1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ làm gì khi bị thất nghiệp???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vatvatimviec, 13/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vatvatimviec

    vatvatimviec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ làm gì khi bị thất nghiệp???

    Chia sẻ kinh nghiệm cho mình đi, thất nghiệp chán lắm rồi
  2. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Thì đi tìm việc mới,trong lúc chờ việc thì học thêm cái j đó
  3. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ đi chơi cùng bạn bè, gia đình
    ăn ngủ nghỉ này
    Dưng mờ tầm 1tháng còn chấp nhận chứ lâu hơn thì ko chịu nổi vì tính quen bận rộn roài
  4. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn đới...
    Dành dụm tiêu pha những gì đã tích lũy trong quá trình làm việc trước (nếu có).. Trong quá trình tìm việc... kiếm cái gì học cho đầu óc đỡ ì và đỡ phải suy nghĩ lăn tăn gì về việc thất nghiệp!
  5. yeju

    yeju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Uh thì đi chơi xa một chuyến cho vỡ ra nhiều điều sau đó về lấy lại tinh thần để đi xin việc mới.
  6. ladieubongh

    ladieubongh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Thất nghiệp ah?
    Tớ sẽ giành 1 tuần để Ăn , Chơi, Ngủ , Nghỉ ,Xả Xì trét . ...
    Cứ coi như là tự dưng mình đc nghỉ 1 tuần để nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần làm việc ý.
    Nhưng cũng chúc bạn nhanh chóng hết thất nghiệp nhé. CỐ LÊN .
  7. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Dành tuần thứ 1 chăm sóc quan tâm mọi người trong nhà. Nghỉ ngơi, suy nghĩ, làm việc nhà, đúc rút kinh nghiệm, xác định là tư tưởng cho bản thân, một kiểu tự kiểm thảo ấy.
    Tuần thứ 2 bắt đầu xem lại giấy tờ, chuẩn bị hồ sơ, xem các thông tin tuyển dụng, check lại chỗ bạn bè người quen.
    Tuần thứ 3 nộp đơn đi phỏng vấn.
    Tuần thứ 4 đợi kết quả và lên đường.
    Tớ mỗi lần chuyển chỗ làm thường đề ra như vậy, nhưng phần lớn toàn được khoảng 2 tuần là cũng đã phải bắt tay vào việc làm mới rồi, ở nhà chẳng được là bao.
  8. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Nhớ những ngày hùng hục đi xin việc, nào là make up, nào là quần áo, dép cao, chẹp chẹp...
    Làm được 1 thời gian lậi nghỉ, lại chán nản rồi lại phải tự lên tinh thần để mà tiếp tục...
    Đi làm được 3 tháng rồi, giờ chuẩn bị hết tháng thất nghiệp again ^^ Hehe, nhưng lần này tích cóp đủ đẻ đi du lịch đến 2 tuần,
    Thất nghiệp ở nhà, dù sao cũng có cái hay của nó,được ăn chơi ngủ nghỉ be bét. Nhưng quả thật ngày nào cũng vậy, lại còn ko có $$$ thì...cũng bi đát lắm, muốn đi đâu cũng khó ^^
  9. commmmm

    commmmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Ăn ngủ chơi tẹt tèn ten cho bõ rồi thì vừa đi học vừa kiếm việc. Học là học vẽ học chụp ảnh học nhạc ý. Học chuyên môn làm gì cho nó khổ
  10. cogaichandat

    cogaichandat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2008
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Choi den khi thay ko the choi duoc nua thi tim viec tiep!!

Chia sẻ trang này