1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ làm gì để giữ tình yêu của mình trọn vẹn ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangtu12k2003, 22/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangtu12k2003

    hoangtu12k2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ làm gì để giữ tình yêu của mình trọn vẹn ???

    Cuộc sống với bao nhiêu thăng trầm thì tình yêu cũng vậy . Gần như ứng với mỗi lúc thăng hay trầm của cuôc sống cũng là lúc thăng hay trầm của tình yêu .
    Bạn sẽ làm gì khi mình hết mực yêu thương , chăm sóc , nuôi dưỡng tình yêu của mình . Để rồi một ngày nào đó , bạn nhận dc một gáo nước lạnh bằng một lá thư với nội dung ... người yêu bạn chấp nhận yêu người khác ngay khi vẫn đang nói là '''' em yêu anh lắm '''' . Tiếc là bạn đang rất yêu và đặt quá nhiều tin tưởng vào người đó .
    Phải chăng phương án có thể dưa ra bây giờ và gần như duy nhất là - Học dc một bài học kinh nghiệm rằng : Không tin bất cứ một ai và ko đặt quá nhiều hy vọng vào bất cứ điều gì . Đây phải chăng là cách tốt nhất tôi và bạn có thể làm bây giờ ? Nếu ko thì đâu là cách tốt hơn ?
  2. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận một điều là cái đầu tiên bạn nhận được sau "vụ" này đó là kinh nghiệm. Các cụ vẫn nói câu: Trách người phải nghĩ đến ta. Thế nên bạn phải nhìn lại mình trước xem có làm gì không phải để dẫn tới việc đó. Sau đó hãy xét đến cô nàng.Nếu cô nàng kia có tính phản bội "bẩm sinh" thì cũng đừng đau khổ làm gì, mà ngược lại nên mừng vì đã thoát khỏi một "của nợ". Còn bạn đã tích luỹ cho mình một kinh nghiệm cho tình yêu, đó là nhận ra cái gì mình còn thiếu để có được một tiình yêu trọn vẹn
    Cũng đừng bi quan quá mà đánh mất đi niềm tin của chính mình. Cuộc sống còn dài, và bạn phải có niềm tin thật nhiều thì mới có được hạnh phúc thật sự cho mình. Ở đời vẫn còn nhiều người đáng tin với bạn lắm chứ. Ít nhất cũng là người bạn yêu trong tương lai.
    Tặng bạn câu danh ngôn này:
    Không phải bạn đã 9.999 lần thất bại mà bạn đã 9.999 lần thành công trong việc nhận ra những điều mình không làm được!
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng có suy nghĩ như bạn khi lòng tin của tôi bị người đó làm tổn thương. Tôi thề rằng nếu sau này yêu ai thì tôi chỉ yêu bằng một nửa trái tim và chỉ đặt một nửa niềm tin vào người ấy. Nhưng rồi tôi nghĩ nếu mình làm như vậy thì mình cũng sẽ bị đối xử như thế vì ở đời luôn có luật nhân quả. Dù sao ở đời không phải ai cũng đánh mất ở ta niềm tin nếu bạn còn cho rằng cuộc sống này vẫn đẹp.
  4. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trọn vẹn chỉ đến khi nào kết thúc cuộc đời mới biết nó có trọn vẹn hay không. Còn kể cả đã trở thành vợ chồng mà lại chia tay thì cũng không thể gọi là trọn vẹn được. Cho nên cứ yêu chân thành và hết lòng đi. Đó là có lẽ là cách tốt nhất (giống mình đây này )
  5. bebonnie

    bebonnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Làm sao á? Theo tớ mua cái wrap loạ nào bọc lại cho tốt ý. Bạn nào ở Úc làm ơn đừng mua của Home brand nhé, rùi bịch đầu bịch chân là trọn vẹn ngay í mà, .
    Tớ thì làm cách này: tớ kí một cái contract, bấy giờ người ấy không thể nào bỏ tớ được. Vì nếu mà bỏ tớ thì toàn bộ tài sản sẽ về tay tớ cả, oai chưa . Big Joke, mam.

Chia sẻ trang này