1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ làm gì để không lãng phí TUỔI TRẺ!?

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi sunli, 25/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qandt4ever

    qandt4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Như lời một bài hát của nhạc sĩ XP: "Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy cố ước muốn cho thời gian trở lại...". Tôi cũng như 24h, luôn cảm thấy luyến tiếc với những gì đã qua. Tôi đã bỏ phí quá nhiều thời gian và tiền bạc vào những chuyện mà lẽ ra tôi đã chẳng nên làm. Tôi đã có thể làm được những việc mà tôi chưa làm được. Tôi sẽ làm tất cả mọi điều mà tôi bây giờ vẫn còn chưa làm được hoặc làm chưa tốt. Tôi sẽ học nhiều điều mà đến bây giờ tôi vẫn chưa biết......
    Thế nhưng, mơ mộng là mơ mộng, ước muốn thì vẫn chỉ là ước muốn mà thôi và cuộc sống hiện tại vẫn đang ở trước mắt ta. Dẫu rằng hiện tại đó mang đầy những khiếm khuyết sau những năm tháng rong chơi của tuổi trẻ.
    Hy vọng rằng, tôi sẽ có đủ nghị lực để thực hiện những việc mà tôi sẽ phải làm trong tương lai ! Hy vọng rằng, tôi sẽ không gục ngã trước những trở ngại của cuộc sống mà tôi đang và sẽ phải trải qua !
    [red]"...Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, cho bao ước vọng, đam mê cháy bỏng, sẽ còn mãi trong tim mọi người, để tình yêu, ước mơ mãi không phai..."[/red]
    Sàigòn đẹp lắm, Sàigòn ơi, Sàigòn ơi !
  2. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hay ,hay quá,bài hát này sunli rất thích,"Nếu có ước muốn trong cuộc đời này , hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại".
    Không có gì là quá muộn cả, "quay đầu là bờ",hehhehe,giống fim Tàu quá!
    Sống ở đời cần có một tấm lòng.Để làm gì em có biết không?

Chia sẻ trang này