1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ làm gì khi biết bạn gái bạn không còn "chinh"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meoticute, 24/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Nói thực:
    ... nói là ko sao chỉ để lợi dụng! Lấy chứ có phải mua mớ rau nát đâu! Nhìn xa hơn thì nó liên quan đến lối sống trong quá khứ mà! Vì vậy phải xem xét lại!
    Gái xinh có 2 loại để mà phân biệt: loại 1, bị kưa cẩm nhiều, học hành ngu dốt... ko dính!. Loại 2, con nhà gia giáo, được bao bọc nhiều, học hành thông minh, kén chọn nhiều... lấy về cho con cái được nhờ! (ai cũg mún!).
  2. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Zai nào mà chưa xxx lần nào thì ( có thể ) được phép đòi hỏi gái zin, cơ mà đã xxx rồi thì lượn đi cho nước nó trong.
    Toàn bọn tẹp nhẹp.
  3. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Ngạc nhiên là mode để topic này sống.
    Câu trả lời là ai thích thế nào thì làm thế. Biết người khác nghĩ gì để làm cái gì?
  4. idunthoium

    idunthoium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    thấy 10 ông trả lời thì đến 9 ông chào vĩnh biệt ,Các ông cứ đòi gái còn trinh thì những e ko còn thì để cho ai
    Thôi để tôi hết cho
  5. faberman

    faberman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Ông de''o lào đến tuổi thành niên chả chén con nhà người ta rồi. Muốn bạn gái còn chinh thì các ông giữ chinh mình trước đê :))
  6. vanCom

    vanCom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thế giai mất rồi thì cũng là giai hư, cũng tránh xa không được dây à? Xin hỏi bác là giai hư hay giai ngoan thế ạ?
  7. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Câu này đúng.
    Nhưng càng nghĩ ta lại càng buồn cho cái cách sống.
    Ta có mấy thằng bạn trác táng khi nào cũng mở miệng trinh là cái éo gì. Thế mà đến lúc cưới vợ lại nói khác.
    Nghĩ cũng buồn cười
  8. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Chủ topic đểu thật, mình trả lời thực lòng thì kêu là hãm . "Chinh" hay "Trinh" nhỉ.
    À hiểu rồi: Trinh=ngàn vàng
    Chinh=1 chinh
    Dù gì cũng là quan hệ ******** trước hôn nhân. Nếu người con trai không chấp nhận thì đâu phải lỗi do người con gái. Cô ta nên tìm 1 người chấp nhận điều đó, đơn giản thế thôi. Hy vọng là số gái mất trinh~= số trai chấp nhận.
    Được thieubinh sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 24/05/2008
  9. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Rất ghét đi đôi giày cũ của thằng khác,nhất là những thằng có bàn chân to
    Nhưng muốn biết giày rộng hay hẹp vẫn phải thử mới biết,nghịch lý thế đấy .
    Thôi thì tuỳ quan niệm mỗi người .
  10. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Thì rõ là hâm bẩm sinh còn giề
    Về giở từ điển Tiếng Việt ra học lại đê
    Lại nhớ trong truyện "Anh biết nói yêu k?", có 1 thằng đại gia ăn chơi trác táng, thành tích đưa các em lên giường rất hoành tá tràng. Đến lúc yêu 1 con bé SV, yêu thật lòng, yêu say đắm, định sẽ cưới làm vợ. Thế rồi, lần đầu tiên xyz, biết con bé k còn tờ rinh, hắn đã chửi rủa, xua đuổi con bé. Hắn k chịu đc những lúc bên nhau, hắn lại tưởng tượng đến cảnh con bé cũng nồng nhiệt như thế bên thằng ng yêu trước. Hắn k chấp nhận đc chuyện hắn k fải là ng đầu tiên của vợ mình, ng mà hắn yêu thương nhất. Nhưng đc vài hôm hắn lại dằn lòng, tìm đến con bé xin quay lại, vì hắn yêu con bé thực lòng. Nhưng cứ abc... xyz trong đầu hắn lại nghĩ đến chuyện ấy. Cuối cùng, con bé đã đề nghị chia tay hắn. Và hắn đành chấp nhận mất con bé. Hắn lại rơi vào con đường ăn chơi truỵ lạc như trước. Mãi mãi k bao giờ lấy vợ.
    Nói đúng ra, cái tờ rinh chỉ tồn tại trong đầu bọn đàn ông cổ hổ, fong kiến và ích kỷ thôi.
    Topic này thể nào cũng bị lock
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này