1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ làm gì đây khi lấy phải một người chồng có tính "lăng nhăng"

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi duduxanh99, 16/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duduxanh99

    duduxanh99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ làm gì đây khi lấy phải một người chồng có tính "lăng nhăng"

    Sau gần 10 năm yêu nhau và sau 5 năm chung sống bất chợt một ngày bạn phát hiện ra rằng chỉ sau khi cưới 6 tháng chồng bạn - người đàn ông mà bạn đã hết lòng tin tưởng- đã liên tục thay lòng, lăng nhăng với hết người này tới người khác, bạn sẽ phải làm gì đây ? Ly dị ư? Thật tội cho những đứa con của bạn. Tiếp tục chung sống ư? Thật tội cho bản thân? Làm gì????????????????

    [
  2. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Không tìm hiểu kỹ à?
    Nhức đầu quá, sợ cuộc sống gia đình quá



    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều tha, thong dong trong dạ rứa mà vui[​IMG]
                                        [​IMG]
  3. duduxanh99

    duduxanh99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Qủa thật sau 15 năm bây giờ thì hoàn toàn không hiểu được, con người trở nên như vậy là do môi trường xã hội, hay do tự thân bản tính của con người đó nữa. Tôi thì bất lực và đầu hàng.
    [
  4. Thang10

    Thang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với chị! Điều quan trọng là chị nên xem thái độ của anh ta đối với vợ con và gia đình như thế nào, vẫn còn hy vọng và chị có thể quên, tha thứ được thì cũng cần có thời gian và nên hết sức cố gắng. Trong trường hợp xấu nhất thì có lẽ chị đừng biến gia đình thành địa ngục cho chính bản thân mình, chưa hẳn hai người cứ chịu đựng nhau dưới một ngôi nhà để cố tạo dựng nên cái gọi là "tổ ấm" giả tạo như vậy, cho các con chị lớn lên dưới cái mái nhà dột nát như vậy cũng không hẳn là chúng hạnh phúc đâu. Chị có thể chịu đựng một năm, hai năm, năm năm nhưng liệu có đáng cho chị hy sinh cả một đời người ngắn ngủi bên một người không xứng đáng như vậy không? Đấy là trong trường hợp xấu nhất thôi. Mong gia đình chị sớm tìm lại được niềm vui!
  5. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    chậc chậc ..kiếu này chắc độc thân cho an toàn....khỏi lo lắng ba cái chuyện rắc rối ni .
    Be cool!Be free!Be happy![/size=7]
  6. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng không biết mình sẽ làm gì nữa. Nhưng đến giờ , sau khi chứng kiến và nhìn xung quanh thấy có quá nhiều người đàn ông lăng nhăng (?) thì đang tự hỏi " Phải chăng chúng ta (những người phụ nữ) nên chấp nhận tính lăng nhăng ở người đàn ông là đương nhiên ? Tìm hiểu ư? Hiểu được bao nhiêu? Có hiểu được sự thay đổi sau này không? Do môi trường xã hội một phần, song chủ yếu vẫn là bản tính của từng người , tôi nghĩ thế . Và khó thay đổi . Bó tay !!!
    I'm not crazy . I'm just not you
  7. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    tùy người đàn ông, ko phải ai cũng lăng nhăng đâu.
    hình như phải có "máu 35" gì gì đấy mới thế được.
    tóm lại là nên độc thân cho khoẻ !
    lập hội độc thân đi
     
     
    ..con luôn có thánh thần hộ mệnh!
  8. khahn

    khahn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng chúng ta (những người phụ nữ) nên chấp nhận tính lăng nhăng ở người đàn ông là đương nhiên ?
    Hình như chỉ có đàn ông là lăng nhăng, còn phụ nữ thì không. Nếu như không có những người phụ nữ lăng nhăng thì lấy đâu ra đàn ông lăng nhăng. Người đàn ông lăng nhăng khi vợ của anh ta không hiểu anh ta và ngược lại
    -------------------------------
    Quê hương yêu dấu có những đàn em đùa trong đêm trăng, lũy tre võng ru vẳng tiếng ai ca đây mùa thu tới. Kìa nhà sàn chênh vênh trên núi cao ánh sáng điện soi, quê ngèo tăm tối nay đổi mới. Tiếng cười rộn rã, bước chân thoắt về chợ xa, áo hoa noọng cười với ta.
  9. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, tớ nghĩ là phụ nữ lăng nhăng, có chứ. Nhưng tỷ lệ ít hơn nhiều vì đàn ông có thể lăng nhăng với gái làng chơi, lăng nhăng với người chưa lập gia đình trong khi số phụ nữ lăng nhăng theo kiểu này rất ít.
    Còn nếu chồng lăng nhăng mà lại đổ lỗi cho người vợ không hiểu thì ...phụ nữ lúc nào cũng nhiều ghánh nặng quá, lại ghánh luôn cả cho ông chồng nào có tình lăng nhăng, thích tìm của lạ. Chẳng nhẽ người phụ nữ không được chồng hiểu, chồng yêu thương thì cũng đi lăng nhăng? Và lại trách người chồng? Cuộc sống gia đình vốn phức tạp, mỗi hành vi vi phạm là cộng hưởng của nhiều nguyên nhân nhưng cái gì người vợ cũng ghánh chịu trách nhiệm thế này thì...Tuỳ từng trường hợp cụ thể của từng gia đình mà suy ngẫm. Nhưng "Tiên trách kỷ, hâu trách nhân" thì sống sẽ bao dung hơn nhỉ?
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
  10. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Đấy, tôi vẫn bảo không nên lấy vợ, khi chưa lấy vợ muốn có bao nhiêu cô người yêu chỉ cần đi cưa cẩm, khi lấy vào rồi mà vớ vẩn sẽ bị gọi là thằng lăng nhăng

Chia sẻ trang này