1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ làm gì đây khi lấy phải một người chồng có tính "lăng nhăng"

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi duduxanh99, 16/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duduxanh99

    duduxanh99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Mình thực sự thấy tuyệt vọng, mất phương hướng và niềm tin vào cuộc sống này các bạn ạ. Bởi vì chồng mình lúc nào cũng tỏ ra quan tâm chăm sóc và thương yêu vợ con (chả biết có thật lòng hay không), nhưng vẫn tiếp tục lăng nhăng sau khi mọi chuyện đổ bể (tất nhiên là kín đáo hơn), nhưng mình cũng thuộc loại khi đã không tin thì không gi qua mặt được và càng biết càng tìm hiểu nhiều thì càng buồn. Anh ta sẽ không chịu chia tay đâu vì nói thì hơi bị buồn vì mình làm vợ cũng không đến nỗi nào, cũng có địa vị xã hội, lo cho gia đình, và gia đình chồng y như gia đình của mình. Anh ta bỏ mình thì chẩng lấy được ai hơn mình tội mình chưa
  2. netsurfer

    netsurfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    1
    duduxanh ơi, mình không là phụ nữ nhưng mình có thể hiểu và thông cảm được cho bạn khi bạn có một người chồng như vậy. Việc "ngoại tình", "lăng nhăng" mà xảy ra thường xuyên và lặp lại như vậy, có lẽ bạn phải tìm hiểu xem nguyên nhân chính xác nằm ở chỗ nào. Thay vì tuyệt vọng, bạn phải tỉnh táo để suy nghĩ xem sẽ phải làm gì tiếp theo. Theo mình hiểu, về mặt sinh học thì giống đực (trong đó có đàn ông tụi mình) có xu hướng tự nhiên là tìm mọi cách để phổ biến nguồn gen nhằm duy trì nòi giống, nên sẽ tận dụng mọi cơ hội có thể để quan hệ với những cá thể khác giới. Cái rắc rối ở đây là quan hệ giới tính mang bản chất sinh học lại được chúng ta đánh giá theo những tiêu chuẩn tinh thần và đạo đức xã hội. Bạn phải tìm cách nào đó để hiểu được những hành động của chồng bạn, thực tế là mang tính bản năng, hay thực sự là khía cạnh tinh thần. Nếu bạn xác định được, thì câu trả lời sẽ hoàn toàn đơn giản. Nếu quả thật là tình yêu đã chết, bạn cũng không cần phải cam chịu hy sinh và tha thứ làm gì. Trước hết bạn hãy sống vì chính bạn, sau rồi thì vì các con, cuối cùng mới vì người chồng "lăng nhăng" đáng trách ấy. Duy trì một cuộc sống chung không có tình yêu là cực khó, và sẽ là địa ngục cho tất cả các thành viên của gia đình, kể cả các con bạn. Còn nếu đơn thuần là vấn đề bản năng sinh lý, thì bạn nên tha thứ. Và hãy kiếm một giải pháp nào đó để giải quyết dứt điểm tình trạng ấy. Thậm chí hãy tìm cách để giúp chồng bạn, thay vì căm hận và oán trách anh ta. Nói thiệt nhé, nồng nàn thu đủ thuế VAT và thuế Thu nhập, âu yếm ra thêm quyết định thu thuế bổ sung, tôi dám chắc rằng ông xã chị hổng còn hơi sức nào mà đi truyền giáo nữa đâu.
  3. duduxanh99

    duduxanh99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cái ranh giới giữa bản năng và tinh thần mong manh lắm bác netsurfer ạ, đầu tiên có thể là bản năng, lâu dần "iêu" lúc nào không biết, rồi đủ thứ lôi thôi rắc rối đi kèm theo.
    Phụ nữ ngoại tình thì bị lên án, còn đàn ông thì không, vả lại còn đòi hỏi phải được "tha thứ", còn đàn ông có tha thứ cho phụ nữ không, trong khi chúng ta luôn kêu gào " bình đẳng", Em quả thực không hiểu khía cạnh này bác ạ
  4. Tropical_food

    Tropical_food Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Khi XH phát triển luôn kéo theo nhiều tiêu cực. Và ngoại tình là một trong sồ đó. Khi cuộc sống bị tri phối bởi nhiều factor mà tình cảm vợ chồng không đủ dể giải toả stress thi vợ/ chồng có thêm một đối tác mới la điều rất dễ hiểu. Theo quan điểm của tôi, lúc này, chồng/ vợ và con cái đóng vai trò cực kì quan trọng trong việc bảo vệ hạnh phúc gia đình. Bạn hãy tổ chức gia đinh như la một chỗ dựa vững chắc của các thành viên. HẠNH PHÚC đang đợi bạn ! " Cóc chết ba năm quay đầu về núi" là lẽ thường mà. Có ai đi mãi được đâu. Sớm hay muộn thì tất cả chúng ta đều nhận thấy rằng : GIA ĐÌNH LÀ NƠI DUY NHẤT ĐƯỢC GỌI LÀ TỔ ẤM.
  5. netsurfer

    netsurfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    1
    Duduxanh ơi. Mình thấy rất nhiều phụ nữ ngoại tình. Và đa số họ đều được tha thứ. Không phải cứ phụ nữ nào ngoại tình là đều bị cạo đầu bôi vôi cả đâu. Vậy là cũng bình đẳng như đàn ông thôi. Còn điều này nữa. Tâm lý phụ nữ và đàn ông hoàn toàn khác nhau. Phụ nữ thường chỉ thấy thèm muốn xác thịt của người đàn ông mà họ yêu. Còn đàn ông thèm muốn xác thịt của bất cứ người đàn bà nào họ nhìn thấy, không quan trọng là xinh hay xấu, già hay trẻ. Thế nên đàn ông có thể làm chuyện đó với bất kỳ người phụ nữ nào đồng ý cho họ làm, mà chẳng cần phải yêu gì hết. Thế mới có tệ nạn mãi dâm chứ. Nhưng nhiều khi, sau khi làm xong chuyện đó rồi thì người đàn ông lại thấy kinh tởm cái mụ đàn bà vừa gần gũi với anh ta và sẽ chẳng bao giờ làm lại điều đó lần thứ 2 cả. Anh ta lại sẵn sàng làm lần mới, với một người khác.
    Những người vợ lo sợ nhất là ông chồng của mình đem tình yêu đi chăm sóc kẻ khác, bỏ rơi mình. Còn nếu bạn nghĩ đơn giản rằng trong 1001 lần làm chuyện ấy của ông chồng, nếu có một vài lần lạc ra ngoài thì cũng đâu có sao phải không? Hoặc là trong 1001 lần của chính bạn, cũng có thể có 1 vài lần không phải với chồng, mà chồng bạn không biết thì cũng đâu có sao chứ?
    Tôi đang cố gắng an ủi chị, đừng quá đề cao vấn đề nếu chồng chị quan hệ bản năng với nhiều ********. Chuyện này phổ biến lắm, có rất nhiều người đàn ông khác cũng như vậy. Nếu ******** của chồng chị là những người phụ nữ bình thường, có khi còn là may. Còn hơn là gái mại dâm.
    Nhưng nếu như chị biết chắc là anh ấy không còn dành quan tâm cho gia đình mà mang sự quan tâm ấy đi xây đắp tổ ấm khác. Có lẽ chị nên tự giải phóng mình còn hơn. Vả lại nếu chồng chị là người có lỗi, anh ta nên bị trừng phạt, theo một cách nào đó. Còn sau khi bị trừng phạt rồi mà vẫn tái phạm, thì chắc là một người không thể cải tạo được đâu.
    Được netsurfer sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 17/04/2004
  6. duduxanh99

    duduxanh99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Bác netsurfer thế nà hay đáo để, em hiểu rồi, nhưng cứ mổi lần lòi ra chuyện là máu điên của em lại nổi lên và chồng em lại "xìu" xuống khoảng 1 tuần rồi lại chứng nào tật nấy, dù em đã tăng cường thu thuế . Chắc hết thuốc chữa rồi, buồn wá, nhưng chẵng lẽ bỏ chồng để " ngư ông đắc lợi" em không dại, em cứ theo phương châm " của tôi cho dù tôi bỏ thùng rác, thì cũng là thùng rác nhà tôi, thò tay ăn cắp tôi chém cho bỏ xừ ). Nói chung thì chồng em vẫn lo cho vợ con đầy đủ, em muốn gì thì được đó ( ngoại trừ chuyện stop cái vu lăng nhăng), em chả hiểu sao cả, mấy cô kia toàn loại không đàng hoàng. Chắc thành tật rồi wá... chán thật. Dù biết thế nhưng cũng buồn và lo lắm các bác ạ. Một ngày đẹp trời nào đó mà gặp " cao thủ" thì coi như đi tong (em nghe mấy vụ này nhiều lắm). Nên bây giờ em có cảm giác mình đang đi trên dây chẳng biết lúc nào thì ngã nữa.

Chia sẻ trang này