1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ khóc khi nao` ??? ( dù là G or B , ai cũng đã từng có lúc khóc , hãy chia sẻ đi )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hai_linh, 30/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc khóc vì xem phim hài của hàn , cười ra nước mắt , hix .
    barca thắng 2-1 , tiếc thật ! đáng nhẽ kết quả không chỉ có thế ! Vinh quang dành cho barca là xứng đáng !
  2. giothienduong101

    giothienduong101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    khi gục đầu vào vai người yêu và chàng nói :"khóc đi em".Lúc đó chắc chắn tui sẽ khóc ngon lành,khóc vì hạnh phúc...
  3. z_angle_z

    z_angle_z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    mình sẽ khóc khi cô đơn
    khi ko còn ai nghĩ đến mình
    khi bị bỏ rơi
    khi người thân gặp chuyện
    khi đọc 1 câu chuyện cảm dộng
    khi nhớ bạn bè và người thân mà ko làm cách nào liên lạc được với họ.............
  4. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Khi mất đi những người mà mình yêu thương nhất...
  5. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng sẽ khóc khi mất đi những người thân mà mình yêu thương
    Khóc khi bất lực với chính bản thân mình
    Khóc khi nhìn những người thân của mình bệnh tật mà mình ko thể làm gì được
    Khóc khi gặp nhừng điều bất hạnh
    Và cả khi thấy hạnh phúc vì được mọi người thương yêu
  6. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    hix hix , tí nữa thì khóc vào lúc này đây này , 5 tiếng rồi ngồi trước máy anh .... thế mà không được ra chỗ anh . Nhớ quá
  7. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Khóc bất cứ lúc nào cảm thấy buồn...và chỉ có thể khóc thoải mái (ở đây nghĩa là từ thút thít cho đến rên rỉ hay gào thét...tuỳ theo cấp độ tình cảm lúc đó) khi 1 mình...(tất nhiên đã từng khóc trước mặt mọi người nhưng 3 giây là nín...)
    Người không bao h kiềm chế những giọt nước mắt - phương thức nhiệm màu của mọi nỗi đâu...(dù nhớn dù nhỏ)
  8. Meo_U

    Meo_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Từ tối đến giờ khóc 2 lần... một lần khóc vì đi xe ngoài đường thấy accident... tuy mình không dám nhìn nhưng mình sợ hãi và tự nhiên nước mắt chảy ra ! Mình chạnh lòng nghĩ đến người bất hạnh ấy...
    Lần sau là khóc vì bất lực, bất lực vì không get through được một người qua phone dù call nhiều lần => khóc ! Thật vô lý ! Có lẽ stress thật rồi.. giờ này còn ngồi đây với cái máy vô tri này... Bực !
  9. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Khi bị mất người nhớ !
    Khi bị người nhơ hững hờ đá !
    Khi người nhớ phải lòng người khác !
    Khi có ai đó mách cô ta có bồ rồi !
    Khi uống say !
  10. drakelei

    drakelei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    572
    Cũng đã trở thành lâu rồi, khóc khi mình biết tình cảm giữa mình và cô ấy không thể cứu vãn được nữa!
    Nghe nói ít khóc cũng không tốt cho sức khoẻ....

Chia sẻ trang này