1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ làm gì đây khi lấy phải một người chồng có tính "lăng nhăng"

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi duduxanh99, 16/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Việc đầu tiên bạn nên đi lăng nhăng thử xem cảm giác nó thế nào mà chồng mình lại thích. Sau đó bạn sẽ biết cách giải quyết ngay thôi mà.
    big gun
  2. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên, có lẽ nhìn và xem xét lại bản thân mình cũng là một điều nên làm.
  3. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Thật khủng khiếp khi phát hiện ra người đã từng đầu ấp tay gối với mình đã làm cái việc này cùng lúc đang chung sống với mình với người con gái khác.
    đàn ông, tại sao vẫn hiểu là không bỏ được gia đình vợ con, tại sao vẫn hiểu lăng nhăng chỉ mang đến rắc rối, nhưng vẫn không thoát khỏi dù chứng kiến nhiều chuyện tan nát từ các gia đình khác ?
    có thể chỉ đổ tại cuộc sống mà thôi. Có thể hắn vẫn yêu vợ của hắn, vợ hắn vẫn là người đàn bà đẹp và hấp dẫn thậm chí không chỉ với hắn mà còn với những người đàn ông khác đều nhận ra điều ấy, nhưng một ngày kia cuộc sống đẩy đưa hắn gặp 1 người con gái khác, có vẻ đáng yêu khác với vẻ đáng yêu của vợ hắn, trái tim đa cảm của con người không thể tránh khỏi cảm giác quý mến quyến luyến bỏai hình bóng người khác, thế là hắn yêu từ trong vô thức lúc nào không hay.
    Vấn đề ở chỗ, cuộc sống có nhiều giai đoạn, bởi thế cho nên có những người trong quá khứ rất yêu 1 người nào đó, yêu điên cuồng, nhưng không may vì lý do nào đó phải chia tay, thời gian sau , cuộc sống cũng sẽ lại mang đến cho họ 1 con người khác để cũng yêu điên cuồng như thế. Từ đó cho thấy lòng chung thủy được điều khiển bởi chức năng lý trí hơn là tình cảm, khi con người có ý thức và kiến thức, họ biết nén lòng mình lại mà không đi ngoại tình về thể xác, nhưng họ không thể dối lòng về sự ngoại tình trong tư tưởng !
    Do đó, nếu mình bất hạnh rơi vào trường hợp bị phản bội, mình cũng không cần thiết phải giữ lại cái không còn thuộc về mình nữa để làm gì, còn ý nghĩa gì nữa đâu ? Tình yêu chính là sự ích kỷ và chiếm hữu, cho nên mới có chuyện ghen tuông khổ sở.
    Mà cuộc sống thì quá ngắn ngủi, thời gian trôi vùn vụt, sống hết kiếp sống này rồi liệu có còn được sống tiếp nữa hay không, vì thế đừng phí phạm đời mình cho những gì vô nghĩa.
    Đó là suy nghĩ của mình muốn chia xẻ cùng bạn có Topic này, mong bạn thoải mái và đừng quá đau khổ về những gì không còn ý nghĩa nữa. ( À, mà đôi lúc cũng không nên trốn tránh nỗi đau, vì hãy đau buồn 1 lần cho thật bén ngọt để biết hương vị của cuộc sống, nói điều này có phần ác nhưng là sự thật, có mấy ai có và biết được cảm giác thật sự của 1 nỗi đau buồn ? mà thời bây giờ, ngay cả nỗi buồn cũng hời hợt, thoáng chút chuyện gì cũng có thể gọi là buồn, vậy cái buồn thực sự trở nên rất có giá trị, có được nó, chưa hản là điều bất hạnh, nghĩ vậy để thoải mái hơn và rộng lòng tiếp lấy nó, để dễ dàng ma bước qua )
  4. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Có ai nói là phụ nữ không lăng nhăng đâu nhỉ? Nhưng ngay cả những người đàn ông ngoại tình cũng nói rằng người đàn bà ngoại tình thì nguy hiểm hơn đàn ông ngoại tình. Vì các ông ngoại tình song vẫn kiếm tiền về đưa vợ, "đảm bảo" vai trò của người chồng . Còn các bà đã ngoại tình thì sẵn sàng rời bỏ tổ ấm để xây dựng một cái mới. Ko có đàn bà ngoại tình thì đàn ông ngoại tình với ai? Nhưng chả ông nào muốn vợ mình ngoại tình đâu nhỉ? hì hì
    Lý do để đi ngoại tình đổ cho việc vợ anh ko (chịu) hiểu anh ta thì cũng hơi bất công. Như mọi quan hệ khác, hiểu hay ko hiểu đều do cố gắng của 2 người. Không thể cứ "tôi thế mà cô ấy ko hiểu" được . Có khi nào ko hiểu nhau mà vẫn yêu nhau và lấy nhau không nhỉ? Hay hiểu nhau mà sống với nhau vẫn không hạnh phúc ko nhỉ? (vì cái hiểu đấy chỉ dừng lại ở hiểu )
    I'm not crazy . I'm just not you
  5. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Anh " lăng nhăng"...anh nghĩ gì khi tôi cũng lăng nhăng...? " Ở đời fải biết mình là ai chứ"...
  6. langcobay

    langcobay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Sau gần 10 năm yêu nhau và sau 5 năm chung sống bất chợt một ngày bạn phát hiện ra rằng chỉ sau khi cưới 6 tháng chồng bạn - người đàn ông mà bạn đã hết lòng tin tưởng- đã liên tục thay lòng, lăng nhăng với hết người này tới người khác, bạn sẽ phải làm gì đây ? Ly dị ư? Thật tội cho những đứa con của bạn. Tiếp tục chung sống ư? Thật tội cho bản thân? Làm gì????????????????
    Trước tiên xin được chia sẻ với tâm sự của chị.
    Xin hỏi chị là thông tin từ đâu mà chị biết là chồng chị "...liên tục thay lòng, lăng nhăng với hết người này tới người khác..." và phải đến 5 năm nay chị mới biết được điều đó? Các thong tin chị có được là tự mình phát hiệt hay là từ đâu? Mong chị có thể chia sẻ cho tôi biết được không? Mức độ cũng như các đối tượng mà chồng chị "lăng nhăng" là như thế nào? trong hoàn cảnh nào? Chị nên xem xét hết mọi tình tiết. Nhất là anh ấy quan tâm chị và gia đình như thế nào? (chắc là không đến nổi nào - vì đối với chị vẫn bĩnh thường và chị không phát hiện ra trong 5 năm). Mong chị sớm cho biết thêm cũng như chị phải bình tâm điều tra thật kỹ càng trước khi quyết định một vấn đề gì (nhất là đối với con cái - chúng còn nhỏ - không nên để chúng biết chuyện gì đang xảy ra).
    Mong nhân được hồi âm.
    Hãy mĩm cười với chính mình trong gương mỗi khi thức dậy vào buổi sáng.
    Lang Co Bay
  7. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn " thám tử" này lạc đề rồi! Ông bạn đừng tò mò quá. Vấn đề của chúng ta không phải là xác minh cái chuyện này có hay không?
    Xin mời thảo ông bạn thảo luận tiếp theo hướng của duduxanh99.
    big gun
  8. anphal_nam

    anphal_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này rất Gaygosky đây.Chờ hồi sau tôi sẽ trả lời.
  9. chuotbeo

    chuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Những câu hỏi kiểu này cộng với những bức xúc khác về cuộc sống gia đình mà các anh chị ở đây nêu ra hoàn toàn có thể tránh được nếu chúng ta biết cách phát huy truyền thống và kế thừa thành quả mà cha ông chúng ta để lại: CHẾ ĐỘ ĐA THÊ.
    Đáng tiếc là truyền thống đó giờ không còn nữa, lại bị thể chế hoá bằng luật, làm phát sinh biết bao vấn đề về tình cảm và lý trí, làm biết bao trái tim của các em, các chị, các bà phải dằn vặt khổ đau....
    ..........Thế mới biết cha ông chúng ta đã sáng suốt hơn chúng ta về rất nhiều vấn đề. ......
    - Chuột dũng mãnh -
  10. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chồng con là cái nợ nần,thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm
    Nếu không gặp anh đời em đã khác nhiều rồi.......

Chia sẻ trang này