1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ làm gì khi bạn gái khóc?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi minchu_benho, 04/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    BMC --> ghét nhất loại nói dối
    đừng nghĩ ai cũng như bên 87-89 này
    Khi nói dối ng khác biết rõ lắm nhưng ng ta ko" lặt mặt " ko có nghĩa là ng ta k phát hiện đâu. Nhóc ạ !!
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Nói dối cái gì ???dở người à ???
    À mày ơi...tao hỏi điện thoại cho mày rồi...Đổi sang tiền Việt là khoảng độ 1tr8.Không biết tao tính có chính xác không...Nhưng tao thấy bên này bọn nó hay dùng loại này....Tao chẳng biết yêu cầu của mày như thế nào...Nhưng thấy hỏi mấy đứa nó,bảo là áp dụng được tất cả .Yên tâm. Chơi không để tao gửi về cho...
  3. AC_HT5

    AC_HT5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Còn phải xem ai làm cho cô ấy khóc?nếu là mình làm,thì càng dỗ cô ta càng khóc to hơn,hehe...không dại gì...Có lẽ nên trêu đùa,hài hước một tí để cô ấy cười là mọi việc êm xuôi...Còn cô ấy khõc vì lí do khác thì có nhiều cách để thể hiện lắm,đúng không các chú?
  4. AC_HT5

    AC_HT5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Còn phải xem ai làm cho cô ấy khóc?nếu là mình làm,thì càng dỗ cô ta càng khóc to hơn,hehe...không dại gì...Có lẽ nên trêu đùa,hài hước một tí để cô ấy cười là mọi việc êm xuôi...Còn cô ấy khóc vì lí do khác thì có nhiều cách để thể hiện lắm,đúng không các chú?
  5. nguyen_le_trang1987

    nguyen_le_trang1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    chán thí mồ.....
    Con gái là chúa hay khóc.
    Tớ là con gái còn ghét cái tính này nữa.
    Nói chung là khóc vì lí do gì thì sẽ có giải pháp cho lí do đó
    Nếu vì lí do vớ vẩn mà khóc thì cứ mặc kệ nó, cho khóc chán thì thôi, dỗ làm gì cho mệt.
    Còn nếu như có lỗi thì xin lỗi là xong
    tui chả phải là chưa bao giờ khóc nhưng tui ghét để người khác nhìn thấy mình khóc lắm, nó cứ yếu đuối thế nào ấy
    Bá cáo với các bác con trai, trừ phi ngwời khóc là người yêu, bạn thân hay người thân trong gia đình thì lúc đó hãy mó vào chứ như em, lúc em khóc mà có người em ko thân xuất hiện là em ko thích đâu.
    Nhưng mà có yêu í thì kiếm cô nào khóc in ít thui chứ suốt ngày đi dỗ tổn thọ lắm.
    Xin lỗi chị em nha, em chỉ được cái tính nói thẳng nhưng nói thật, các chị có hiểu cho em được thì tốt, còn nếu như ko đồng tình cũng đừng trách em trẻ con lon ton hay xen vào việc người lớn
    -----------------------------------------------------
    Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc
    Biết làm gì cho em khi lên trời sướng hơn........
  6. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    He he he! tôi nghĩ khi con gái khóc thì cứ làm theo các cụ bảo là ổn thôi! cứ tát 3 phát là xong! Các cụ lai chả bảo là còn nước còn tát ah? Nói thế thôi!con gái khóc là chuyện thường tình đừng thấy mấy bà ấy khóc mà đã mủi lòng!Tốt nhất là mua cho một gói bimbim 500d là hết khóc ngay! Đến người đàn ông còn phải khóc nữa là! Tiện đây tôi cũng xin hỏi
    "KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÓC" thì phải làm gì?
  7. MaskofLead

    MaskofLead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Các bác này chán nhể?Từ nãy đến giờ cũng chỉ có vài cách mà cãi nhau là nhiều.Theo em thì tuỳ theo cô ta khóc vì cái gì nữa chứ.Chứ giả sử cô ta khóc vì "đứa khác". thì em lặng lẽ bỏ đi liền à?Còn nếu em lỡ làm cô ta khóc:lại phải chia ra hai trường hợp.Nếu em sai thật thì đúng là ôm cô ta 1 phát-->hết ngay(dĩi nhiên là phải chờ 1 lúc,đằng nào cô ta chả được thể mà khóc to hơn) .Nếu em đúng mà cô ta khóc lằng nhằng rách việc thì em ...lại lặng lẽ bỏ đi thôi.Nếu cô ta tự hiểu ra là mình sai thì cô ta sẽ có trách nhiệm xin lỗi(dĩ nhiên là cũng phải cho cô ta cơ hội),nếu cô ta không tự hiểu ra thhì tuỳ từng bác,bác nào tha thứ được thì tha thứ,không thì thôi.Hết!
  8. MaskofLead

    MaskofLead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Các bác này chán nhể?Từ nãy đến giờ cũng chỉ có vài cách mà cãi nhau là nhiều.Theo em thì tuỳ theo cô ta khóc vì cái gì nữa chứ.Chứ giả sử cô ta khóc vì "đứa khác". thì em lặng lẽ bỏ đi liền à?Còn nếu em lỡ làm cô ta khóc:lại phải chia ra hai trường hợp.Nếu em sai thật thì đúng là ôm cô ta 1 phát-->hết ngay(dĩi nhiên là phải chờ 1 lúc,đằng nào cô ta chả được thể mà khóc to hơn) .Nếu em đúng mà cô ta khóc lằng nhằng rách việc thì em ...lại lặng lẽ bỏ đi thôi.Nếu cô ta tự hiểu ra là mình sai thì cô ta sẽ có trách nhiệm xin lỗi(dĩ nhiên là cũng phải cho cô ta cơ hội),nếu cô ta không tự hiểu ra thhì tuỳ từng bác,bác nào tha thứ được thì tha thứ,không thì thôi.Hết!.à mà tuyệt đối cấm dùng vũ lực
  9. hien_nt0_0NGT

    hien_nt0_0NGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    việc gì phải khóc con gái mà khóc thì gọi là mít ướt
  10. nguyen_le_trang1987

    nguyen_le_trang1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    he he,
    Bố nào to mồm nhất thì là kẻ chưa có kinh nghiệm, nghe là biết liền hà.
    Cứ thử đến lúc nàng lăn đùng ngã ngửa ra khóc ..... chẳng vì một lí do nào cả, để xem có ai là ko sợ ko?
    ----------------------------
    Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc
    Biết làm gì cho em khi lên trời sướng hơn...

Chia sẻ trang này