằnm ngủ con bạn cứ gọi dậy kêu nói chuyện với nó, thế là mất giấc ngủ chỉ muốn ngồi khóc. Bị bọn bạn trêu mãi, cứ như trẻ con ko được ngủ đủ giấc rùi khóc vậy
  8. CNT_AMS18611

    CNT_AMS18611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Trong quá khứ, đã khóc vì quá lo cho anh..Rất giận anh (vì anh đối xử tệ với mình), nhưng bật khóc khi bạn của mình nói anh không ra gì...Có lẽ mình chỉ cho phép một mình mình được giận anh, được trách anh, còn những người khác thì không được làm thế...Ít ra là trước mặt mình...
    Trong quá khứ đã từng khóc vì thấy tủi thân khi bị mẹ mắng về chuyện người yêu..Mẹ trách ko đưa người yêu về gặp mẹ,trong khi anh không còn ở bên cạnh...Khóc vì cô bạn thân đi du học, để lại một bức thư...Khóc vì xem một bộ phim gợi cho mình nhớ mình từng có anh như thế nào..
    Hiện tại, không khóc vì anh nữa.(Đã ngừng khóc vì anh)
    Và tương lai : có lẽ sẽ khóc vì những điều tốt đẹp hơn
  9. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    cười, ừ thì vẫn nhủ rồi tất cả sẽ qua, nhưng có đôi khi những cái tưởng đã quên, tưởng đã cố chôn chặt lại ào về nhắc nhở... À có đôi khi...
    ...sẽ đi đến đâu
    ...cũng không biết nữa
    ...trách người...không thể
    ...trách mình đa mang
    ......không khóc ....nước mắt vẫn chảy
  10. mobi_fone

    mobi_fone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Mình đang muốn khóc đây......Khóc thật to cho vơi bớt nỗi buồn....Nhưng mình ko thể ...why
    Khóc vì ai, khóc vì cái gì, khóc khi nào...

Chia sẻ trang này